Trong phim anh vào vai Khánh, một thanh niên lười biếng nhưng giỏi ăn chơi, với vẻ ngoài phong lưu “gắn mác” Việt Kiều chuyên đi lừa các cô gái trẻ đẹp, ham vật chất và sính ngoại. Theo đó, Khánh đã để mắt đến Xuân (Kha Ly) trong một lần vui chơi tại quán bar. Biết cô có chồng giàu có nhưng thiếu tình yêu, Khánh rắp tâm lên kế hoạch cẩn thận lừa gạt tình, tiền rồi cao chạy xa bay, khiến Xuân từ một cô gái xinh đẹp bỗng chốc hóa tâm thần thành kẻ vô gia cư.
Với tính ăn chơi sành sỏi, Khánh liên tiếp đưa nhiều nạn nhân vào bẫy tình. Tuy nhiên đến một ngày, Khánh gặp phải ả giang hồ thứ thiệt “đội lốt” tiểu thư danh giá làm Khánh thân tàn ma dại, khi bị nàng cho đàn em đánh đập dã man, lột sạch tài sản và hủy hoại luôn chức năng đàn ông để không còn cơ hội hại đời các cô gái khác.
Với Khánh trong “Như giọt sương ngủ muộn”, Hùng Cửu Long không chỉ có nhiều đất diễn mà còn làm khá tròn vai khi hóa thân thành nhân vật phản diện đa tính cách. Bên cạnh góp mặt của vị doanh nhân bén duyên phim ảnh là sự xuất hiện của Bình Minh (vai Tổng giám đốc Long), Tú Vi (Sương), Hoàng Anh (Khoa) và một số diễn viên khác như Quốc Huy, Ngọc Lan, Thanh Nam…
“Như giọt sương ngủ muộn” của đạo diễn Nam Quan mang đến thông điệp về luật nhân quả và sớm ra mắt đến khán giả trong thời gian tới.