PHIM NHẠC » Toàn cảnh

K-drama: List phim không thể bỏ qua trong hè 2012 (1)

Chủ nhật, 06/05/2012 08:46

The Rooftop Prince & The King 2Heart là 2 bộ phim trong danh sách list phim không thể bỏ qua đối với các fans của Kdrama trong năm 2012 này.

Điểm nổi bật nhất trong cả 2 bộ phim trên đều bắt nguồn từ bậc đế vương, Park Yoochun – Lee Seung Gi đã và đang gây khuynh đảo địa hạt phim ảnh bởi tài năng diễn xuất độc đáo của mình. 2 ông vua tuổi trẻ tài cao này đều có những điểm chung khá thú vị: cao ngạo – tự tin về nhan sắc – hết mình vì người mình yêu. Hãy cùng zoom kĩ hơn vào 2 nhân vật nổi bật tại làng giải trí Hàn hiện nay. Tiếng cười từ vua hề Yoochun Nói về những vai diễn của Park Yoochun trong Sungkyunkwan Scandal hay Miss Ripley, người xem ắt hẳn sẽ thấy được một hình ảnh nam tính, nghiêm nghị và đôi chút cứng nhắc của anh.

Thế nhưng, đến với Rooftop Prince, Yoochun đã cho thấy những nét bứt phá trong lối diễn xuất của mình. Vẫn là hình ảnh một người đàn ông cao ngạo, lịch thiệp, quý tộc nhưng lần này lại pha trộn thêm độ hài hước gây cười mang đúng thương hiệu Lee Gak (vai diễn trong phim của Yoochun).

Bộ tứ Chosun và Park Ha (Han Ji Min)

Nói về nội dung của Rooftop Prince (Hoàng Tử Gác Mái), câu chuyện kể về chàng hoàng tử thời Chosun cách đây 300 năm, vượt thời gian lưu lạc đến Hàn Quốc trong năm 2012. Nói về mô tuýp của phim thì không có gì là mới, nhưng nét hấp dẫn của Hoàng Tử Gác Mái chính là độ gây cười cho người xem. Trái ngược với những giọt nước mắt của Yoochun trong tập đầu tiên, sang những tập sau của Hoàng Tử Gác Mái, người xem phải quặn bụng vì những cử chỉ “ điên rồ “ của chính Yoochun trong vai Lee Gak.

Thậm chí, khi được hỏi về vai diễn của mình, Yoochun còn thẳng thắn rằng: Anh chưa điên đủ độ. Không chỉ mang lại tiếng cười cho người xem, tại Rooftop, hoàng tử Lee Gak còn cho thấy sự suy luận sắc bén của mình chẳng kém gì thám tử Conan hay Sherlock Holmes.

Hoàng tử Chosun đam mê đồ ngọt

Với mục đích là tìm nguyên nhân vì sao thái tử phi của mình bị hãm hại, Lee Gak đã chấp nhận lưu lại Hàn Quốc để tìm ra nguyên nhân và cũng từ đây, những câu chuyện thú vị đã xảy ra. Sự đa dạng trong diễn xuất của Yoochun thực sự được lột tả rõ qua từng cảnh diễn trong Hoàng Tử Gác Mái.

Những cảnh cần gây cười thì Yoochun thực sự nhanh chóng trở thành một chàng hề chuyên nghiệp. Thái độ vênh váo, độ tự tin quá thừa và sự ngây ngô của một người cổ đại đều được Yoochun diễn xuất một cách chuyên nghiệp. Độ chai mặt của Yoochun trong phim cũng lên tới đỉnh điểm khi anh chàng chẳng ngại thừa nhận trước bàn dân thiên hạ rằng: “Ta biết, vốn dĩ mình rất đẹp trai”.

