PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Kim Thư bế bụng bầu leo cây

Thứ ba, 03/01/2012 14:28

Trong phim “Hello cô Ba”, vì đi tìm chồng mà Lành bị đám giang hồ đuổi đánh, trong cơn nguy biến cô trèo tót lên cây dù bụng mang dạ chửa, để ở dưới đất Hiếu Hiền lo đối phó với chúng.

Đó là cảnh quay ấn tượng nhất của Kim Thư trong phim điện ảnh chiếu Tết Hello cô Ba do chồng cô, Phước Sang sản xuất. Kim Thư vào vai Lành, một cô gái miền Tây sông nước tính tình tưng tửng nhưng rất hiếu thảo với cha mẹ. Trong một lần cô đang tắm bị Tư Lặn (Hoài Linh) nhìn thấy, Lành hét toáng lên làm anh ta bị té giếng và hai người cũng nên duyên từ đây. Từ sau té giếng, Tư Lặn có khả năng thiên phú sau mỗi lần dựng tóc. Bị bố vợ ép xem tương lai gia đình, anh đã đoán sai khiến đàn vịt, tài sản lớn nhất của cả nhà bị chết sạch. Mặc cảm, Tư Lặn bỏ quê lên Sài Gòn quyết tâm kiếm tiền chuộc lại lỗi lầm.

Lành thương chồng, cô khăn gói lên thành phố kiếm anh dù chưa một lần đặt chân đến đấy. Cùng đi với Lành có Năm Mít (Hiếu Hiền), người tự nhận là đệ tử của Tư Lặn và gọi Lành bằng sư mẫu. Men theo dấu tích chồng lúc anh bị bọn giang hồ bắt cóc, cả hai đã gặp lại nhau nhưng phải trốn chạy khỏi sự truy sát của chúng. Họ chia làm hai ngả để dễ bề trốn thoát, Lành và Năm Mít chạy về một hướng bất ngờ đụng độ hai tên, cô nhanh trí phóng tuốt lên ngọn cây cao rồi sau đó chạy nhanh như tên bắn dù trong bụng đang mang thai.

Ngoài Kim Thư, Hoài Linh và Hiếu Hiền, Hello cô Ba có sự tham gia của Việt Anh, Thanh Thủy, Tấn Beo, Phước Sang, Phi Nhung, Mạnh Tràng, Lương Thế Thành, Phương Trinh.. Phim khởi chiếu từ 18/01/2012.

Cùng xem ảnh hậu trường của Kim Thư và các nhân vật khác trong Hello cô Ba:

Kim Thư với chiếc bụng bầu vọt thẳng lên cây.

Gương mặt hớn hở khi được bố mẹ bàn về đám cưới với Tư Lặn.

Hai vợ chồng cười nắc nẻ.

Những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của Kim Thư.

Hoài Linh giả gái và những lúc lên đồng.

Việt Anh tranh thủ nhắn tin trong lúc chờ vào cảnh quay còn Hoài Linh và mọi người tám chuyện.

Hiếu Hiền... ngáp.

Cảnh quay Tấn Beo bị đánh bầm dập.

Hoài Linh lót dép ngồi nghỉ ngơi tại chỗ.

Gã quê lên thành phố.

Hiếu Hiền bị ăn bùn vì ngốc.

Cùng sư mẫu lên thành phố tìm sư phụ.

Phương Trinh, người yêu của Châu Lợi Nhuận trong phim. Gương mặt phẫn nộ khi phát hiện mình bị phản bội.

Tùng Đồ cổ, giang hồ hiền và luôn sợ vợ nhưng mắc tội huênh hoang.

Bị vợ xách dao rượt chém vì ăn nhậu và khoác lác.

Phi Nhung có gương mặt hiền lành nên phải tập hung dữ để vào vai.

Phước Sang và Phi Nhung sau cảnh quay.

Liệu đây có phải là cái kết của phim?

Infonet