PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Diễm My 9X buồn bã với căn bệnh lạ của Gái già

Thứ hai, 25/01/2016 10:23

Đảm nhận vai diễn Linh San là diễn viên Diễm My 9x trong phim Gái già lắm chiêu - bộ phim đang hứa hẹn hấp dẫn với khán giả mùa Valentine năm nay.

Phim “Gái già lắm chiêu” là sản phẩm điện ảnh đầu tay của hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Bộ phim kể về Linh San – một phụ nữ thành đạt, kiêu kỳ ở tuổi 30 nhưng bất ngờ mắc phải căn bệnh suy buồng trứng. Dù chưa hề có ý định kết hôn, cô quyết định cùng những người bạn Hội "Gái già lắm chiêu” tìm kiếm người cha hoàn hảo cho con của mình trong vòng 6 tháng trước khi "cái trứng cuối cùng rụng xuống". Anh chàng hàng xóm Thiên Minh trở thành mục tiêu của các quý cô. Một kế hoạch được vạch lên, đẩy các nhân vật vào nhiều tình huống vui nhộn hài hước nhưng không kém phần lâm li bi đát.

Diễm My 9x vai Linh San trong Gái già lắm chiêu

Đảm nhận vai diễn Linh San là diễn viên Diễm My 9x. Được đánh giá là “ngọc nữ” mới của làng điện ảnh, cô tâm đắc nhân vật Linh San ngay từ khi đọc kịch bản, bởi vai diễn đòi hỏi từ thần thái, điệu bộ đến tính cách nhạy cảm, thông minh của môt người phụ nữ độ tuổi 30. Vì thế, Diễm My cảm thấy nhiều áp lực, bởi bên cạnh những phân đoạn hài hước, cô phải thể hiện chuyển biến tâm lý phức tạp. Đó là nỗi đau của Linh San đối diện căn bệnh kỳ lạ hay khát khao được làm mẹ trước khi mất khả năng sinh sản. Với kinh nghiệm diễn xuất, Diễm My thể hiện trọn vẹn cảm xúc qua ánh mắt buồn, vẻ mặt thẫn thờ hay điệu bộ rối bời hài hước trong phim.

Nhớ về cảnh quay nhiều kỷ niệm nhất, Diễm My bật mí đó là cảnh Linh San khóc bên cửa sổ. Được hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito tâm lý sắp xếp vào những ngày quay cuối cùng, cảnh quay được thực hiện đong đầy cảm xúc, bởi Diễm My có quãng thời gian dài sống cùng nhân vật và cảm nhận nỗi đau mất đi thiên chức làm mẹ thiêng liêng. “Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã mất tất cả, mọi cánh cửa đột nhiên đóng sầm trước mặt, nước mắt của tôi cứ thế tuôn ra không thể dừng lại”, Diễm My cho biết. Sau cảnh quay, nữ diễn viên thậm chí không thoát được tâm trạng buồn bã của vai diễn. Cô phải xin đoàn phim ngồi một mình trong phòng để quên đi mọi cảm xúc hỗn độn và tiếp tục quay phân đoạn tiếp theo. Với những phân đoạn vừa hài hước vừa tâm lý, hay phong thái kiêu kỳ và sang chảnh của một cô gái vừa bước sang tuổi 30 độc thân, Diễm My cho biết đây thật sự là một vai diễn nặng ký nhất từ trước đến nay. “Tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu tâm lý của những người phụ nữ thành đạt ngoài 30 tuổi quanh tôi. May mắn, đạo diễn Bảo Nhân cũng là bác sĩ cho nên tôi được anh chia sẻ nhiều về căn bệnh kỳ lạ này, từ biểu hiện đến những thay đổi của những người mắc phải”.

Hướng đến khán giả trẻ, “Giá già lắm chiêu” là một bộ phim vừa hài vừa tình cảm lãng mạn. Thông qua câu chuyện về nhân vật Linh San, bộ phim muốn truyền tải thông điệp về niềm hạnh phúc được thực hiện thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Điều đặc biệt, bộ phim khai thác cách tiếp cận vấn đề trực diện, với nhiều đất diễn tâm lý cho dàn diễn viên chứ không đơn thuần chọc cười khán giả qua các mảng miếng hài. Quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ Hữu Châu, nghệ sĩ Việt Hương, Bình Minh, Diễm My, Huỳnh Lập, Diệu Nhi, bộ phim “Gái già lắm chiêu” sẽ được khởi chiếu trên các rạp toàn quốc vào mùa Valentine (19/2/2016).

Vivian (Theo Giadinhvietnam.com)