PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Khóc hết nước mắt với những cảnh ly hôn của màn ảnh Việt: Khánh - Đức 'Thương ngày nắng về' chưa phải cay đắng nhất

Thứ sáu, 10/06/2022 14:57

Không chỉ có "Thương ngày nắng về", không ít những cảnh ly hôn của màn ảnh Việt đã lấy hết nước mắt "mọt phim".

Lấy hết nước mắt dân tình khi nói lời tạm biệt ở "bậc thang chia ly", cặp vợ chồng Khánh - Đức tuy vẫn còn yêu nhưng đành xa nhau vì hoàn cảnh không cho phép, bởi cặp mẹ - chị chồng cay nghiệt luôn tìm cách đẩy cô con dâu ra khỏi nhà. Mặc dù đây không phải là nội dung mới mẻ so với kho tàng phim ảnh Việt nhưng rõ ràng luôn có sức hút và khiến "mọt phim" phải khóc hết nước mắt khi xem.

Những cuộc hôn nhân có kết cục ngang trái luôn lấy nước mắt khán giả phim Việt

Hoa hồng trên ngực trái

Trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái", nữ chính Khuê (Hồng Diễm) cũng đi qua cuộc hôn nhân đổ vỡ khi chồng cô Thái (Ngọc Quỳnh) là một tên lăng nhăng, chẳng những vũ phu mà còn nuôi "tiểu tam" bên ngoài.

Khuê - Thái trong "Hoa hồng trên ngực trái" cũng trải qua cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Khuê (Hồng Diễm) - một cô gái dịu dàng và hiền lành trong mối quan hệ hôn nhân với Thái (Ngọc Quỳnh). Vì có bầu nên Khuê đành bỏ ngang con đường học hành khi đang học năm cuối Đại học để làm đám cưới.

Cũng từ đây, Khuê trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa, dành trọn vẹn thanh xuân để vun vén tổ ấm gia đình. Suốt 10 năm chỉ ở nhà cơm nước, nội trợ, Khuê sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Chính điều này đã làm cho Khuê thấp kém trong mắt chồng. Chuyện gì đến cũng phải đến, Thái công khai cặp bồ với cô trợ lý trẻ đẹp. Cuộc hôn nhân bấy lâu mà Khuê cố gắng vun đắp gìn giữ cũng đã đổ vỡ.

Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, cuộc tình Khuê - Thái rồi cũng đến bờ vực tan vỡ

Mặc dù đây là cuộc ly hôn được khán giả ủng hộ, song người tổn thương trong câu chuyện này không chỉ có Khuê, mà còn có cả bé Bống và bé Mun - hai cô con gái chung của cặp vợ chồng. Bố mẹ chia tay, nghĩa là hai cô bé phải sống xa nhau, đứa ở với mẹ, đứa ở với bố… sự chia cắt này đối với chúng thực sự chẳng dễ đối diện. Phân cảnh hai đứa trẻ tạm biệt nhau trong nước mắt thực sự lấy nước mắt khán giả.

"Có phải bố mẹ sẽ ly hôn, con và em Mun sẽ không được sống chung với nhau nữa phải không mẹ?" - bé Bống hỏi mẹ. Những câu hỏi của cô bé như vết dao khứa mạnh vào Khuê và cũng khiến người xem phải rơi lệ.

Không mấy mặn mà với cặp vợ chồng, song khán giả lại cạn nước mắt vì xót thương cho hai đứa trẻ khi chúng phải xa cách nhau từ quá sớm

Sống chung với mẹ chồng

Đúng như tên phim, "Sống chung với mẹ chồng" xoay quanh cuộc đời làm dâu vô cùng vất vả và gian truân của Vân (Bảo Thanh). Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Vân và bà Phương (NSND Lan Hương) không mấy tốt đẹp kể từ lần ra mắt đầu tiên. Vân đã để lại ấn tượng không tốt với mẹ chồng vì những cuộc điện thoại công việc tới tấp.

Vân có cuộc sống làm dâu vất vả với bà mẹ chồng cay nghiệt

Tiếp sau đó, mỗi hành động của Vân đều không vừa ý bà Phương, khiến cho bà luôn chen ngang vào cuộc hôn nhân giữa cô và Thanh (Anh Dũng). Trong khi đó, Thanh lại là một người chồng nhu nhược, để cho mẹ tùy ý định đoạt cuộc sống của mình mà không có chút tiếng nói nào. Hơn nữa còn là một kẻ ghen vô lý, đối đãi với vợ không tốt.

Mẹ chồng được nước lấn tới, trong khi đó chồng lại quá nhu nhược khiến Vân sống trong nỗi uất ức

Không thể chịu nổi cuộc hôn nhân này, Vân đã quyết định ly hôn. Đến cuối cùng, bà Phương cũng nhận ra sai lầm của mình và xin lỗi con dâu cũ. Tuy nhiên Vân cũng đã tìm được hạnh phúc mới của mình sau khi ly hôn. Cuộc chia ly tuy đau khổ nhưng theo nhiều khán giả, đây là lối thoát duy nhất cho cuộc đời của Vân.

