PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Điểm lại 6 bộ phim về tình phụ tử chạm đến trái tim khán giả của màn ảnh Hàn Quốc

Thứ ba, 09/10/2018 15:47

Tấm lòng người cha là tuyệt tác của tạo hóa, sau tất cả dù có chuyện gì xảy ra cha vẫn nguyện vì con mà làm tất cả. Dưới đây là 6 bộ phim hay nhất của điện ảnh Hàn nói về tình phụ tử thiêng liêng.

Phim ảnh của xứ sở Kim chi vốn được biết đến qua những câu chuyện tình yêu đậm phong cách Hàn với những mô típ đã trở thành kinh điển. Người ta dần định danh một nền điện ảnh mang xu hướng diễm tình như thế. Nhưng càng ngày các nhà làm phim Hàn Quốc càng chứng minh sức sáng tạo mạnh mẽ cả về lượng lẫn chất khi thực hiện những bộ phim cổ trang đồ sộ, phim tâm lý, hình sự, phim kì ảo,... với các đề tài phong phú và tình cảm cha con là một trong số đó.

Miracle In Cell No.7

Điều kì diệu ở "Phòng giam số 7" luôn có mặt trong danh sách những bộ phim về tình phụ tử đáng xem nhất không chỉ riêng ở Hàn Quốc mà khắp các nước trên thế giới. Bộ phim xoay quanh cây chuyện về người cha tâm thần bất ổn bị vu cáo giết người và hành trình trả lại sự trong sạch cho người cha tội nghiệp của cô con gái. Với người khác Lee Yonggo chỉ là một kẻ khờ dại, ngu ngốc nhưng với Yeseung, con gái anh, anh là cả bầu trời.

Những kẻ xấu xa đã lợi dụng tình yêu con vô điều kiện của người cha tâm thần để buộc anh nhận tội lỗi không thuộc về mình, chịu mang tiếng dơ bẩn mà cả cuộc đời cũng chẳng thể gột sạch. Án tử hình đã định, đớn đau thay khi ngày sinh nhật của Yeseung cũng chính là ngày cha cô sẽ ra đi mãi mãi.

Kết phim người xem vẫn không thể nguôi ngoai nhớ về hình ảnh người cha khờ khạo gọi tên con chẳng rõ ràng nhưng chính là những tiếng yêu thương. Đứa trẻ nhỏ dại nước mắt lã chã, đôi bàn tay nhỏ nắm lấy đôi bàn tay lớn và giữa họ là song sắt nhà giam lạnh lẽo đến ớn người.

Dù Yonggo có ngây ngốc nhưng tình yêu anh dành cho con vẫn dạt dào như bao người cha bình thường khác

Dù công lý đã được thực hiện nhưng Yeseung mãi mãi mồ côi cha

Hope

Năm 2013 điện ảnh Hàn Quốc bội thu những tác phẩm xuất sắc mang đậm chất nhân văn và "Hope" không phải là ngoại lệ. Bộ phim gây chấn động cộng đồng, khiến luân lý xã hội lung lay khi nhìn thẳng vào tệ nạn. Nụ cười hồn nhiên ngây thơ của cô bé 8 tuổi đã biến mất, chỉ còn sự hoảng sợ và nỗi ám ảnh tủi hổ. "Con đã làm gì sai", "Con sinh ra vì lẽ gì?", "Người con đã bị bẩn".

Thậm chí So Won còn xa lánh cha, sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của bố mình. Cũng chính bởi vậy ông phải ẩn mình sau bộ đồ hóa trang để có thể ở gần con gái nhỏ. Nhưng chẳng gì có thể đánh bại tình phụ tử đáng quý, So Won cuối cùng cũng nhận ra cha, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên má người cha thương mến. "Hope" là nỗi đau nhưng cũng là hi vọng và niềm tin về sức mạnh của tình cảm gia đình.

Nụ cười thơ trẻ chẳng còn hiện hữu trên gương mặt cô gái nhỏ

Cô con gái nhỏ cùng nắm tay cha trở về nhà

Train To Busan

Nếu "Miracle In Cell No.7" hay "Hope" là hiện thực như chính nó vốn có thì ở "Train To Busan" đạo diễn đã khéo léo đan cài yếu tố ảo về đại dịch zombie, mang đến cho bộ phim sự mới mẻ và ấn tượng. "Train To Busan" lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc bị tấn công bởi những con virus xác sống. Một nhóm người trên chuyến tàu tốc hành đã chiến đấu để sống sót.

