PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Đối thủ lớn nhất của Anh Lạc - 'Dung Phi' Trương Gia Nghê đã 'về vườn' chỉ sau 4 tập xuất hiện

Thứ ba, 21/08/2018 08:38

Sau những mong chờ và đồn đoán bị cắt vai, nhân vật Thuận Tần do nữ diễn viên Trương Gia Nghê thủ vai đã xuất hiện ở những diễn biến tiếp theo của bộ phim "Diên Hi công lược". Tuy nhiên, dù có xinh đẹp thế nào thì cuối cùng nàng ta cũng bại dưới tay Ngụy Anh Lạc.

Sau cái chết của Phú Sát Hoàng hậu, nhiều fan Diên Hi công lược bắt đầu lo lắng bộ phim sẽ lại "đầu voi đuôi chuột" như rất nhiều bom tấn truyền hình trong khoảng thời gian gần đây. Thế nhưng hậu cung của vua Càn Long lại "rộn ràng" ở những tập kế tiếp, với sự xuất hiện của một nhân vật có thể nói được mong chờ nhất từ đầu phim tới giờ. Người này không ai khác chính là Thuận Tần (Dung Phi) do nữ diễn viên Trương Gia Nghê thủ vai.

Dung Phi có nhan sắc tuyệt trần khiến người ta phải xuyến xao.

Nhân vật này tuy chỉ xuất hiện ở cuối phim nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến tranh sủng chốn hậu cung. Thuận Tần với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đã mê hoặc Càn Long, thậm chí mỹ nhân này còn khiến Kế Hoàng hậu (Nhàn Phi) phải ghen tức và bị thất sủng.

Khi mà các fan của Diên Hi công lược vẫn còn đang đau lòng xót dạ vì Càn Long (Nhiếp Viễn) sủng ái Dung Phi (Trương Gia Nghê) và bỏ bê Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) đến mức sinh bệnh thì mới đây, những đoạn clip về tình tiết phim trong các tập cuối đã bị rò rỉ.

Nàng ta muốn Anh Lạc bỏ trốn cùng Phó Hằng.

Liên quan đến nhân vật Dung Phi, khán giả cũng chẳng cần phải buồn bã, bi thương quá nhiều, bởi sớm muộn gì thì nhân vật này cũng "lên đường" như Thuần Phi - Nhĩ Tình. Ở một đoạn preview, Dung Phi tranh thủ lúc Ngụy Anh Lạc đang bị thất sủng, nằm thoi thóp bên giường bệnh đã đến gặp riêng để khuyên nàng bỏ trốn theo Phó Hằng.

Khi chưa biết Anh Lạc có đủ dũng khí để từ bỏ hết mọi thứ, nắm tay Phó Hằng đi đến một vùng trời tự do hay không thì khán giả đã thấy một clip preview khác có cảnh Dung Phi rút trâm cài đầu, lao vào đâm Càn Long. Đúng lúc này, Phó Hằng lao ra đỡ giúp và bị thương ở cánh tay. Không cần nói nhiều, Dung Phi lập tức bị quân lính vây bắt. Nàng ta vừa khóc vừa cười, vừa mắng chửi Hoàng đế ra điều rất uất hận.

Dung Phi toan ám sát Càn Long.

Nhưng cuối cùng Dung Phi đã bị bắt giữ.

Nguồn tin hậu trường cho biết, lý do Dung Phi xúi giục Anh Lạc - Phó Hằng bỏ trốn là muốn gài bẫy, đẩy 2 người vào chỗ chết. Nhưng đến phút cuối, Anh Lạc chẳng những không bỏ đi mà còn tương kế tựu kế, vạch trần bộ mặt gian xảo của Dung Phi. Dung Phi được gả cho Càn Long vì mục đích chính trị. Cha của Dung Phi muốn nàng hầu hạ Càn Long để đổi lấy hòa bình cho bộ lạc. Đáng chú ý là Dung Phi đã có con, có chồng. Khi bị bắt ép tiến cung, nàng ta đau khổ đến mức muốn tự sát.

Nhưng đúng lúc này, Phó Hằng lại cứu nàng ta thoát chết. Cho rằng Phó Hằng đã đẩy góp phần đẩy mình vào đường cùng, Dung Phi liền bày mưu lập kế, hãm hại cùng lúc cả Phó Hằng, Anh Lạc lẫn Càn Long. Một số khán giả còn cho rằng, Dung Phi chỉ xuất hiện có 4 tập, sau đó bị đưa vào lãnh cung chờ chết chứ không còn được sủng ái sau màn ám sát Càn Long không thành kia.

Không cần phải quá lo lắng, trước sau gì Dung Phi cũng "về vườn".

Trong lịch sử, Thuận Tần chính là Dung Phi - Mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp nhất trong hậu cung của vua Càn Long. Tuy là một nhân vật có thật trong lịch sử, thế nhưng nhiều giả thiết lại cho rằng Dung Phi chính là nguyên mẫu cho nhân vật huyền thoại Hương Phi - một mỹ nữ tuyệt thế có mùi hương quyến rũ trên người. Tương truyền cô tiến cung như một dạng lễ vật và hằng ngày được tắm bằng sữa lạc đà để không đi mất mùi hương trên người. Trong Diên Hi công lược, nhân vật này bị đổi tên thành Thuận Tần để tránh lí do kiểm duyệt của nhà đài vì Dung Phi vốn xuất thân từ Hồi tộc vướng nhiều vấn đề nhạy cảm.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới