PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Giang Thanh: ‘Tôi không thể yêu người nghèo khổ’!

Thứ hai, 16/07/2012 11:48

(Ngoisao.vn) - Tôi nghĩ thời buổi bây giờ không còn chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” nữa đâu. Vì đồng tiền quyết định 50% trong tình yêu, nên tôi không thể yêu một người quá nghèo khổ và không thể lo nổi cho tôi hai bữa cơm hàng ngày”.

Nếu được đi “cửa sau” thì quá tốt

Đã tham gia cả chục vai diễn trong phim truyền hình, nhưng cái tên Giang Thanh vẫn chưa phải là một tên tuổi nổi tiếng, có bao giờ chị thắc mắc về điều này chưa?

Đúng là tên tôi chưa nổi tiếng thật, nhưng tôi nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều qua từng vai diễn. Có những vai tôi rất thích nhưng, nếu nói kiếm một vai diễn trước đây để khán giả nhớ đến tôi thì cũng hơi khó vì có lẽ tôi chưa hợp với tính cách nhân vật. Vì thế, tôi hài lòng với những gì mình đạt được. Tuy tôi vẫn chưa là một cái tên quá ồn ào trong giới nhưng tôi đã cố gắng và nỗ lực từng ngày. Làm nghệ thuật ngoài niềm đam mê, tài năng diễn xuất thì sự may mắn chiếm tỉ lệ rất quan trọng, nên tôi nghĩ mình cần thêm chút may mắn nữa để thời gian tới có nhiều cơ hội thử sức với nghề nhiều hơn.

Từng là MC cá tính, nghĩ lại chị thấy nghề MC đã cho chị điều gì khi lấn sân sang điện ảnh? Có bao giờ chị có ý định rút lui khỏi làng điện ảnh để trở về với công việc MC không?

Nghề MC đã cho tôi sự tự tin để xử lí các tình huống bất ngờ khi đứng trước ống kính. Ngoài ra còn có sự sáng tạo và dễ đưa cảm xúc đến nhân vật. Bây giờ tôi không còn gắn bó nhiều với công việc MC mà chỉ nhận những chương trình yêu thích, vì điện ảnh là sự lựa chọn hàng đầu của tôi. Nói thật, đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng ý định bỏ nghề thì không, vì tôi đam mê diễn xuất lắm. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng nghề.

Hỏi thật, chị chọn con đường điện ảnh là vì những hào nhoáng xung quanh hay vì kinh tế, hay một điều gì khác?

Nếu tôi ham muốn hào nhoáng bên ngoài, vì hào quang có thể tỏa sáng thì bây giờ tôi đã không có một vị trí khiêm tốn thế này. Tôi đã có thể nổi tiếng hơn nhưng tôi không chọn, vì tôi không thích sự đánh đổi quá lớn. Sự hào nhoáng, ánh hào quang sẽ làm lu mờ những suy nghĩ tích cực và đôi khi nó khiến mình đi theo những lối mòn hay sai lầm. Tôi không chạy theo danh lợi hay những giá trị phù du.

Nếu một sớm mai thức giấc, chị không còn nhận được lời mời diễn xuất hay dẫn chương trình, chị sẽ làm thế nào?

Tôi thích câu: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Yêu thương công việc, yêu thương gia đình, yêu thương bạn bè và yêu thương cuộc sống, đó là hạnh phúc mà tôi đang được cảm nhận mỗi ngày. Nói thật, tôi không dám nghĩ đến câu hỏi của bạn, vì như thế chắc sẽ kinh khủng lắm.

Là diễn viên “tay ngang” nhưng lại may mắn được giao nhiều vai diễn trong phim truyền hình, chị nghĩ sao khi có người nói đó là do chị biết nhờ vào “cửa sau” và những mối quan hệ?

Nếu đúng như vậy thì cũng chẳng có gì phải bận tâm cả, thậm chí đó lại là điều tốt, vì tôi nghĩ, tôi phải sống thế nào thì người ta mới tận tình giúp đỡ như thế. Và những người đó tất nhiên sẽ rất khôn khéo, bản lĩnh, vì họ sẽ không bao giờ chịu làm điều gì để ảnh hưởng không tốt đến họ.

Thế có bao giờ chị hối hận vì ngày xưa mình không làm diễn viên sớm hơn, vì biết đâu chị sẽ sớm nổi tiếng hơn?

Mỗi người có mỗi số phận khác nhau, nên tôi chưa bao giờ hối hận với những gì trước đây. Có thể quá khứ là những dây thép gai đau buốt để giờ đây tôi có kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại. Tôi thấy mình cũng rất may mắn.

Tự tin với số đo vòng 1 của mình

Không mang nét đẹp dịu dàng, nữ tính như các người đẹp khác, ở chị có chút gì đó rất gai góc và dữ dằn, chị có nghĩ đây là một thế mạnh của mình đối với điện ảnh?

Có lẽ do cuộc sống của tôi vốn không bình yên từ nhỏ nên tự nhiên tôi tạo cho mình vẻ ngoài gai góc để dễ chống chọi với những nguy hiểm cuộc đời. Tôi không mong đó là thế mạnh vì để đổi lấy thế mạnh đó, tôi phải trải qua một tuổi thơ nghiệt ngã. Tôi không cố tình chối bỏ hay sợ hãi sự khắt nghiệt của quá khứ nhưng nếu đánh đổi như thế thì tôi không muốn.   Cá tính mạnh nhưng chị có dễ khóc không?!

