PHIM NHẠC » Toàn cảnh

"Gái hư" ấn tượng của màn ảnh Hàn

Thứ bảy, 28/07/2012 09:41

Người đẹp thuần khiết Son Ye Jin, em gái quốc dân Moon Geun Young hay cô nàng gợi cảm Lee Da Hae đều có những vai diễn “gái hư” ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Lee Da Hae trong Miss Ripley

Trong bộ phim Miss Ripley, Lee Da Hae đóng vai cô nàng đảo mỏ và bắt cá hai tay, Jang Mi Ri. Cô nàng cùng lúc cặp kè với cả 2 anh chàng giàu có là Micky Yoochun và Kim Seung Woo.

Để thoát khỏi cảnh bần cùng, Jang Mi Ri đã ăn cắp bằng đại học của cô bạn Na Hee Joo (Kang Hye Jung) và nói dối về thân phận của mình. Mi Ri quyết tâm quyến rũ anh chàng Giám đốc khách sạn Jang Myung Hoon (Kim Seung Woo) để bước vào thế giới thượng lưu. Nhưng khi đã chiếm trọn trái tim Jang Myung Hoon cũng là lúc cô nàng đảo mỏ đáng ghét biết về gia thế giàu có của Song Yoo Hyun (Park Yoochun). Từ dửng dưng, Mi Ri trở nên thân thiết với anh chàng nhà giàu thân thiện, trong khi vẫn giữ mối quan hệ với Giám đốc Jang.

Mi Ri quay cuồng trong những lời nói dối và hành động tội lỗi khiến nhiều khán giả nghĩ đến một cái kết buồn cho cô gái tham vọng này. Tuy nhiên, không giống như mọi người nghĩ, Miss Ripley có một cái kết nhân văn khiến tất cả hài lòng. 

Mi Ri cuối cùng đã đi tù vì tội giả mạo bằng cấp. Sau đó, câu chuyện nhanh chóng chuyển đến 1 năm tiếp theo, thời điểm mà Jang Mi Ri được ra tù và bắt đầu cuộc sống mới với cái nhìn lạc quan, vui vẻ.

Han Ye Seul trong Gold Digger

Trong Gold Digger (còn có tên là Prudent Miss Shin), nữ diễn viên khả ái Han Ye Seul vào vai cô nàng toan tính trong tình yêu, Shin Mi Su. Thông minh, quyến rũ nhưng Shin không hiểu thế nào là tình yêu đích thực.

Shin là một cô gái kỳ lạ. Cô nàng lên danh sách để “tuyển” bạn đời. Cô đau đầu khi phải toan tính sự hơn – thiệt trong mối quan hệ với 4 ứng cử viên làm chồng mình, với mỗi người cô thể hiện một bộ mặt khác và một mục đích khác.

Moon Geun Young trong Cinderella's Sister

Cinderella's Sister là câu chuyện tập trung vào số phận người chị đáng ghét của cô bé Lọ Lem.

Eun Jo với lòng hận thù quyết định ăn cắp mọi thứ mà cô em gái mình có, từ những vật dụng cá nhân cho đến tình bạn của Ki Hoon (Chun Jung Myung). Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ bọc thủ đoạn, tham lam và ích kỷ, Eun Jo là một người có tâm hồn bị tổn thương luôn khao khát yêu và được yêu.

Son Ye Jin trong My Wife Got Married

“Tôi cảm thấy như đang xem phim "nóng" khi đọc kịch bản "My Wife Got Married". Nhưng mọi người lại nói, tôi phù hợp hoàn hảo với nhân vật trong phim”, Son Ye Jin đã chia sẻ như vậy trong một cuộc phỏng vấn.

Trong phim, Son Ye Jin đóng vai In Ah - một cô gái có đời sống tình cảm kỳ lạ. Cô đã thản nhiên nói với chồng: “Em không tự tin rằng mình sẽ chỉ yêu mình anh trọn đời. Em nghĩ, nếu tình yêu của em có thể xẻ làm đôi, em sẽ có được hai người chồng!” In Ah thích mình giống như một cô gái Roma (Italia). Cô không đùa giỡn với đàn ông mà chỉ yêu chính mình. Cô cũng luôn ao ước được chết ở một đất nước xa xôi. 

Chia sẻ về vai diễn, Ye Jin thật thà thú nhận: “Bất cứ khi nào đạo diễn gặp tôi, ông đều nói, tất cả mọi người đều hình dung tới em khi họ nghĩ về nhân vật In Ah. Tôi phản bác lại ngay lập tức vì không nghĩ mình tệ đến vậy. Tôi hình dung mình xinh đẹp, trong trắng. Nhưng là một nghệ sĩ, tôi phải thử sức ở nhiều loại vai diễn khác nhau”.

TTVN