PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Huỳnh Đông "lừa tình"

Thứ bảy, 07/07/2012 10:16

Lần đầu tiên vào vai “hai lúa” có một vợ, 6 con, Huỳnh Đông còn "đèo bồng" thêm cô nhân tình Kim Huyền chanh chua đến phát… ớn trong bộ phim dài 49 tập của đạo diễn Tường Phương.

Đây là một vai diễn hoàn toàn trái với tính cách của một Huỳnh Đông ngoài đời, một chàng trai vui tính, nghịch ngợm, thậm chí là chuyên chọc phá nhiều người trong đoàn phim.

Gương mặt lém lỉnh của Huỳnh Đông rất thích hợp với nhân vật trong phim này

Nhưng đối diện với đạo diễn Tường Phương, vốn là người kỹ tính trong từng cảnh phim, Huỳnh Đông có vui cỡ nào cũng phải nghiêm túc và tập trung 100% vào nhân vật Hai Nhỏ của mình, một anh chàng hết sức xảo quyệt, có cô vợ bé là dân bia ôm, sau sống bằng nghề “cò đất” mua gian bán lận tên Cẩm Hường (Kim Huyền).

Bối cảnh được quay tại Cái Nước (Cà Mau). Trong khi Huỳnh Đông tỉnh bơ khi nhập vai anh chàng nông dân chuyên sống trên vùng sông nước, lừa cô gái bia ôm nhiều kinh nghiệm một cách ngọt ngào, bởi cái tài nói chuyện dẻo quoẹo, thì cô vợ nhỏ Kim Huyền phải nhiều phen “lên bờ xuống ruộng” vì say sóng trong các cảnh quay chèo ghe trên sông, đến nỗi về đến nhà, nằm trên giường mà vẫn còn cảm giác đang lắc lư trên ghe.

Đến cảnh quay trên bờ, thì Huỳnh Đông rơi vào trạng thái xây xẩm mặt mày khi bị vợ nhỏ cằn nhằn. Muốn cho cảnh này ấn tượng, Kim Huyền nhập vai bằng cách vò đầu, bứt tóc, nhéo lỗ tai… Hai Nhỏ, để thỏa sức dằn vặn cho sự bực tức của mình. Bên ngoài thấy Kim Huyền nhập vai, ai cũng khen lấy khen để, nhưng bên trong mấy ai biết Huỳnh Đông đang lâm vào cảnh tối tăm mày mặt vì sự nhiệt tình của cô vợ nhỏ…  Dứt cảnh quay, Huỳnh Đông than thở với Kim Huyền: “Chị ơi, làm ơn nhẹ tay cho em nhờ, trước giờ chưa có mỹ nữ nào hành hạ em kiểu này, giờ chị cứ chì chiết kiểu này chắc là em chết chị ơi..”.

Kim Huyền một thương lái sông hồ vào vai cô vợ nhỏ của Huỳnh Đông

Đây là bộ phim đề tài nông thôn Nam Bộ được Hãng phim TFS đầu tư, thực hiện một cách kỹ lưỡng. Phim đã lên sóng HTV9 từ ngày 2/7 vào lúc 17h30. Kịch bản được viết dựa theo bút ký của nhà văn Võ Đắc Danh và Nguyễn Trọng Tín.

Đoàn phim mất 9 tháng để hoàn tất vì điều kiện hạn chế về không gian và thời tiết. Làm phim chính luận và lại là phim về đề tài nông thôn, đoàn rất vất vả vì bối cảnh trải dài từ Phú Yên xuống 6 tỉnh Nam kỳ, nhiều nhất là Tiền Giang và Cà Mau. Phim là sự tái hiện lại lịch sử quá trình nam tiến của người dân Ngũ Quảng (miền Trung) đi khai hoang vùng đất cực nam của Tổ quốc, từ những năm ba mươi thế kỷ trước cho tới nay. Phim là cuộc chiến mở đất, giữ và “xài” đất của những người nông dân cơ cực trên những mảnh ruộng của họ  

Thời gian quay phim bị kéo dài do phải chờ đợi những vụ mùa, thu hoạch tôm, sự lên xuống của thủy triều… Ngoài ra, để cho phim mang tính chân thật và gần gũi với đời sống người nông dân Nam bộ thời hậu chiến, ê kíp thực hiện còn gặp khó khăn khi phải mất khá nhiều thời gian lùng sục tìm cho ra những nông cụ xưa.

Phim có sự góp mặt của diễn viên Quốc Thái trong vai Tư Dương. Một trận chiến ở Campuchia đã khiến cho anh bị mất trí nhớ, chỉ biết quá khứ và hoàn toàn không nhớ chuyện hiện tại. Một vai diễn khiến Quốc Thái phải trăn trở ngày đêm cùng với vị hôn phu của mình do Lê Phương đảm nhiệm. Vào vai này có một điểm đặc biệt là Lê Phương phải khóc suốt từ đầu đến cuối phim vì tai nạn của người yêu và cũng là sự bất hạnh của mình.

Phim còn có một gương mặt quen thuộc của Ngã rẽ là Ánh Hồng, chị vào vai Thắm vợ Hai Nhỏ. Đây là một vai nặng ký với độ tuổi từ trẻ đến già và có đến 6 đứa con, trong khi Ánh Hồng thì còn độc thân, chưa có chút kinh nghiệm làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của đạo diễn, Ánh Hồng đã nhanh chóng hòa nhập được nhân vật của mình.

Có thể nói Ánh Hồng là một diễn viên trẻ rất có tinh thần trách nhiệm. Khi quay tại Tiền Giang, lúc thì bị té do đường xấu lại gặp mưa trơn trợt, khi thì chèo xuồng bị nước xoáy quay vòng vòng, làm cho chị bị rơi xuống sông, nhưng chị vẫn cố vừa bơi vừa ngước mặt lên để… thoại. Lên bờ, quần áo uớt hết, không sợ lạnh mà Ánh Hồng chỉ sợ mình làm hỏng cảnh quay của mọi người…

Lê Phương vào vai cô vợ chờ chồng "được" khóc từ đầu đến cuối phim

Trương Minh Quốc Thái rất nhọc nhằn với vai diễn mới này

Hoài An, Thách Kim Long vào vai già trong phim Đất Mặn

Hạnh Thúy, Lê Phương, Mạnh Hùng trong phim Đất Mặn

Thạch Kim Long trong một cảnh quay

Tường Phương - đạo diễn nói tiếng với sự kỹ tính trong từng cảnh quay. Ông tận tình giải thích từng cảnh quay cho diễn viên Mạnh Hùng

Infonet