PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Kim Hiền: 'Valentine này sẽ mở lòng với người mới'

Chủ nhật, 12/02/2012 08:44

Không muốn nói quá nhiều về người đàn ông đã giúp trái tim mình hồi sinh, nàng Hoa Hạ của "Thiên mệnh anh hùng" tiết lộ: "Khi mọi chuyện thực sự chín muồi thì chia sẻ với mọi người cũng không phải là quá muộn".

Diễn viên Kim Hiền và con trai.

- Nghe nói việc casting cho bộ phim chiếu Tết của đạo diễn Victor Vũ rất ngặt nghèo. Thử thách lớn nhất của chị khi casting là gì?

- Để nhận vai trong Thiên mệnh anh hùng, Hiền cũng đi casting như bao diễn viên khác thôi nhưng casting phim điện ảnh thì khắt khe, kỹ lưỡng hơn phim truyền hình nhiều. Nhận được tin mình được đạo diễn và nhà sản xuất chấp nhận rồi, Hiền thấy hạnh phúc vô cùng, như vừa… thi đậu vậy (cười lớn).

Đó thực sự là niềm vui lớn vì ước mơ của Hiền đã thành sự thật. Hiền đã về báo tin cho mẹ đầu tiên, hệt như cái hồi đi học mà được phần thưởng vậy. Và từ hôm đó, tôi chủ yếu dành thời gian để nghiên cứu vai diễn mặc dù vai diễn chỉ có mười mấy phút.

- Lần đầu đóng phim cổ trang, chị thấy dễ - khó như thế nào?

- Trước đây, Hiền đã đảm nhận nhiều vai chính rồi nhưng với vai Hoa Hạ, mọi chuyện không hề đơn giản, bởi dù chỉ có mười mấy phút nhưng người diễn viên vẫn phải làm sao để truyền tải hết tâm tư tình cảm của nhân vật. May mắn là trước khi bấm máy, các diễn viên được luyện tập kỹ lưỡng từng phân đoạn. Anh Victor Vũ cũng gợi ý một vài ý kiến cho riêng Hiền để mình suy nghĩ về vai Hoa Hạ.

Hiền không phân biệt cái khó, cái dễ khi đóng phim cổ trang. Nhưng thực sự mình đã phải nỗ lực và hy sinh khá nhiều cho vai diễn này, như bỏ bê chuyện kinh doanh, tạm hoãn đóng kịch Tết… và đặc biệt là không còn nhiều thời gian để chăm sóc con trai. Nếu khi mình làm gì đó mà có quyết tâm thì chắc chắn sẽ đạt được thành công. Thành công 100% thì Hiền không dám khẳng định, nhưng tin chắc là cũng đạt được ở một mức nào đó.

- Chị có nghĩ mình hợp với những vai cổ trang mà ở trường hợp này là Hoa Hạ?

- Khi được định hình nhân vật, khoác lên người những bộ trang phục và đứng trong bối cảnh cổ xưa, Hiền thấy tự tin lắm, cứ thế hóa thân vào nhân vật thôi. Khi phim công chiếu, điều mình thấy hạnh phúc nhất chính là những lời khen của các nghệ sĩ, các nhà phê bình gạo cội. Nhận xét của họ đối với Hiền còn đáng giá hơn cả một giải thưởng!

- Nhìn chị, tôi vẫn thấy nụ cười như mùa thu tỏa nắng và ánh mắt có chút gì đó rất tinh nghịch, hồ hởi. Tôi tự hỏi Kim Hiền của ngày hôm nay giống và khác gì cái thời chị tham gia “Dốc tình” hay “Hương phù sa”?

- Ai cũng già đi theo thời gian, theo những trải nghiệm cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống. Hiền không phải là ngoại lệ. Kim Hiền ngày xưa là cô bé nhí nhảnh, từng đóng những vai diễn cá tính nhưng bây giờ, Hiền đã thay đổi nhiều. Từ ngoại hình tới tính cách, Hiền thấy đều trầm hơn rất nhiều. Bây giờ, làm điều gì mình cũng suy nghĩ kỹ lưỡng và cẩn thận.

- Chị thích Kim Hiền của hôm nay hay Kim Hiền thời đó hơn?

- Có lẽ từ khi sinh ra tới giờ, Hiền đã trải qua rất nhiều thăng trầm, mỗi ngày là một tâm trạng khác nhau. Năm nay, cuộc sống thực sự đã sang trang mới - một trang do chính tay Hiền lật mở. Có con, có công việc, sự nghiệp và gia đình nội ngoại ở bên cạnh là quá đủ để mỗi ngày mình cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn.

- Chị quan niệm về sự thành công của một người phụ nữ như thế nào?

- Sau mỗi nấc thang thành đạt, họ luôn có gia đình ở phía sau cổ vũ, động viên.

- Hôn nhân đổ vỡ có thể coi là một lần "ngã ngựa" của phụ nữ, có thể trong dự tính nhưng đôi khi là ngoài mong muốn. Từ người có cả sự nghiệp lẫn tình yêu… tới lúc bất ngờ “ngã ngựa”, quan niệm thành công của chị có thay đổi?

- Nhìn lại 2 năm thất bại trong hôn nhân, Hiền nghĩ đó cũng là lúc mình phải suy nghĩ lại về những điều mình từng quyết định. Vợ chồng là duyên nợ. Có thể Hiền đã trả nợ cho Phong xong rồi nên giờ mình phải ra đi thôi… Điều hạnh phúc nhất mà Hiền còn giữ được là bé Sonic. Chính con trai đã làm mình phải suy nhĩ xem nên bắt đầu lại như thế nào, sống ra sao. Chính Sonic là người đã đỡ Hiền đứng dậy và có được ngày hôm nay.

- Thế còn quan điểm về tình yêu thì sao? 

- Hiền luôn là người yêu theo tiếng gọi của con tim dù đó là lựa chọn thất bại. Yêu ai Hiền cũng yêu hết mình. Nhưng khi họ muốn ra đi, Hiền không níu kéo vì giữ làm gì khi họ đã muốn rời xa? (Cười buồn) Nghe thì có vẻ như Hiền không tự tin lắm đúng không? Nhưng con người mình khi yêu là vậy đó!

- Sau đổ vỡ này, có khi nào chị thấy run sợ trước tình yêu?

- Đúng là sau thất bại đó, dường như Hiền luôn cảm thấy sợ hãi. Hiền không bao giờ muốn cuộc sống riêng tư của mình sẽ ảnh hưởng không tốt tới con trai và gia đình. Khi Hiền đau buồn thì chính Sonic và gia đình luôn là những người phải lo lắng nhất. Mình không muốn điều đó xảy ra với họ. Nhưng bây giờ thì Hiền có thể nói rằng ngày Valentine năm nay, có lẽ mình là người hạnh phúc và Hiền sẽ mở lòng với người bạn mới của mình.

- Chị không thích nói nhiều về người đàn ông đã giúp con tim chị hồi sinh. Phải chăng chị sợ những nỗi đau của quá khứ sẽ lặp lại?

- Hiền không muốn giấu và cũng không hề sợ chuyện quá khứ lặp lại. Hiện tại, Hiền rất bình tĩnh đón nhận những cái mới mẻ trong cuộc sống của mình. Khi mọi chuyện thực sự chín muồi thì chia sẻ với mọi người cũng không phải là quá muộn!

Infonet