PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Bị chê làm MC một chương trình về tình yêu nhạt, kém hài hước, Ái Phương buồn bã viết tâm thư

Thứ sáu, 25/10/2019 14:00

Khi một số bạn trẻ lên tiếng chê bai cách dẫn chương trình của mình, Ái Phương đã viết: "Tạm biệt cương vị này, mình rất vui vì được nói".

Ái Phương được biết đến với vai trò là một ca sĩ. Ngoài ra, gần đây cô còn đản nhận làm MC của một chương trình về hẹn hò, tình yêu.

Ca sĩ Ái Phương

Tuy nhiên, cô bị một số bạn trẻ chê bai nhẫn chương trình nhạt, không phù hợp và gây được tiếng cười. Trước lời nhận xét của anti-fan, Ái Phương lên tiếng: "Mình may mắn được trời cho 1 chút khả năng ăn nói lưu loát, việc đó giúp mình dễ dàng hơn trong công việc và đặc biệt đưa mình đến với lĩnh vực dẫn chương trình. Không dám nói mình đã làm được gì, chưa làm đựơc gì nhưng chí ít mình luôn là chính mình, chia sẻ với cương vị là 1 nhân vật, có quan điểm, có tương tác thực sự với người tham gia, với khán giả như 1 người bạn. Mình không phải diễn viên hài, mình không cường điệu náo nhiệt, và ở những chương trình như thế người ta mời người khác cộng tác, không phải mình.

Giữa năm nay mình có nhận 1 chương trình về hẹn hò, khi biết được người dẫn trước đây là 1 nghệ sĩ hài mình đã từ chối. Mình không bảo đảm được "điện" của mình có phù hợp chương trình hay không. Nhưng ban tổ chức đã bảo rằng, mình hãy là mình, họ thích chia sẻ nhẹ nhàng, gần gũi và chính kiến của mình. Cảm kích điều đó, mình nhận lời.

Chương trình này không quá viral, nhưng khán giả gia đình xem nhiều và mình nhận được những đóng góp rất quý báu. Có những lời khen của các cô chú anh chị lớn, khán giả lớn rất ấm lòng. Nhìn chung, mình hoàn thành chương trình và tự thấy làm tốt, đủ nội dung, khai thác và cả tương tác có chiều sâu.

Sau chương trình này, mình nhận lời mời làm 1 chương trình khác, lần này là đứng một mình và chuyện ly kỳ mới bắt đầu. Gameshow có đối tượng khán giả khác hẳn, trẻ trung hơn, mơ mộng hơn. Mình tâm niệm sẽ như 1 người chị, với những hiểu biết, sự nhaỵ cảm và bản năng phụ nữ, mình cười cùng các bạn, lắng đọng cùng các bạn, khai thác các góc khuất, những cảm xúc bên trong 1 cách tự nhiên vì có như thế chúng ta mới nhìn thấy nhau và biết rằng có hợp nhau không? Và tự nhiên nghĩa là không cường điệu. Ít nhất là mình nghĩ vậy.

Kết thúc đợt quay đầu tiên, ngoại trừ tập 1 có hơi mơ màng 1 chút vì cần thời gian làm quen, tất cả những tập còn lại đều vui vẻ, thoải mái, lắng đọng, có nhiều tiếng cười. Tất cả những con người trên sân khấu đều thể hiện đúng bản chất của họ, như thể đây không phải là quay hình mà là đang có 1 vài ly rượu và quây quần cùng bạn bè anh em. Mình đã làm hết sức và cảm thấy hài lòng. Mình nhận phản hồi của ban tổ chức và cũng yên tâm là mọi người có cảm nghĩ như nhau. Các anh chị em còn yêu thương bảo là làm chương trình này chỉ có thể là Ái Phương. Hạnh phúc, phấn khởi đợi phát sóng và để rồi bị ụp mặt.

Nếu như bị chê từ xưa giờ thì mình không thấy gì, nhưng ở đây hình như các bạn nhỏ không mong đợi bất cứ nội dung nào ngoài việc những tiếng cười vô thuởng vô phạt. Mình bất ngờ thực sự. Các bạn khen các nam thần, yêu mến các bạn ấy và chê MC, chê chương trình, chê êkip, chê các khách mời nữ không ra gì luôn. Mình buồn ghê. Hình như các bạn nghĩ những chia sẻ hay nội dung đó là tự nhiên hiện ra chứ không phải tất cả chúng tôi cùng nhau làm?

Thực ra ban đầu mình đau lòng lắm, nhưng sau đó lại thắc mắc nhiều hơn. Thực ra là các bạn thừa hay do mình thiếu? Chúng ta có cùng định nghĩa về 1 chữ " nhạt" không hay do các bạn quen với cảm giác náo nhiệt mất rồi? Hoang mang thực sự.

Mình chia sẻ 1 chút thôi, chứ im mãi cười phớ lớ người ta lại nghĩ chắc nghệ sĩ trâu bò gì đó không có cảm xúc. Mình vẫn tin là mình đã hết mình trên sân khấu đó và đã có những kỷ niệm thật tuyệt vời.

Người dẫn chương trình yêu thích của mình là Cat Deeley, ngày xưa mình tự nói với lòng, nếu có dẫn chương trình, mình sẽ duyên dáng, dịu dàng, hài hước và thanh lịch. Và mình vẫn đang cố gắng để như thế. Ngoài náo nhiệt, chúng ta còn có những món ăn khác các bạn ạ. Thực lòng đó.

Tạm biệt cương vị này, mình rất vui vì được nói. Giờ là thời điểm tập trung cho những dự án tiếp theo. Hy vọng khi mình trở lại, vẫn được yêu thương như lúc đầu. Cám ơn thật nhiều".

Ái Phương buồn khi bị chê làm MC nhạt, không hài hước.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới