PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Gia Bảo tiết lộ sự khác nhau giữa nghệ thuật ở thời điểm hiện tại và 10 năm trước, thừa nhận mình tụt hậu, lỗi thời

Thứ sáu, 19/02/2021 09:41

Diễn viên Gia Bảo cho biết nghệ thuật ở thời điểm hiện tại khác xa với 10 năm trước.

Gia Bảo là nam diễn viên hài sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông nội của anh là NSƯT Bảo Quốc và bác là NSƯT Hữu Châu. Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ, Gia Bảo đã có cơ hội tiếp xúc với vai trò diễn viên thông qua vai diễn con út trong vở kịch Lòng Mẹ. Tên tuổi của anh được quan tâm và biết đến nhiều hơn thông qua vở kịch "Khi đàn ông có bầu". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Gia Bảo không còn nổi tiếng như trước.

Gia Bảo chụp ảnh với ông nội (NSƯT Bảo Quốc) cùng Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm.

Mới đây, Gia Bảo đăng loạt ảnh với các nghệ sĩ và tâm sự: "Hôm nay được nói chuyện với người chú ngày xưa cho mình cơ hội đầu tiên được bước lên sân khấu...nói được nhiều điều lắm...mình ước gì sân khấu trở về 10 năm về trước, khi những giá trị thực được đặt đúng chỗ, cái gì hay là khán giả đông nghẹt chứ không phù phép như bây giờ... Có lẽ mình tụt hậu, mình lỗi thời thậm chí có người cho là mình qua thời...

Nhưng có ở trong cái thời điểm hoàng kim của sân khấu kịch 10 năm về trước, hay xa hơn là 15-20 năm về trước, bạn sẽ thật sự thấy được nghệ thuật hấp dẫn một cách dung dị vì nó đúng nghĩa, nó không bị khoác lên những tấm vải lộng lẫy nhưng mấy ai thấy nó rách nhẹ phía trong... Danh hài thời đó là làm khán giả cười nghiêng cười ngửa với đúng tính cách nhân vật, chứ không phải coi xong vở kịch vẫn chưa thấy chỗ cười! Nói tục nói bậy là ngày mai sở văn hoá mời lên làm việc liền chứ không phải muốn nói gì là nói... Phúc khảo xong vở diễn có thể bị dẹp luôn hoặc phúc khảo lại nhiều lần chứ không đơn giản...ở sân khấu Trống Đồng, 126 ca sỹ hát dở hay diễn hài cũ không vui là khán giả phản ứng liền tại chỗ...

Nhờ trong giai đoạn cái gì cũng khó, nên ai cũng nghiêm, nhờ vậy mới có thế hệ vàng, vai diễn để đời, bài hát tuổi thơ, ký ức vui vẻ...cho bây giờ nhìn lại...để rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ như 1 cô nhân tình tuyệt đẹp đã theo chồng bỏ mình lại chỉ mãi nhớ về cô ta chứ không tìm gặp lại cô ta nữa...

Có lẽ tôi là người đang đi cùng thời cuộc, mà thật sự tâm hồn tôi vẫn chưa thoả hiệp được với thời cuộc... Tôi lỗi thời...và tôi cô đơn với chính đám đông mà tôi đang trong đó... Khi thước đo của người nghệ sỹ không phải vai diễn, không phải tên bán vé mà là từng cái view, cái toptrend mà phía bên kia màn ảnh khán giả đang xem hay đang cày cho đủ view?

Khi công nghệ lên ngôi thì ngành nghề nào cũng phải update...nhưng khi có quá nhiều app chơi game đẹp lộng lẫy thì đâu đó vẫn có người nhớ ngẩn ngơ về đá cầu, bắn bi, thả diều, tạt lon...tôi đó...vẫn sống...vẫn làm việc...vẫn tồn tại...vẫn cô đơn giữa thời cuộc...và vẫn tiếc".

Gia Bảo tự nhận mình lỗi thời, tụt hậu.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới