PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Đời tư ít biết của cô nàng đỏng đảnh nhất phim Sống chung với mẹ chồng

Thứ tư, 07/06/2017 11:19

Bên cạnh tuyến nhân vật chính, bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" còn thành công nhờ tuyến nhân vật phụ rất ấn tượng. Bảo Trâm là một nhân vật như thế.

Nguyễn Hương Giang, sinh năm 1989, sở hữu đôi mắt to tròn, được gọi với nickname là Giang Mắt To. Tham gia "Sống chung với mẹ chồng", cô vào vai Trâm - một cô nàng đỏng đảnh với nhiều phát ngôn gây sốc. Và ở ngoài đời, cuộc sống của người đẹp này cũng có những góc khuất ít người biết đến.

Là cử nhân Anh văn, song năm 2009, sau khi đạt giải Hoa khôi sinh viên Hà Nội, một cánh cửa mới đã mở ra với Hương Giang đưa cô tới với truyền hình như một cơ duyên.

Khi đó, kênh truyền hình VCT1 mời cô là khách mời trường quay trò chuyện buổi sáng, sau khi thực hiện xong chương trình, ban biên tập ngỏ ý muốn mời cô thử sức với vai trò MC.

Từ công việc của người dẫn chương trình truyền hình, Hương Giang được nhiều đạo diễn chú ý tới và bắt đầu nhận được những lời mời đóng phim.

Cô từng đóng vai chính trong phim dài 24 tập – Mùa tinh khôi – của đạo diễn Đào Duy Phúc, phim Phía cuối con đường của đạo diễn Trần Trọng Khôi và vai thứ chính trong Trái tim kiêu hãnh (40 tập) của đạo diễn Quốc Tuấn.

Nói về vai diễn "Trâm đỏng đảnh", diễn viên Hương Giang chia sẻ cô được đạo diễn chọn vào vai vì... đẹp. Trước đây, cô thường tham gia những vai diễn các cô gái nông thôn, miền núi có tính cách hiền lành, chịu đựng. Vì thế, đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Trong phim, Trâm là một đồng nghiệp xinh đẹp nhưng lại hay ghen tỵ với Vân. Cô gái có tính tình đỏng đảnh, tiểu thư và ham vật chất.

Cô dựa dẫm vào các đại gia để mua nhà, áp dụng chính sách "2 không, 2 có". Đó là không chồng, không mẹ chồng - có nhà, có tự do, hay yêu thôi đừng cưới, làm mẹ đơn thân. Quan điểm này khiến nhiều người tranh cãi.

"Ban đầu, Giang cũng lo ngại bị mọi ghét vì nhân vật xấu tính, đỏng đảnh. Tuy nhiên, mình cũng bất ngờ khi phim phát sóng, nhân vật Trâm nhận được phản hồi tích cực và có nhiều khán giả thích Trâm".

Khác với nhân vật đanh đá trên phim, diễn viên Hương Giang tâm sự ngoài đời, cô hiền và nhẹ nhàng.

Năm 2010, khi đang nhận được phản hồi tích cực của khán giả màn ảnh nhỏ cho những vai diễn đầu tiên, Hương Giang bất ngờ tạm dừng mọi hoạt động để lên xe hoa về nhà chồng.

Nhắc tới đức lang quân, Hương Giang cho biết ông xã là người đàn ông hoàn hảo và nếu được chọn lựa lại, cô vẫn sẽ chọn anh và không nuối tiếc vì đã lập gia đình sớm. Anh hơn cô một giáp. Cả hai tiến tới hôn nhân sau 2 năm quen biết và tìm hiểu khi Hương Giang đang học năm thứ tư đại học.

Chia sẻ về lý do quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi khi mới 22 tuổi, MC tâm sự, cô không quá quan trọng việc phải ra trường rồi mới kết hôn, trong khi cô đã đi làm, có thể lo và chịu trách nhiệm cho bản thân, mọi thứ đã chín muồi, đủ yêu và tin tưởng, cả hai sẽ tính tới chuyện lâu dài.

Hai năm sau kết hôn, cặp đôi đón công chúa đầu lòng, xinh xắn và đáng yêu. Hương Giang dành hai năm cho gia đình để yên bề an thất và chăm lo cho con gái nhỏ thêm cứng cáp. Hiện tại, khi công chúa đầu lòng đi học mẫu giáo, cô bắt đầu trở lại với công việc và dần quen với guồng trong nửa năm qua.

Với vai Trâm, Hương Giang đã gây ấn tượng mạnh với khán giả từ cái lắc hông, ánh mắt, vuốt tóc đến giọng nói khi thể hiện "độ đỏng đảnh" của nhân vật. Nhiều khán giả cho rằng, nếu phải so sánh, họ thấy Trâm còn thú vị hơn Vân trong "Sống chung với mẹ chồng".

giadinh&xahoi
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới