PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Đẫm lệ vì Trái tim mùa thu

Thứ bảy, 16/06/2012 09:31

Bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh nhỏ xứ Hàn vẫn luôn sống mãi trong tâm trí khán giả.

Trái tim mùa thu là bộ phim truyền hình thuộc hàng “kinh điển” của màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong thời kỳ hoàng kim của làn sóng Hallyu. Được chiếu vào năm 2000, bộ phim trở thành tác phẩm không thể nào quên với những thế hệ khán giả 8X của toàn châu Á. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên nằm trong loạt phim bốn mùa của đạo diễn Yoon Suk Ho.

Chun-sơ, Ưn-sơ thuở bé và khi trưởng thành

Ký ức về Trái tim mùa thu

Bộ phim đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả vì câu chuyện tình yêu buồn da diết giữa Chun-sơ và Ưn-sơ, vì cuộc chia tay đẫm lệ giữa Ưn-sơ và gia đình mà cô đã sống trong thời thơ ấu, vì cái chết đầy bất hạnh giữa hai con người yêu nhau mà không thể sống trọn đời bên nhau.

Chun-sơ và Ưn-sơ đã cùng lớn lên trong một gia đình được cha mẹ yêu thương hết mực. Họ sống ở một vùng quê xinh đẹp, dưới một mái nhà đầy ắp tiếng cười nhí nhảnh hồn nhiên của cô em gái và sự dịu dàng, ấm áp của một người mẹ. Chun-sơ và Ưn-sơ luôn bên cạnh nhau những lúc vui buồn, cùng nhau chạy xe đạp trên con đường làng, rồi Chun-sơ đèo Ưn-sơ đi vào con đường hầm, âm nhạc da diết của mùa thu cất lên.

Con đường hầm in bóng Chun-sơ và Ưn-sơ đèo nhau đi trên chiếc xe đạp chở đầy những kỷ niệm thơ ấu và tiếng nhạc mùa thu da diết vang lên

Cả hai đã cùng đùa nghịch bên bãi biển, cùng té nước lên nhau ướt đẫm người bên bờ suối và cùng trú mưa bên hiên. Những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu ấy sẽ còn mãi mãi. Nhưng, rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra với cô bé Ưn-sơ.

Cũng từ đây, sự thật cô bé không phải là con ruột trong gia đình ông bà Choi được sáng tỏ, do một sơ suất của cô nữ hộ sinh. Khi biết Ưn-sơ không phải là em ruột của mình, Chun-sơ đã rất buồn, hai anh em ra biển trong ngày sinh nhật của Ưn-sơ. Chun-sơ đã tặng một chiếc ly trong cặp ly đôi cho Ưn-sơ, với mong ước hai chiếc ly sẽ luôn ở bên cạnh nhau.

Cảnh hai anh em nô đùa bên bãi biển vừa đẹp lại vừa buồn, bởi từ sau ngày ấy, họ sẽ chia xa nhau trong khoảng thời gian dài suốt 8 năm.

Ưn-sơ vì thương người mẹ ruột sống cuộc đời nghèo khó đã quay trở về với mẹ của mình. Đổi lại, cô bé bị tráo đổi Choi Shin Ae được đón về gia đình ông bà Choi. Cuộc chia tay đẫm nước mắt, đầy giằng xé vì tình cảm gắn bó suốt bao năm không thể nào xa rời luôn ám ảnh tâm trạng của từng thành viên trong gia đình.

Chun-sơ và gia đình quyết định chuyển sang Mỹ sinh sống, cũng vì muốn quên đi những kỷ niệm đẹp nhưng buồn về Ưn-sơ. Cảnh cô bé chạy theo xe của bố mẹ nuôi và chỉ gọi trong nước mắt “bố ơi, mẹ ơi, anh ơi…” đã khép lại những ký ức thời thơ ấu không thể nào quên.

Ưn-sơ dù trong lòng rất đau buồn, vì đột nhiên giống như mất đi một người mẹ, một người cha, một người anh đã gắn bó và yêu thương cô bé, nhưng cô bé vẫn tỏ ra vui vẻ và không hề oán thán trước người mẹ ruột.

Lúc gia đình túng quẫn, cô bé đã chấp nhận bỏ học, đi làm thêm ở khách sạn, nhưng luôn sống rất lạc quan và trung thực.

8 năm trôi qua, Chun-sơ dù đã có hôn ước nhưng trong lòng không thể quên người em gái bé nhỏ. Anh trở về Hàn. Trên chiếc tàu xuôi một con sông, số phận đã không đưa anh gặp được người mà anh thương nhớ.

Nhưng, sự lỡ làng ấy không thể ngăn Chun-sơ và Ưn-sơ gặp lại nhau. Khi Chun-sơ và bạn bè đang chơi đùa trên bãi biển, Ưn-sơ chạy tới ôm chầm từ phía sau và nghẹn ngào hỏi: “Anh có phải là Chun-sơ của em không? Có đúng là anh trai của em không?”, “Anh ơi”.

