PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Khán giả mong Huệ của 'Về nhà đi con' 'phục hồi trí nhớ' để xử tên chồng vũ phu

Thứ ba, 07/05/2019 13:31

Các khán giả đang liên tục bày tỏ sự tức tối trước sự nhẫn nhịn của Huệ do Thu Quỳnh đảm nhận trong "Về nhà đi con".

Trong thời gian qua, bộ phim “Về nhà đi con” đã tạo được hiệu ứng trong lòng khán giả. Một bộ phim truyền hình về gia đình đã khiến khán giả khóc cười cùng nhân vật. Một trong những vai diễn được khán giả khen ngợi và quan tâm đó chính là Thu Huệ do nữ diễn viên Thu Quỳnh đảm nhiệm. Huệ là con cả trong gia đình của ông Sơn (NSƯT Trung Anh), cô hiền lành, chịu thương chịu khó. Dù chồng nghiện cờ bạc, để mất hết tiền đặt cọc nhà nhưng cô vẫn nhẫn nhịn và có phần cam chịu.

Huệ là vai diễn trái người hoàn toàn so với vai My sói ác độc trong “Quỳnh búp bê” của Thu Quỳnh trước đó. Điều này tạo nên sự lý thú bởi không ít khán giả chưa chấp nhận được hiền lành, nhẫn nhịn của Thu Quỳnh trong vai diễn này và vẫn thầm mong cô “phục hồi trí nhớ”: “Mong chị Huệ khôi phục trí nhớ sớm. Sớm nhớ ra mình là My Sói để vả không trượt phát nào”.

Hình ảnh Thu Quỳnh trong vai Huệ quá nhận nhịn, chịu đựng

Trong phim truyền hình “Về nhà đi con” khán giả gặp lại Thu Quỳnh với hình tượng hiền dịu khác hẳn. Lần này, "My sói" vào vai người chị cả dịu dàng của hai cô em gái. Mẹ mất từ sớm, Huệ (Thu Quỳnh) như một người mẹ đối với 2 đứa em gái, và cô cũng được hai đứa em yêu thương hết mực. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, Huệ (Thu Quỳnh) lại gặp nhiều trắc trở, một người vợ hiền lành bị chồng bạo hành. Cô luôn chịu đựng người chồng tồi tệ: cờ bạc, gái gú và vũ phu. Huệ bị người chồng ham mê cờ bạc lừa dối hết lần này đến lần khác để thoả thú vui “đỏ đen”. Khi bị vợ bắt gặp kêu về thì đánh vợ. Ông chồng đáng chê này còn trộm trang sức của hồi môn của vợ để đem gỡ nợ. Chứng kiến chồng bội tín, thậm chí còn bị xô ngã dù đang mang thai, song cơn giận của cô cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi, trong khi thái độ gay gắt ban đầu được coi là đúng với tâm lý thông thường thì ngay khi chồng sử dụng vài chiêu “khổ nhục kế”, Huệ (Thu Quỳnh) đã lập tức tha thứ.

Cư dân mạng đang rất bức xúc, chỉ mong Thu Quỳnh "phục hồi trí nhớ" hoá thân lại là My Sói để xử tên chồng bạo lực

Vai diễn Huệ (Thu Quỳnh) chịu thương chịu khó, hiền lành trong phim Về nhà đi con gây ngạc nhiên cho khán giả. Nhiều khán giả khen ngợi diễn xuất của nữ diên viên, cũng có người bức xức vì Huệ (Thu Quỳnh) quá cam chịu và nhu nhược Rõ ràng, vai Huệ này của Thu Quỳnh đã khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Trên fanpage “Về nhà đi con”, dân mạng đã thay nhau bình luận khen ngợi diễn xuất tài năng của Thu Quỳnh. Nhiều khán giả hài hước đòi tìm lại “My sói” của “Quỳnh búp bê”: “Trời ơi, hãy trả lại My sói cho tôi”, “My sói hiền quá tôi không quen”, “Ngày xưa chị làm My sói mọi người sợ chị thế mà, My sói của em đâu rồi?”... là những câu nói mà khán giả đã bình luận.

Thu Quỳnh cho hay: “Bắt tay vào thực hiện một nhân vật có tính cách trái trược hoàn toàn với My “sói” là thử thách khá lớn với Thu Quỳnh. Hiện tại mình đã “sống” được với cảm xúc của nhân vật, thể hiện tính cách của nhân vật rõ ràng hơn. Hy vọng phim phát sóng thì khán giả cảm nhận được tình cảm, tâm tư tôi gửi gắm trong nhân vật này”. Dù có phần bức xúc vì sự chịu đựng của Huệ (Thu Quỳnh) nhưng khán giả cũng thương cảm và phần nào đồng cảm với lối suy nghĩ của một người phụ nữ truyền thống, coi trọng ân nghĩa vợ chồng.

Hà Giang (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới