Cảnh tượng Lâm Tâm Như bị nhốt vào lồng thả trôi sông cho đến chết diễn ra thật kinh hoàng với bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Đây là cái chết bi thảm của Lâm Tâm Như vì chịu sự trừng phạt bằng một hình phạt tàn nhẫn của xã hội phong kiến hồi đó. Lâm Tâm Như bị nhốt vào lồng buộc chặt, không những thế chiếc lồng còn buộc thêm rất nhiều đá nặng chìm nhanh để cô không có cơ hội thoát thân.
Được biết, đây chính là một cảnh quay của Lâm Tâm như trong bộ phim "Giày thêu hoa". Trong phim này, Lâm Tâm Như vào vai Tô Nhị - một thiếu phụ trẻ trung, phúc hậu, chăm chỉ làm nghề thêu giày kiếm sống nuôi con. Tô Nhị bị nghi ngờ là thủ phạm của những cái chết lạ lùng bởi tại nơi phát hiện tử thi luôn có sự xuất hiện của những chiếc giày thêu hoa bị nghi ngờ là của cô.
Vì bị người dân trong trấn vu oan là thủ phạm giết người, Tô Nhị phải chịu bỏ mạng dưới dòng sông Dương Tử. Ngày bị dân làng dìm chết, cô mặc bộ váy đỏ chói, nổi bật và ám ảnh trong bộ phim.
Và cũng từ ngày đó, con ma với bộ áo đỏ ướt sũng, mái tóc xõa rũ rượi bắt đầu trở thành nỗi sợ của dân làng. Nhưng dù có thế nào, “người mẹ ma” Tô Nhị vẫn dang tay che chở hai đứa con nhỏ bơ vơ, không để chúng bị tổn hại.
Bộ phim "Giày thêu hoa" đã chính thức công chiếu vào 31/3 vừa qua, với những hình ảnh mới này lại càng làm cho khán giả kinh hãi những cũng không kém phần sôi sục về ội dung bộ phim.