Kể từ sau đó, Chun-sơ luốn muốn giúp đỡ cuộc sống khó khăn mà Ưn-sơ đang gặp phải. Đó cũng là quãng thời gian cả hai nhận ra tình cảm của họ đã không chỉ đơn thuần là tình anh em như ngày trước.

Nhưng trớ trêu thay, ông bà Choi quyết định sẽ nhận Chun-sơ làm con nuôi. Một lần nữa cả hai lại trở thành anh em. Vì biết rõ tình cảm trong lòng nhau, cả hai đã bỏ trốn cùng nhau. Bất hạnh nhất chính là Ưn-sơ mắc phải chứng bệnh máu trắng không thể cứu chữa.

Đến phút cuối cùng, Chun-sơ cõng Ưn-sơ đi trên bãi biễn ngày xưa cả hai đã từng vui đùa bên nhau. Chun-sơ kể chuyện cho Ưn-sơ ngủ trên lưng anh. Cứ thế, Ưn-sơ chìm dần vào giấc ngủ ngàn năm. Khi tay cô buông xuống là lúc Chun-sơ nghẹn ngào thổ lộ: “Ưn-sơ à, anh yêu em”.

Thành công của Trái tim mùa thu

Trái tim mùa thu thành công và “sống” được trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ bởi nhiều yếu tố. Một câu chuyện không có nhiều biến cố bất ngờ nhưng nhẹ nhàng đi vào lòng người bởi sự cảm động và chân thành.

Kịch bản phim sâu sắc khi chạm tới những cảm xúc sâu lắng của con người về tình yêu, tình cảm gia đình. Các diễn viên trẻ đẹp và diễn xuất xuất sắc đã tạo nên thành công lớn cho bộ phim.

Ngay cả hai diễn viên nhí khi đó là Moon Geun Young (vai Ưn-sơ lúc nhỏ) và Choi Woo Hyuk (vai Chun-sơ lúc nhỏ) cũng được khen ngợi hết mực. Từ Trái tim mùa thu, dàn diễn viên Song Seung Heon, Song Hye Kyo, Won Bin, Moon Geun Young… đã vươn lên trở thành những ngôi sao hạng A.

Bên cạnh đó, yếu tố ngoại cảnh cũng góp phần thành công cho bộ phim với những cảnh quay đẹp và rất ấn tượng. Những ca khúc nhạc phim cũng đã tạo nên những cảm xúc sâu sắc cho từng cảnh phim cũng như toàn bộ câu chuyện.

Nhạc phim Romance

Song có một yếu tố không thể không nhắc tới, đó chính là lời thoại trong phim. Có những câu nói dù diễn viên không khóc cũng khiến khán giả không thể cầm nổi nước mắt. Có những câu nói đã khắc sâu trong trí nhớ của nhiều thế hệ khán giả.

"Anh à, nếu được sinh ra lần nữa em muốn mình thành cây, vì cây đã bén rễ trong lòng đất sẽ không đi đâu, và em sẽ bên anh bên mọi người...”. Câu nói của Ưn-sơ chứa đựng biết bao nỗi niềm, trong đó có nỗi buồn vì phải xa lìa những người thân yêu 8 năm về trước, có nỗi cô đơn vì phải sống một mình đầy gắng gượng, có nỗi khao khát được trở lại như ngày xưa.

Hình tượng một cái cây vừa biểu tượng cho sự sự sống, sự vững chai vươn lên từ đất khô cằn, giống như chính niềm lạc quan của Ưn-sơ giữa bao khó khăn cả về vật chất và bệnh tật. Cuộc sống của Ưn-sơ bao xót xa nhưng cũng giống như cái cây, cô đã kiên cường chống chọi với gió bão của cuộc đời. Nếu được sinh ra lần nữa… đó cũng là ước mơ mà kiếp này Ưn-sơ không thể thực hiện được.

"Nếu được sinh ra lần nữa em muốn mình thành cây"

Đạo diễn Yoon Suk Ho nói rằng, ông muốn làm bộ phim Trái tim mùa thu thật đẹp, như một giấc mơ vậy. Trong giấc mơ ấy, cái đẹp tỏa sáng ở tình yêu của từng nhân vật trong phim.

Một người mẹ yêu con, nhớ con đến đứt từng khúc ruột. Một người cha giấu tình thương chỉ để ở trong tim. Một Chun-sơ nhiều lúc yếu đuối nhu nhược nhưng anh luôn chỉ dành trái tim cho một người con gái duy nhất, đến phút cuối cùng đã lặng lẽ chấp nhận cái chết để được mong mãi mãi bên người yêu trên thiên đàng. Một Ưn-sơ luôn nâng niu, trân trọng và hy sinh vì tình yêu. Một Tae Suk giàu có, đào hoa nhưng chỉ yêu duy nhất một người. Ngay cả vị hôn thê của Chun-sơ dù ích kỷ nhưng tình cảm cô dành cho người mình yêu là sự chân thành và chung thủy.

Những nhân vật ấy chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận vì tình cảm trong trái tim của mình. Chính vì những điều ấy, Trái tim mùa thu đã trở thành bộ phim vẽ nên giấc mơ dù buồn nhưng rất đẹp và đáng gìn giữ.

Quỳnh An (24h)