PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Diễn viên Hà Minh Ngọc: Tôi yêu diễn đến khi không diễn được nữa

Thứ sáu, 07/03/2014 09:24

Bén duyên điện ảnh qua vai diễn thú vị, Minh Ngọc đã rời trường ĐHXH Nhân văn khoa ngữ anh văn năm thứ 3 để thi vào trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh.

Nếu không có niềm đam mê và nhiệt huyết với nghề chắc cô đã không vượt qua được sự ngăn cản của gia đình và bạn bè.

Dù được biết đến trong vai trò diễn viên điện ảnh, ca sỹ với 20 vai diễn cho 6 năm nhưng thực tế con đường đến với nghệ thuật của diễn viên Hà Minh Ngọc đầy chông gai, thử thách và khó khăn. Để có được thành công như ngày hôm nay cô đã hy sinh và đánh đổi không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Ở cô điều để khán giả ngưỡng mộ không chỉ là tài năng, niềm đam mê với nghề, với nghệ thuật mà còn là nét đẹp thuần khiết, trong sáng, đi lên bằng chính nghị lực của bản thân và nói không với scandal.

Từ một cô bé nhà quê lên Sài Gòn học Đại học KHXH Nhân văn, cơ duyên đã đưa cô chạm ngõ với môn nghệ thuật thứ 7 qua vai diễn đầu tay trong phim Lâu đài tình ái. Trong một dịp cùng bạn vào trường SKĐA chơi, thầy Trần Ngọc Giàu đang tuyển diễn viên trong trường, Minh Ngọc may mắn thầy mời vào vai thứ chính trong phim Lâu đài tình ái. 

Bén duyên điện ảnh qua vai diễn thú vị, Minh Ngọc đã rời trường ĐH dù đã theo học năm thứ 3 để thi vài trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh. Nếu không có niềm đam mê và nhiệt huyết với nghề chắc cô đã không vượt qua được sự ngăn cản của gia đình và bạn bè. Có đôi lúc tưởng chừng như không còn chút sức lực nhưng cô vẫn cố gắng chứng tỏ cho ba mẹ và mọi người thấy rằng; cô sẽ thành công và đứng vững trên con đường mà cô đã chọn. Có thể nói niềm đam mê nghệ thuật, đam mê đứng trước máy quay đã ăn sâu vào máu, vào tâm hồn, nó là động lực thúc đẩy cô cống hiến nhiều màu sắc cho cuộc sống thêm tươi mới hơn.

Đến bây giờ Minh Ngọc vẫn không quên cảm xúc đầu tiên được đóng phim, vai diễn đầu tay đến một cách may mắn và tình cờ ấy đã đưa cô đến với niềm đam mê điện ảnh và khát khao khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Việt. Mối duyên nghệ thuật thứ bảy ấy đã theo cô đến suốt cả một đời người.

Đa phong cách trong diễn xuất, Minh Ngọc thủ nhiều vai diễn đặc sắc, từ hiền lành đến nham hiểm như: Lâu đài tình ái, Tình như tia nắng, Đôi mắt ân tình, Đồng tiền muôn mặt, Thời gian không chờ đợi, Ngọc bích tình yêu, Hạnh phúc muộn màng, Cá lên bờ, Sóng ngầm, Biển xanh và ốc nhỏ, Dốc sinh tồn, Mười hai bến nước, Hãy nói về tình yêu, Túm cổ đại gia, Lời thề danh dự... đến những vai diễn ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả như Mùi trong phim “Sám hối”. 

Thành công nối tiếp thành công, để lại trong lòng khán giả nhiều yêu mến và cả căm ghét bởi những vai phản diện xuất sắc; nhưng Minh Ngọc chưa bao giờ dừng lại sự tìm tòi, học hỏi, sáng tạo để có cách diễn mới, cô cho rằng may mắn mà không đi kèm với nỗ lực bản thân cũng sẽ không mang lại kết quả như mong muốn. Minh Ngọc đã thay đổi số phận mình bằng chính nỗ lực, cố gắng của bản thân.

Thành quả mà cô có được từ những ngày mới vào nghề, sau cuộc thi “Diễn viên triển vọng điện ảnh” năm 2010 và Minh Ngọc đoạt giải, cô đã rất trân trọng bởi nó là ngọn lửa được thắp lên từ những đam mê, những nhiệt huyết và cháy hết mình cho nghệ thuật.

Các bạn đồng nghiệp ai hiểu thì đều rất quý cô bởi bản tính chân thật và hiền lành của Minh Ngọc. Cô ghét sự sân si, ghen tị bởi với cô ai cũng có một khả năng riêng quan trọng là tình cảm gắn bó, yêu thương và khích lệ nhau cùng bước đi trên con đường nghệ thuật.

Chúng ta đang cần những con người cống hiến vì nghệ thuật chân chính, chúc diễn viên Hà Minh Ngọc sẽ thành công hơn nữa và câu nói “Tôi yêu diễn đến khi không còn diễn được nữa” của cô sẽ mãi là niềm tin để khán giả càng yêu quý cô hơn.

Model: diễn viên Hà Minh Ngọc

Stylist: Shu Dương 

Makeup: Bo Kenny Ho

Photo: by Joe

NH
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới