PHIM NHẠC » Toàn cảnh

“Hài trong Nam không sâu sắc như ở ngoài Bắc”

Chủ nhật, 29/04/2012 08:08

“Tôi không muốn "vạch áo cho người xem lưng" nhưng phải thú nhận rằng, hài trong Nam nó không được sâu sắc như ở ngoài Bắc. Ở trong Nam, việc sử dụng ngôn từ không được mạnh dạn để nói ra tất cả những vấn đề bất cập của xã hội…”, Hiếu Hiền cho biết.

Khi nhắc đến cái tên Hiếu Hiền, điều đầu tiên mà khán giả nhớ tới chắc phải là thân hình "có một không hai" và gương mặt là lạ. Chính những điều mà mọi người cho là hạn chế của một diễn viên thì Hiếu Hiền đã biến nó thành điểm mạnh trong nghề nghiệp của mình. Nhờ dáng vẻ "trời cho" này mà anh đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phát hiện và sử dụng tối đa qua từng bộ phim của mình.

Diễn viên Hiếu Hiền

Chắc tại tôi "ngon trai" quá

Anh Hiếu Hiền và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có vẻ có duyên với nhau quá ha?

Đây có lẽ là mối lương duyên mà ông trời đã định sẵn, trước kia đâu có đạo diễn nào để ý đến tôi đâu, chắc tại nhìn tôi "ngon trai" quá! (cười). Chỉ có anh Đãng thấy tôi là lạ, quai quái nên mới để ý đến và cho tôi cơ hội để khẳng định bản thân. Tôi rất cảm ơn anh Đãng về điều đó, có Vũ Ngọc Đãng thì mới có Hiếu Hiền của ngày hôm nay. Anh Đãng đã cho Hiếu Hiền cơ hội để được đến gần hơn với khán giả, mang đến cho họ những giây phút thoải mái trước màn ảnh. Hiếu Hiền hy vọng đây sẽ là một sự gắn kết lâu dài.

Không chỉ cười, anh còn mang đến cho khán giả những giọt nước mắt?

Tài năng của một diễn viên thì không thể được đánh giá bằng một loại vai nhất định. Đã là một diễn viên thì phải biết biến hóa mình qua nhiều dạng vai. Từ đó mới biết khả năng và thế mạnh của mình được thể hiện tốt nhất ở dạng vai diễn nào.

Trước khi tham gia vào vai Thằng Cười trong bộ phim Hotboy nổi loạn..., khán giả chỉ biết đến Hiếu Hiền với vai trò là một diễn viên hài. Lúc này, Hiếu Hiền chưa có cơ hội để thể hiện tài năng của mình ở những dạng nhân vật khác. Đến khi anh Đãng gọi cho tôi và nói, muốn tôi làm mới hình ảnh của mình bằng một loại nhân vật hoàn toàn khác. Anh ấy nói rằng, Hiếu Hiền đã làm khán giả cười thì ở vai diễn mới này Hiếu Hiền sẽ làm cho khán giả khóc. Vì theo anh Đãng, tài năng của một diễn viên được thể hiện không chỉ bằng việc đem tiếng cười đến cho khán giả mà còn phải đem đến cho họ sự sâu lắng và chiêm nghiệm, khiến cho khán giả đồng cảm với nhân vật. Cái đó mới là cái hay của người nghệ sỹ.

Còn bạn bè, anh có thể chia sẻ đôi chút về tình bạn thân thiết của anh và chàng ca sỹ đào hoa Tuấn Hưng không?

Tôi và Tuấn Hưng thân nhau như là anh em ruột, bố mẹ của Tuấn Hưng cũng thương và quý Hiếu Hiền như con cái trong nhà vậy. Anh em quen biết nhau cũng chưa được lâu nhưng tình cảm rất sâu nặng. Lúc trước tôi không để ý đến Hưng nhiều vì tính cách của Hưng nhiều lúc làm tôi cảm thấy rất khó gần. Nhưng sau khi đã cùng nhau đóng chung trong bộ phim "Cho một tình yêu", một thời gian dài ăn chung, uống chung... thấy anh em có vẻ rất hợp nhau, từ đó tôi và Hưng kết nghĩa anh em, tính tới nay đã được ba năm rồi.

