PHIM NHẠC » Toàn cảnh

"Bi, đừng sợ" gây sốt vé tại rạp

Thứ năm, 24/03/2011 10:57

Sau gần một năm chu du khắp các liên hoan phim quốc tế và được xướng danh đề cử không ít lần, tác phẩm "Bi, đừng sợ!" chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ 18/03.

Lượng khách đến rạp lên đến hơn 3000 lượt người sau 3 ngày công chiếu. Đây quả là tín hiệu đáng mừng đối với dòng phim nghệ thuật vốn vẫn còn kén khán giả tại Việt Nam.

“Bi, đừng sợ!" không phải là tác phẩm điện ảnh dễ xem, dễ cảm nhận. Vì thế, ngay khi ra mắt, Bi đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá trái chiều khác nhau. Bi, đừng sợ! là tác phẩm điện ảnh thuần chất nghệ thuật khi đạo diễn không dùng các chi tiết mang tính chất nội dung để kể câu chuyện có nguyên nhân, có kết quả. Thay vào đó, "Bi, đừng sợ!" là lát cắt cuộc sống mà mỗi góc quay đều chứa đựng những thông điệp riêng, đặc biệt và thực sự ấn tượng.

 Một trong những biểu tượng xuyên suốt bộ phim chính là hình ảnh những viên đá trắng lạnh buốt và những công năng kỳ lạ của nó. Với bố Bi, đá để giải khát; với ông nội Bi, đá để giảm đau, với Bi, viên đá đơn thuần lưu giữ những ký ức tuổi thơ. Đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ: “Nếu nói về ẩn dụ đá trong bộ phim này thì tôi thấy thích các trạng thái của nó, bắt đầu mềm mại từ nước rồi đông cứng, sau đó lại tan ra thành nước. Đá như sự luân chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác”. Trong "Bi, đừng sợ!" viên đá trắng hiện diện giữa gia đình trung lưu Hà Nội như là một hiện hữu tê buốt nhưng cũng nhanh chóng tan chảy, như mọi thứ trên đời, có đó mà cũng biến mất ngay đó…

“Bi, đừng sợ!” là tác phẩm điện ảnh chứa nhiều ẩn dụ. Bốn người đàn ông trong phim tượng trưng cho những quãng đời phát triển của con người: từ trẻ con ngây thơ luôn muốn khám phá (Bi), đến tuổi trẻ thanh xuân đẹp nhưng qua nhanh (cậu học sinh); rồi bố Bi ở tuổi trung niên bắt đầu ngấm những mệt mỏi cuộc sống và cuối cùng là ông nội Bi- người đã từng trải hết những cay đắng ngọt bùi của cuộc đời. Những người đàn ông trong Bi, đừng sợ! đều có điểm chung “từ bé tới lớn họ đều cần đàn bà, họ được chăm sóc, vây bọc, yêu thương, rã rời bởi đàn bà, nhưng họ có hiểu đàn bà hay không lại là một câu hỏi khó trả lời” (Phan Đăng Di).

"Bi, đừng sợ!" mang nhiều cảm xúc đặc biệt khi xây dựng hình ảnh cậu bé Bi ngây thơ và trong sáng thuần khiết. Cậu bé Bi là phiên bản hình ảnh tuổi thơ của mỗi người khi luôn muốn khám phá và lưu giữ những bí mật tuổi thơ cho riêng mình. Ai cũng muốn giữ Bi mãi nhỏ bé và trong sáng, nhưng Bi rồi cũng lớn lên, sẽ trưởng thành và sẽ có những chuyến đi. Liệu Bi có lặp lại vòng quay, dần dần chấp nhận sự thoái hóa và sống một cuộc sống tẻ nhạt, bế tắc giống bố Bi?. Chất suy ngẫm và dư ba của tác phẩm điện ảnh này sẽ là một trong nhiều điều mà nhiều khán giả sẽ thấy hứng thú khi tiếp cận bộ phim.

Được khán giả đến rạp chiếu và đón nhận sau 3 ngày công chiếu tại rạp là một thành công lớn của Bi, đừng sợ!". Đại diện nhà sản xuất - nghệ sỹ Chiều Xuân chia sẻ: “Bi, đừng sợ!" ra rạp và đến với khán giả đã là một thành công của chúng tôi. Bên cạnh những tác phẩm điện ảnh giải trí, một tác phẩm thuần chất nghệ thuật phục vụ khán giả yêu điện ảnh muốn khám phá những góc máy cùng chiều sâu nhân bản là điều mà chúng tôi mong đợi nhất khi Bi, đừng sợ! ra rạp”.

Theo Hà Nội Mới
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới