PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Bị chê “sến sẩm”, “Vừa đi vừa khóc” vẫn gây sốt!

Thứ hai, 31/03/2014 08:25

“Vừa đi vừa khóc” đã khởi chiếu trên sóng truyền hình và bị chê nhiều hơn khen. Tuy nhiên không thể phủ nhận, bộ phim đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ.

Được truyền thông PR rầm rộ, được Vũ Ngọc Đãng nói chắc nịch rằng phim sẽ “làm nên chuyện”, “Vừa đi vừa khóc” từ khi chưa khởi chiếu đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, 6 tập phim qua đi, nhiều người tỏ ra hụt hẫng và phim bị chê là “sến sẩm”, nhiều tình tiết phi lý.

Tuy nhiên, những điều phi lý lại làm nên tên tuổi Vũ Ngọc Đãng. Nhiều người ví von phim của anh tựa như những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Và những câu chuyện nhẹ nhàng đó lại tạo nên một sức hút cực mạnh với giới trẻ. Trên các diễn đàn, các trang cá nhân của các nhân vật trong phim luôn rộn ràng bởi các conment của các bạn trẻ và có vẻ ai cũng trong tâm trạng háo hức chờ đợi được xem từng tập mới của phim.

Bạn an Anh Lê sau khi xem hết tập 6 vào ngày 26.3 tỏ ra nuối tiếc: “Phim trôi qua nhanh quá...Thứ 2 ơi...Tới nhanh nhanh rùm... Đợi lâu quá!”. “Phim hay quá, hay AD ơi, up hết phim lên đi, xem luôn cho đã” – Giang babie bình luận trên trang cá nhân của phim “Vừa đi vừa khóc”. Nhiều bạn trẻ còn sôi sục tìm trên các trang mạng để xem lại những tập phim vừa qua, rồi tìm nghe những bản nhạc trong phim. Dù bị chê là nhạt, nhiều chi tiết lặp lại trong bộ phim nổi tiếng “Bỗng dưng muốn khóc”, nhưng không thể phủ nhận phim đang tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ.

Trước hết, phim hấp dẫn giới trẻ là vì dàn diễn viên nổi tiếng. Đó đều là những gương mặt quen, đã gắn liền với những bộ phim hút khách khác của Vũ Ngọc Đãng. Cặp đôi Minh Hằng – Nguyễn Mạnh Hải đã từng được các bạn trẻ bình chọn là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong màn ảnh Việt.

Cặp đôi Minh Hằng và Lương Mạnh Hải được nhiều bạn trẻ bầu chọn là một trong những cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh Việt.

Phim cũng gây hứng thú khi Đông Dương (Minh Hằng) – diễn viên chính trong phim - rơi vào những tình huống “dở khóc dở cười”, khi phải đóng giả là nam, bị bà nội bắt đi tập thể hình để có một thân hình cường tráng, để lấy vợ cho bà sớm có cháu nối dõi tông đường.

Vào vai Đông Dương trong “Vừa đi vừa khóc”, Minh Hằng đã phải hy sinh rất nhiều, khi phải cắt tóc như con trai, ép cân, ép ngực từ ngày này qua ngày khác. Rồi có lúc phải đổ mồ hôi, đổ máu trên phim trường.

Ngoài ra, phim của Vũ Ngọc Đãng cũng cập nhật rất kịp thời những xu hướng của giới trẻ, như chia tay đòi lại quà, hay update khá nhanh các từ khóa hot của giới trẻ hiện nay: “Yêu không tiền cạp đất mà ăn à”, “thời nào rồi mà còn có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng”, “kết hôn mà không tiền thì làm sao có hạnh phúc”, “xin hãy thứ tha”…

Nhân vật Bảo Anh  trong phim đã cập nhật rất nhanh tuyên ngôn đã từng gây sốc của Ngọc Trinh: Yêu không tiền cạp đất mà ăn à!

Khán giả trẻ cũng thích thú với những tình tiết hài hước trong phim của dàn diễn viên phụ. Cô nàng mê trai Thêu (Nhã Phương) của “Vừa đi vừa khóc” trong các tập phim đều khiến khán giả thích thú. Sự đáng yêu của Thêu khiến nhiều khán giả nhiệt tình ủng hộ cô và Đông Dương thành đôi dù cả hai đều là con gái.

Sự hài hước còn đến từ nhân vật Lố (La Quốc Hùng) - anh chàng bán cá dạo - vì si mê nên không ngại dùng những từ ngữ mỹ miều để cưa cẩm Thêu, nhưng bị cô nàng "dập" cho tơi tả. Nhiều người đánh giá dàn diễn viên phụ trong phim diễn tự nhiên và ăn đứt diễn viên chính.

Hơn nữa chủ đề của phim rất gần với cuộc sống của giới trẻ, khắc họa hình ảnh các bạn trẻ hướng thiện, luôn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời biết nhận ra những hạn chế còn tồn tại trong hệ tư tưởng cũ làm ảnh hưởng nhiều đến sự tiến bộ chung của xã hội.

Mỗi bạn trẻ trong phim có những số phận khác nhau, nhưng đều thể hiện sự nỗ lực và khát vọng vươn lên của giới trẻ.

Và điều đặc biệt lôi cuốn các bạn trẻ là truyện phim giống như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, giống với các bộ phim ăn khách trước của Vũ Ngọc Đãng. Ở đó là một thế giới không có người xấu, không mưu mô, không tranh quyền đoạt vị. Ở đó chỉ có những chuyện tình lung linh như trong cổ tích. Nhân vật thường theo một mô-típ, nếu là chàng trai tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng thì sẽ yêu một cô bé lọ lem, con nhà nghèo. Nếu là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi sẽ “vấp” vào mối tình với một chàng trai có vẻ bụi bặm... Và dù chuyện gì xảy ra thì tình yêu luôn chiến thắng.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội – thì ngày nay cuộc sống trở nên xô bồ, đẩy con người vào những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời. Con người nhiều khi chạy theo vật chất nên nhiều giá trị trong cuộc sống bị đảo lộn. Hơn nữa, hằng ngày, trên báo chí đăng đầy những cảnh chém giết, cướp bóc, hiếp dâm, khiến không ít người hoang mang. Có lẽ nhìn những cảnh này ngoài hiện thực nhiều người lại mơ về một thế giới không có người xấu, kẻ ác và lãng mạn như trên phim.

Có thể điều này lý giải tại sao khi những câu chuyện Vũ Ngọc Đãng kể trong “Vừa đi vừa khóc” hay các phim trước của anh đều mang những nét có vẻ hoang đường và phi logic với cuộc sống hiện thực nhưng vẫn hút khán giả.

Theo Lao Động