Cười là khỏe!

Người anh em của anh đã "tái trở lại miền Bắc" vậy anh có ý định sẽ ra Bắc diễn nhiều hơn để anh em có dịp hội ngộ?

Tôi rất mong muốn điều này nhưng vẫn có một điều làm tôi lo lắng vô cùng, đó là khoảng cách văn hóa vùng miền... Tôi sợ nhất là khi khán giả Bắc xem mình diễn hài mà không hiểu gì vì khác biệt về giọng nói, người trong Nam thường nói rất lẹ. Chính vì điều này mà khi ra diễn cho khán giả ở phía Bắc, Hiếu Hiền sẽ phải điều chỉnh kịch bản sao cho hài hòa nhất giữa hai miền, để khán giả Bắc có thể hiểu được Hiền nói gì. Nếu khắc phục được điều này, Hiếu Hiền sẽ ra diễn ở ngoài Bắc nhiều nhiều hơn.

Hiếu Hiền (bên phải) cùng bạn diễn trong một bộ phim truyền hình.

Sự nghiệp mỹ mãn còn gia đình riêng của anh thì sao?

Hiện tại tôi có một gia đình hạnh phúc với một thiên thần nhỏ gần được ba tháng tuổi. Tôi có một người vợ biết yêu thương và sẻ chia cùng tôi những vui buồn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Giờ đây, mỗi khi đi đâu tôi luôn cố gắng về nhà thật nhanh để được ở bên gia đình.

Khán giả khóc còn anh nhận giải... Cánh diều vàng năm 2012?

Trước khi tham gia vai Thằng Cười tôi đã được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt, nhưng chưa được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Đến khi tôi đảm nhận vai Thằng Cười, chắc là cũng do một phần may mắn nên tôi nhận được sự đánh giá cao từ những nhà thẩm định về chuyên môn. Thật sự là tôi cũng rất bất ngờ với giải thưởng này (Giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất), vì tôi được biết giám khảo thì ai cũng rất khó tính và công bằng.

Điều này cũng đánh dấu sự thành công của tôi trong bước đường sự nghiệp. Bởi đã là một người làm nghệ thuật, nhất là diễn viên, nếu được khán giả công nhận thôi thì chưa đủ, cần phải được sự công nhận của những người thẩm định về chuyên môn nữa. Sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu Hiếu Hiền tiếp tục được thể hiện nhiều dạng vai trong thời gian tới. Nhưng điều tôi mong muốn, hướng tới nhiều nhất vẫn là làm sao để đem được nhiều tiếng cười đến cho khán giả. Vì tiếng cười rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, cười là khỏe!

Anh thấy hài Bắc và hài Nam có sự khác biệt gì?

Khi xem hài Bắc, tôi hiểu và rất thích vì nó mang tính phản ánh cuộc sống hiện tại, rất thực tế, nhất là các chương trình Táo quân cuối năm. Đây là một chương trình quá tuyệt vời, thường thì tôi xem những chương trình này không biết chán. Tất cả các anh chị em diễn viên ngoài đó rất “máu lửa” để truyền tải nội dung kịch bản đến cho khán giả, tôi thấy tất cả các diễn viên đều rất thành công với vai diễn của họ.

Hài trong Nam thì thật sự tôi không muốn "vạch áo cho người xem lưng" nhưng phải thú nhận rằng, hài trong Nam nó không được sâu sắc như ở ngoài Bắc. Ở trong Nam, việc sử dụng ngôn từ không được mạnh dạn để nói ra tất cả những vấn đề bất cập của xã hội. Cái hài của miền Nam trôi qua rất nhanh và chỉ mang tính giải trí đơn thuần.

Cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị!

Người Đưa Tin