PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Drama Hàn 2011: Những nhân vật đáng nhớ

Thứ năm, 08/12/2011 09:49

2011 là năm đột phá của truyền hình Hàn Quốc khi một loạt các bộ phim được khán giả yêu thích. Khán giả thích thú với phim đến cách ăn nói của các nhân vật cũng được bắt chước theo. Cùng điểm mặt những nhân vật trong phim đã để lại dấu ấn khó phai.

“Tôi là Dokko Jin” Cha Seung Won

Một trong những vai diễn được yêu thích nhất năm 2011 là nhân vật Dokko Jin trong bộ phim truyền hình của đài KBS mang tên The Greatest Love. Khán giả nhớ đến nam diễn viên Cha Seung Won với tên gọi Dokko Jin hơn là tên thật của anh. Cả nước Đại Hàn Dân Quốc còn thích bắt chước cách nói trơn tru và đặc biệt của Dokko Jin. Dokko Jin đúng là người dễ làm người khác bật cười nhưng phong thái vẫn cực chất. Tính cách Dokko Jin chính là sự pha trộn giữa lãng mạn và hài hước. Trong phim, Dokko Jin, ngôi sao được mến mộ nhất nước đã phải lòng Goo Ae Jung và tìm mọi cách để chinh phục trái tim cô. Những nỗ lực chân thành của anh để giành được tình yêu của Goo Ae đã làm rung động trái tim bao khán giả. “Hãy vững vàng bước tiếp hỡi những người bệnh Alzheimer” Soo Ae

Mặc dù mặc bệnh mất trí Alzheimer nhưng cô vẫn luôn tin tưởng vào bản thân. Những nhân vật khác mặc phải căn bệnh này trên phim thường hay khóc lóc và bi quan về hoàn cảnh éo le của họ. Tuy nhiên Lee Seo Yeon (do Soo Ae đóng) trong tác phẩm A Thousand Days’ Promise lại tự nhủ: “Hãy vững vàng bước tiếp hỡi những người bệnh Alzheimer” và tiếp tục trân trọng từng ngày còn tồn tại. Thoạt đầu cô không chịu điều trị vì không muốn mọi người phát hiện bệnh tình của mình. Cô còn từ chối sự giúp đỡ của người yêu, người luôn sẵn lòng dành cả cuộc sống của anh cho cô. Một góc độ khác trong con người vua Sejong, Han Suk Kyu

Hình tượng vua Sejong (Han Suk Kyu thủ vai) được mô tả là người ăn nói lỗ mãng. Phim truyền hình của đài SBS phát sóng thứ Tư và thứ Năm hàng tuần với tên gọi A Deep-rooted Tree cho khán giả thấy một hình ảnh khác của vua Sejong. Ông có thể nói “Chết tiệt” “Khốn kiếp” không chần chừ hay quát mắng người hầu. Nhưng ông không bao giờ lạm quyền. Ông luôn trò truyện thân mật và lắng nghe ý kiến của các học giả của trường Sungkyunkwan. “Tôi là Cha” Jung Il Woo

Nam diễn viên trong phim sitcom của đài MBC High Kick Jung Il Woo trở lại với phim truyền hình của kênh tvN mang tên Flower Boys Ramyun Shop. Trong phim, Jung Il Woo diễn vai Cha Chi Soo – con trai của ông chủ tập đoàn thực phẩm lớn nhất xứ Hàn. Giàu có, điển trai, Cha Chi Soo không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Mới chỉ là một học sinh nhưng cậu đã làm Tổng giám đốc công ty của riêng mình. Cậu có thể dễ dàng đạt được mọi điều chỉ trừ có trái tim của cô nàng Yang Eun Bi (do Lee Chung Ah đóng) Anh chàng rất thích tán tỉnh con gái. Khi gặp các cô gái, Chi Soo thường nháy mắt và khen họ xinh đẹp.

Hình tượng phụ nữ độc thân ở tuổi 30 Cho Yeo Jung

Hình tượng nhân vật trong phim của kênh tvN mang tên I Need Romance có tính chân thực sâu sắc. Seon Woo In Young (Cho Yeo Jung đóng) là cô gái có mối tình kéo dài tới 10 năm với người bạn trai. Nhưng anh ta đã lừa dối cô và rồi cô cũng tìm thấy một tình yêu mới. Mặc dù anh chàng đẹp trai và giàu có nặng lòng với cô nhưng cuối cùng cô cũng chọn quay về với người yêu cũ sau khi anh ta đã hối hận về lỗi lầm của mình. Những người phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 30 chắc chắn sẽ đồng cảm với bộ phim này. Người đàn ông đáng yêu của Triều đại Joseon, Park Shi Hoo

Bộ phim Princess’ Man của đài KBS được coi là phiên bản Hàn của chuyện tình Romeo and Juliet xảy ra dưới triều đại Joseon. Kim Seung Yoo (Park Shi Hoo đóng) đã chinh phục khan giả nữ bởi chuyện tình ngọt ngào mà bi thương của anh với nàng Lee Se Ryung (Moon Chae Won đóng). Anh luôn chăm lo cho người phụ nữ của mình đến mức sẵn sàng để cô dẫm lên chân anh để lên ngựa. Diễn xuất lôi cuốn đầy lãng mạn của anh thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Thế giới điện ảnh