Nếu so sánh nhân vật Lee Gak của Yoochun với nhiều bộ phim cùng thời kì phát song thì có lẽ không có quá nhiều chi tiết giằng xé nội tâm đến cực điểm. Thế nhưng, nét riêng biệt mà Hoàng Tử Gác Mái có chính là tiếng cười từ chính người xem. Do vậy, nếu để chọn cho mình 1 bộ phim xem trong mùa hè này, thì Hoàng Tử Gác Mái chính là ứng cử viên sáng giá nhất. The King 2hearts – chính trị đan xen tình cảm Không nhẹ nhàng và gây cười như Rooftop Prince, The King 2hearts lại đi sâu vào chính trị giữa 2 miền Nam – Bắc Triều Tiên.

Với sự diễn xuất của Lee Seung Gi – Ha Ji Won, The King 2heart thực sự trở món ăn tinh thần không thể thiếu của những mọt yêu K-drama trong mùa hè 2012 này. Nội dung của The King 2hearts nói về tình cảm giữa hoàng tử Nam Hàn (Lee Seung Gi) với cô sĩ quan huấn luyện Bắc Hàn (Ha Ji Won). Trong đó, những yếu tố chính trị nhạy cảm cũng được khéo léo đưa vào phim.

Lee Seung Gi

Ngay từ những thước phim đầu tiên của The King, nhiều người đã lo ngại cho vai diễn của Lee Seung Gi khi anh chàng này hóa thân vào một hoàng tử Nam Hàn ăn chơi, coi trời bằng vung và đặc biệt luôn có những phát ngôn cực kì chói tai. Thậm chí, khi hoàng tử Lee Jae Ha sang Bắc Hàn để tham gia khóa huấn luyện WOC, Lee Seung Gi cũng liên tục dùng những lời lẽ thô bạo để chỉ trích sự nghèo nàn của Bắc Hàn.

Ha Ji Won

Thông qua The King, người xem không chỉ hồi hộp xem sự diễn xuất ăn ý giữa cặp đôi chị em Lee Seung Gi – Ha Ji Won mà còn hiểu them nhiều điều về cuộc sống giữa Nam Bắc Triều Tiên. Cuộc sống thường ngày, hình ảnh của Bắc Triều Tiên cũng được dàn dựng kĩ lưỡng trong The King. Thậm chí, trước khi bấm máy, Ha Ji Won đã có thời gian đi học tiếng Bắc Hàn để hoàn thiện hơn cho vai diễn của mình. Do vậy, khi xem The King, khán giả đã rất ngạc nhiên trước sự thuần thạo sự dụng tiếng Bắc Hàn của Ha Ji Won.

Cảnh quay trong phim, địa điểm Bắc Hàn

The King cũng thôi thúc sự tò mò của người xem về sự khác nhau giữa 2 miền Nam Bắc. Và chỉ khi xem phim, những dấu hỏi của người xem được giải đáp hoàn toàn. Hình mẫu nhân vật của Lee Seung Gi chính là đại diện rõ ràng nhất cho Nam Hàn: Sự cao ngạo và thực dụng vốn có trong con người Hàn Quốc. Họ không tin tưởng và luôn coi thường sự nghèo khổ đến từ Bắc Hàn.

Sự việc này được minh chứng rõ nhất thông qua những ngôn ngữ của hoàng tử Lee Jae Ha khi nói đến Bắc Hàn như: phe áo đỏ. Ai cũng biết được rằng, quốc kì của Bắc Triều Tiên là màu đỏ - xanh – trắng. Một bộ phim khắc họa rõ nét và chân thực nhất về quan hệ hai miền Nam – Bắc hiện nay.

Có thể The King không phải là bộ phim duy nhất nói về sự căng thẳng giữa hai miền nhưng nó lại là một tác phẩm gây được chú ý khá nhiều về sự thẳng thắn trong cách xây dựng nhân vật của biên kịch. Lối diễn tự nhiên và nhập vai của Lee Seung Gi – Ha Ji Won đã đẩy The King lên kịch tích theo từng tập phim.

Mặc dù tỉ lệ người xem của The King từ ngày đầu phát sóng chưa thể vượt ngưỡng 20% như mong đợi, nhưng đây chính là bộ phim không thể bỏ qua trong mùa hè năm nay. Kì sau: I Do I Do ( Kim Sun Ah, Jang Woo ) – Aarang và sử đạo truyện ( Lee Jun Ki – Shin Min Ah ).

2Sao