Người xem từ sự kinh hãi những xác sống lồm ngồm bò dậy ăn tươi nuốt sống người khác đến nỗi đau tận cùng khi nhìn người cha Seok Woo vì bị zombie cắn mà phải lựa chọn cái chết để bảo vệ con. Anh gieo mình xuống đường ray tàu hỏa vì sợ khi phần xác trong anh sống dậy anh sẽ không còn một người cha, một con người. Tiếng khóc xé lòng của cô con gái cùng sự chuyển mình từ người sang xác sống của Seok Woo đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả.

Người cha ôm chặt lấy con gái dùng hết sức bình sinh để chạy

Người cha không còn cách nào khác ngoài cái chết để bảo vệ con

Seoyoung, My Daughter

Tình phụ tử không chỉ được thể hiện qua những bộ phim điện ảnh mà những tác phẩm truyền hình cũng cho thấy khả năng truyền tải thông điệp của mình. "Seoyoung, My Daughter" là bộ phim của đài KBS phát sóng năm 2013, có rating tập cuối là 47,6% và đạt kỉ lục rating phim Hàn cao nhất năm đó.

Phim xoay quanh mối quan hệ giữa Seoyoung và cha, cô hận ông vì đã bỏ rơi mình. Cô cho rằng vì cha mà mẹ mới sống khổ cực và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà. Sự lạnh nhạt với người cha dần trở thành nối hận thù ngày một lớn. 50 tập phim là hành trình cha con tháo gỡ nút thắt để tìm lại nhau và yêu thương.

Cho dù cuộc đời có đôi lúc khiến cha con hiểu lầm rồi xa cách thì họ vẫn sẽ luôn được nối kết với nhau bằng sức mạnh vô hình nhưng mạnh mẽ của tình cảm gia đình.

Vượt qua những hiểu lầm tình phụ từ sẽ càng sâu sắc hơn. Người cha mỉm cười trong ngày trọng đại của con gái

A Day

Vòng luân hồi hay còn gọi là vòng lặp thời gian không phải là cách làm phim mới, năm 1993 "Groundhog Day" được công chiếu mở ra một kiểu thời gian mới trong phim. Sau đó hàng loạt các bộ phim được thực hiện theo mô típ này. "A Day" của điện ảnh Hàn cũng nằm trong vòng tròn ấy khi người cha Kim Joonyoung bị mắc kẹt trong ngày con gái mình bỏ mạng vì tai nạn giao thông.

Bộ phim là câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình, Joonyoung vì công việc mà bỏ bê con cái đến lúc họ mãi mãi rời xa mới biết quý trọng. Còn gì đớn đau hơn khi chứng kiến người mình yêu thương sống đi chết lại hết lần này đến lần khác và anh phải tìm ra được sự thật ẩn giấu bên trong ngày hôm đó để cứu sống được cô con gái.

Hai người đàn ông đang cố gắng cứu lấy gia đình của mình

Joonyoung là một bác sĩ giỏi nhưng không hẳn là một người cha tốt

Bad Papa

Nhan đề phim Bad Papa khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn "Liệu có gì để nói về một người cha tồi?". Trở thành người xấu với Yoo Ji Chul (Jang Hyuk) sự lựa chọn không có đường lui. anh buộc phải cầm lấy thứ vũ khí thuộc về cái ác để bảo vệ con gái của mình. Hào quang của một nhà vô định quyền anh đã lụi tàn chỉ trong một đêm vì thất bại đầy đau đớn, gia đình vợ con anh cũng theo đó mà tan vỡ.

Vì con gái là tất cả thế giới của cha

Đằng sau lớp vỏ xù xì của người cha mang danh xấu xa là tình yêu thương con vô điều kiện, là những đớn đau về thể xác và nỗi cô đơn giày vò. Bộ phim sẽ cho khán giả thấy về một người cha rất khác đồng thời mang đến những cảnh hành động mãn nhãn hứa hẹn nhiều mong đời.

Clip teaser của bộ phim "Bad Papa - Người cha tồi"

Click xem thêm: Kim Tae Hee chấp nhận xấu đi để rũ bỏ hình ảnh cô diễn viên chỉ được cái mặt đẹp

Hoàng Lê (Theo Nld.com.vn)