Tôi là một người phụ nữ, tôi vẫn được chia sẻ, quan tâm khi khó khăn và chắc chắn là rơi lệ mỗi khi không thể im lặng. Nói chung, tôi khóc theo cảm xúc của mình. Vậy ngoại hình có phải là một yếu tố đảm bảo cơ hội thành công đối với chị?

Ngoaị hình sáng là một lợi thế với điện ảnh. Nếu đẹp, bạn dễ dàng tạo ấn tượng với khán giả và dễ được các đạo diễn, nhà sản xuất để mắt. Đó là sự thật! Nhưng tôi nghĩ, khả năng diễn xuất phải chiếm phần hơn. Mình không đẹp nhưng diễn xuất tốt thì vẫn có nhiều cơ hội thể hiện những dạng vai đặc biệt không cần đẹp trên phim chẳng hạn.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình. Ngược lại, tôi tự tin với tất cả những gì tôi sở hữu. Từ những nét đẹp cho tới những điểm chưa hoàn hảo, tôi đều hài lòng. Hạnh phúc chính là biết đủ. Tôi thích nhất đôi mắt của mình, dù bị nhận xét là sắc xảo. Mọi người khi lần đầu gặp đều nhìn đôi mắt tôi đầu tiên.

Sở hữu đôi mắt sắc xảo thuộc 'hàng hiếm' trong số diễn viên. Thế chị nghĩ mình đã tận dụng hết lợi thế này chưa?

Với đôi mắt, tôi chỉ tận dụng “lợi thế” này khi đóng những vai phản diện, cá tính mạnh để tạo ấn tượng với khán giả. Riêng ngoài đời, tôi nghĩ mình sống và thể hiện ra bên ngoài bằng cái tâm là quan trọng. Có đôi mắt sắc xảo, nếu quá “lạm dụng” sẽ thể hiện ra bên ngoài không đúng nơi, đúng lúc, cũng sẽ gặp rắc rối đó (cười).

Chị không thuộc hàng chân dài, eo thon, ngực “khủng”. Vậy theo chị khi đứng trước đàn ông, “vũ khí” của chị để thu hút họ là gì?

Tôi cứ sống đúng với bản chất và con người mình. Mà nếu có “vũ khí” đó thì tôi cũng không dùng để mua chuộc đàn ông đâu. Trào lưu ngực khủng đang được nhiều nghệ sĩ xem là mốt hiện nay. Tôi thấy đó đúng là một lợi thế và thậm chí nhiều người cho rằng đó là “vũ khí”, nhưng tôi thì không quan tâm lắm. Ai đẹp thì có quyền khoe. Vậy chị có ý định phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vòng 1 của mình không?

Hiện tại, tôi tự tin với số đo vòng 1 của mình!

Không thể yêu được người quá nghèo

Các người đẹp thường gắn liền với một “đại gia” và người ta cho rằng đó là quyền của người đẹp. Chị nghĩ sao?

Tôi cho rằng quan niệm này không đúng, vì người không đẹp cũng có quyền yêu “đại gia” mà. Người yêu của tôi rất bình thường. Anh ấy là một “đại gia” về tình cảm thì đúng hơn.

Chị nghĩ sao về tình yêu kiểu “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”? Và với cuộc sống ngày nay, liệu tình yêu có thể đứng vững khi cả hai đều trong tình trạng “tiền khô cháy túi”?

Tôi nghĩ thời buổi bây giờ không còn chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” nữa đâu. Tiền khô cháy túi thì chỉ có ôm nhau mà khóc. Đồng tiền quan trọng lắm.

Vậy theo chị, tiền đóng vai trò thế nào trong tình yêu?

Đồng tiền quyết định 50% trong tình yêu. Tôi không thể yêu một người quá nghèo khổ và không thể lo nổi cho tôi hai bữa cơm hàng ngày.

Chị đã từng yêu… tay ba?

Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này.

Nếu một lúc nào đó rơi vào mối tình tay ba, chị sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình hay lặng lẽ nhường bước cho đối thủ?

Nếu gặp phải trường hợp này thì tôi không bao giờ chịu nhường bước nếu tình yêu của mình không sai, không gì đau khổ bằng mất người mình yêu. Tôi đã từng chứng kiến những người bạn của mình vật vã thế nào trong tình yêu. Tôi không bao giờ muốn mình giống những người bạn đó.

Người ta nói, từ tình bạn đến tình yêu là con đường rất gần, nhưng từ tình yêu trở lại làm bạn là một khoảng cách vô tận, thậm chí còn là hai đường thẳng song song. Chị nghĩ sao?

Tôi thấy rất đúng. Tôi đã có một tình yêu xuất phát từ tình bạn, nhưng sau này chia tay, chính tôi muốn xây dựng một tình bạn mà cũng không được. Nó đúng là hai đường thẳng song song rất rõ ràng.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này, chúc chị gặt hái thêm nhiều thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống!

CKool