PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Lã Thanh Huyền bị Việt Anh đâm xe

Thứ sáu, 15/03/2013 14:46

Đây là một cảnh trong bộ phim truyền hình Tình yêu không hẹn trước vừa lên sóng khán giả.

Sau Cầu vồng tình yêu, bộ phim được khán giả rất yêu thích năm 2012, đạo diễn NSƯT Trọng Trinh tiếp tục kết hợp với đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy trong dự án Tình yêu không hẹn trước. Kịch bản bộ phim được viết bởi hai nhà báo đồng thời là hai chị em: nhà báo Chu Thu Hằng (báo Văn hóa) và nhà báo Trịnh Vĩnh Hà (báo Tuổi trẻ). Đây là một bộ phim xoay quanh câu chuyện về tình yêu, công việc, quan niệm sống của những người trẻ tuổi.  Được giới thiệu sẽ có nhiều cảnh quay đẹp như phim Hàn, Tình yêu không hẹn trước ăn điểm ngay từ những khuôn hình đầu tiên. Quang cảnh thủ đô Hà Nội hiện lên đẹp như tranh vẽ, máy quay từ trên cao lia xuống bao quát cảnh phố xá. Nhân vật đầu tiên xuất hiện là Huy. Huy xuất hiện với trong hình chàng công tử nhà giàu, với chiếc kính đen, khuôn mặt vênh váo. Huy tiếp tục được khắc họa là anh chàng đào hoa, giỏi tán gái và ăn chơi thâu đêm. Ngoại hình phù hợp, cộng với kinh nghiệm diễn xuất trong thể loại vai này, diễn viên Việt Anh là một lựa chọn hợp lí cho vai Huy.

Đối lập với sự ăn chơi xa xỉ của Huy là cuộc sống giản dị của cô sinh viên tên Mai (Lã Thanh Huyền). Mai hiện lên với tính cách dịu dàng, thùy mị, là cô con gái hiếu thảo biết lo lắng cho mẹ và em trai. Gia đình Mai sống ấm cúng, tình cảm, các thành viên trong gia đình đều quan tâm tới nhau. Nhân vật thứ ba xuất hiện là Minh (Minh Hương). Cô gái xinh đẹp vừa tốt nghiệp đại học. Qua cuộc trò chuyện với cha mẹ, khán giả nhận thấy Minh là cô gái cá tính, có tư tưởng tự lập, không muốn phụ thuộc vào gia đình . Mai là bạn thân của Huy và dường như cô có tình cảm đặc biệt với chàng thiếu gia này. Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của  các nghệ sỹ gạo cội như NSND Lan Hương-vai bà Vi (mẹ Mai), NSƯT Mạnh Cường-vai ông Hoàng (bố Huy), NSƯT Quế Hằng - vai bà Nguyệt  (mẹ Huy), NSƯT Huyền Thanh - vai mẹ Minh, NSƯT Phú Kiên - vai Luật sư Kiên…  Tiết tấu phim ban đầu khá nhẹ nhàng và đến phần cuối mới được đẩy lên cao trào. Do mải hôn cô bạn gái mới quen, Huy đã đâm xe vào Mai đang trên đường đi học về. Hoang mang, sợ hãi, Huy cùng cô bạn gái  bỏ chạy. Đúng lúc đó, có hai thanh niên đi qua đã kịp thời đưa Mai tới bệnh viện và chụp lại biển số xe của Huy. Được cấp cứu, Mai đã tỉnh lại còn Huy trở về nhà trong nỗi ám ảnh và sợ hãi.

Liệu gia đình Mai có tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn và diễn biến tâm lý của Huy sẽ như thế nào?

2Sao