Không thể tiếp tục chịu đựng mẹ chồng, Vân quyết định "dứt áo ra đi"

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ

"Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" là bộ phim đang phát sóng và được khán giả cực kỳ yêu thích của VTV. Bộ phim khắc họa rõ tâm lý con cái trưởng thành khi có bố mẹ ly hôn và đi bước nữa.

Khi Giang (Lã Thanh Huyền) - vợ mới của Việt (Việt Anh) trò chuyện với mẹ ruột (Vân Dung), họ bàn nhau sẽ sinh thêm con trai để chiếm trọn tình cảm từ phía bố ruột của Mai Anh (Quỳnh Trang) - Việt. Nghe được điều này như một "giọt nước tràn ly" khiến Mai Anh nói ra hết những gì mà mình phải chịu đựng bấy lâu nay.

Mai Anh đau khổ, lòng đầy buồn tủi khi nghe được cuộc trò chuyện của người lớn

"Một đứa trẻ 18 tuổi. 12 năm sống với ông bà, 3 năm sống với bố, 3 năm sống với mẹ… bố nghĩ con trẻ con được à?". Thực vậy, dù vẫn lớn lên trong sự quan tâm từ bố, mẹ và ông bà nhưng vết thương lòng của những đứa trẻ như Mai Anh thì vẫn luôn tồn tại. Đáng tiếc là khi đi đến cãi vã, hiểu lầm, bậc phụ huynh mới thực sự có dịp để lắng nghe những nỗi niềm từ con.

Chịu đau thương bởi bố mẹ ly hôn khi còn quá nhỏ, Mai Anh không có được tuổi thơ hồn nhiên như những đứa trẻ khác

Thương ngày nắng về

Những vấn đề dần nảy nở trong mái ấm của Khánh (Lan Phương) - Đức (Hồng Đăng) được đẩy lên cao trào trong phần 2 "Thương ngày nắng về". Câu chuyện gia đình đổ vỡ của Vân Khánh và Đức "xoăn" đưa khán giả đi đến nhiều cung bậc cảm xúc, nặng nề khó tả.

Bởi ngay từ khi phim bắt đầu, cuộc sống Vân Khánh đã đầy rẫy bất ổn khi cô liên tục bị mẹ và chị chồng chèn ép, trong khi đó Đức "xoăn" lại quá nhu nhược.

Vân Khánh là tâm điểm của những bi kịch xảy ra trong phần 2 "Thương ngày nắng về"

Khánh vác bụng bầu đi lấy chồng nên bị mẹ chồng coi thường. Dù ở riêng nhưng cô luôn bị mẹ chồng cạnh khóe, soi mói và toan tính đủ điều. Cộng thêm "thế lực" chị chồng mưu mô nham hiểm, cuộc đời làm dâu của Khánh chỉ có thể dùng 2 từ "bi kịch" để miêu tả. Để rồi sau rất nhiều sóng gió và hiểu lầm, cả hai người dù vẫn còn tình cảm cho đối phương nhưng vẫn phải quyết định chia tay.

Không những mẹ mà đến cả chị chồng cũng bày mưu tính kế hãm hại Vân Khánh, điều này khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài ra đi

Khánh và Đức đã sắp xếp một buổi dã ngoại để cùng hai con tận hưởng ngày đoàn tụ cuối cùng trước khi ra toà. Cũng tại đây, họ đã thẳng thắn nói về chuyện đổ vỡ cùng Sam và So.

Mặc dù đã hết lời khuyên nhủ, rằng dù bố mẹ không còn ở bên cạnh nhau nữa nhưng vẫn thương yêu các con. Song, Sam và So vẫn không kiềm được nước mắt mà nói trong tiếng nức nở: "Bố mẹ đừng lừa con nữa. Ly hôn thì mỗi người một nhà, bố lấy vợ mới, mẹ lấy chồng mới, con phải làm sao… Nếu bố thương con với em So thì bố ở với mẹ với bọn con đi".

Những câu nói của con trẻ lập tức lấy nước mắt khán giả "Thương ngày nắng về"

Bởi lẽ, 2 chị em Sam - So vốn là những đứa trẻ rất lanh lẹ và thông minh. Vì vậy nên dù còn bé nhưng chúng vẫn hiểu thế nào là "ly hôn" cũng như những mất mát mà mình sẽ phải chịu khi sống xa bố hoặc mẹ. Sự hiểu chuyện của 2 bé thường ngày luôn khiến khán giả cảm thấy đáng yêu nhưng trong tình huống này thì cứ day dứt không thôi.

Vào ngày hôm ấy, trời đổ mưa xối xả như xót thương cho cuộc tình trắc trở và số phận đau khổ của Khánh. Đây vốn là quyết định đau lòng đối với người trong cuộc nhưng cũng chính là sự giải thoát tốt nhất cho Khánh - điều mà mãi sau này Đức mới nhận ra.

Khánh - Đức ly hôn là kết quả tất yếu của một cuộc sống đầy rẫy bi kịch

Quang Hùng (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới