PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Lý Nhã Kỳ gặp sự cố té ngã khi đang tạo dáng tại sự kiện, giàu thế cũng có lúc cháy túi vì đầu tư 33 tỷ để đóng phim với Han Jae Suk

Thứ ba, 26/04/2022 08:02

Lý Nhã Kỳ gặp sự cố ngay trong ngày họp báo bằng cú ngã sấp mặt tại thảm đỏ.

Chiều qua (25/4), Lý Nhã Kỳ đã tổ chức buổi showcase cho phim điện ảnh của mình và tài tử Han Jae Suk đóng chính. Nữ diễn viên diện đầm vàng nhẹ nhàng thanh lịch xuất hiện tại sự kiện. Tuy nhiên, cô đã gặp sự cố dở khóc dở cười ngay trên thảm đỏ.

Cụ thể, Lý Nhã Kỳ vui vẻ vẫy tay chào và di chuyển tạo dáng để giới truyền thông báo chí chụp ảnh thì bất ngờ cô té ngã là đổ hết các backdrop chụp ảnh. Ê kíp của nữ diễn viên tái mặt phải lao đến đỡ cô dậy. Cú ngã sấp mặt này khiến người đẹp một phen hú vía nhưng cố trấn tĩnh để sự kiện tiếp tục diễn ra. Lý Nhã Kỳ đùa là vì hồi hộp và xúc động vì bộ phim do mình trút cạn túi tiền để đầu tư cuối cùng cũng được ra mắt.

Lý Nhã Kỳ diện đồ thanh lịch và sang trọng xuất hiện tại họp báo

Tuy nhiên, cô gặp sự cố ngã sấp mặt tại sự kiện

Trong buổi trò chuyện với giới báo chí, Lý Nhã Kỳ cho biết bản thân đã về hành trình đầu tư và đóng phim "đầu giông bão" của mình như chuyện 1001 đêm và cô quyết phải livestream vào tối cùng ngày để trút cạn nỗi lòng: "Lúc đầu tôi chỉ là diễn vai Thiên Nhi, không phải là nhà sản xuất, tôi không biết như thế nào nhưng năng lực tài chính của Hạnh Nhân rất yếu, tầm 1 - 2 tỷ khi bắt đầu bấm máy. Đoàn phim quay ở Đà Lạt, một tuần đầu đã vỡ nợ, khách sạn giữ hộ chiếu của đoàn Hàn Quốc, thậm chí nợ cả tiền cơm, âm thanh ánh sáng bắt đầu rút quân về, tất cả nghệ sĩ, diễn viên không biết làm gì, lâm vào bế tắc. Lúc đó, tôi đang ở khu biệt thự khác, không biết những chuyện này, Đà Lạt tháng 11 - 12 mưa, tôi đang ở trong phòng thấy Hạnh Nhân ở ngoài sân rũ rượi. Bạn ấy cầu cứu tôi, tinh thần bạn không ổn định. Tính cách tôi rất thiên về nữ quyền, sau này tôi lớn tuổi hơn con đường hoạt động sẽ hướng về nữ quyền. Dù sao đi nữa bạn còn trẻ, có thể bạn chỉ vấp ngã lúc đầu, tôi nghĩ tôi giúp bạn để bạn có thể vượt qua. Nhà sản xuất nữ trong giới cũng không nhiều, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp. Đặc biệt là đoàn phim Hàn Quốc bị hoảng loạn khi qua Việt Nam, họ nghĩ bị lừa đảo. Tự nhiên qua Việt Nam bây giờ không ra được khách sạn, bị giữ hộ chiếu. Tôi mới bảo bạn tại sao lại liều như vậy, không có kinh phí lại bày vẽ nhiều sẽ ảnh hưởng nhiều người.

Tôi đồng ý cho bạn mượn nhưng bạn phải cam kết vận hành được phim. Sau khi tôi đưa 6 tỷ đoàn phim hoạt động, một tuần sau lại gãy tiếp. Tôi cảm thấy không được nếu bạn mượn tiếp tôi sẽ trở thành nhà đầu tư, đây không phải định hướng kinh doanh của tôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng quay lại nghệ thuật nên đừng kéo tôi vào. Khi mọi người nghe tôi không rót vốn nữa cả đoàn phim dừng lại. Bạn kể hồi xưa bạn qua Hàn Quốc mời mọi người bạn nói diễn viên chính là Lý Nhã Kỳ, mọi người tìm kiếm tư liệu thấy ổn nên nhận lời. Ngày đầu tiên mọi người qua, bạn chưa ký hợp đồng, chưa chuyển tiền, mọi người vẫn họp báo. Mọi người nghĩ tôi là nhà sản xuất, ngay từ đầu mọi người mặc định như vậy, bạn trợ lý của anh Han Jae Suk gọi cho trợ lý của tôi hỏi chừng nào ký hợp đồng. Câu đó có nghĩa là khi nào tôi ký hợp đồng với công ty anh ấy để chuyển tiền, bác đạo diễn cũng nghĩ vậy. Trợ lý tôi lại nghĩ tôi ký hợp đồng diễn viên, bạn ấy mới nói tôi chưa ký hợp đồng chắc đợi lên Đà Lạt rồi ký. Thế là mọi người bi dính chùm ở trên đó vì thế chúng ta mới chết chùm (cười lớn). Nên là tôi cũng khăn gối bỏ người yêu lên trên đó nên tôi cũng dính chùm luôn.

Đến đợt hai, 6 tỷ xài hết, tôi cương quyết không đầu tư nữa. Mọi người buồn, anh Han Jae Suk bị mất mặt vì đây là lần đầu tiên hợp tác với Việt Nam, báo chí Hàn cũng theo dõi. Tôi ở trong nhà, nhiều người tới thuyết phục tôi, ngày nào cũng nghe mọi người than phiền. Nên tôi quyết định mua lại phim với điều kiện bạn phải cho tôi giá chính xác, không phải tôi mua để bạn kiếm lời vì bạn đưa tôi vào thế khó xử. Tôi có thể lên xe ra sân bay về vì đó không phải trách nhiệm của tôi. Rất nhiều chủ nợ tới, cuối cùng tôi đồng ý mua lại. Bạn đưa giá mua không hợp lý, tôi mới quyết định cho ngừng không đổ tiền vào duy trì vì càng bơm càng lún. Bạn kêu luật sư lên hầm hồ nhưng khi thấy chủ nợ đòi siết này siết kia nên đi về luôn. Mọi người mới bảo tôi cứu đoàn phim đi nhưng tôi cần rõ ràng về tài chính. Bắt đầu chủ nợ siết của đem hết đạo cụ quần áo mang ra chợ bán. Sau ba năm sau tôi quay lai, Đà Lạt thay đổi, tôi phải dựng lại bối cảnh đi tìm người mua lại quần áo vì không còn chất liệu đó nữa (cười lớn). Tôi ngưng và nói Hạnh Nhân phải hoàn tiền lại cho tôi, tôi không lấy dự án này vì ngay từ đầu tôi không phải là người chủ động. Nếu bây giờ đầu tư mà như thế này là chết, bạn bảo tôi giờ em chỉ còn mạng thôi chứ không có tiền. Tôi đã từng làm đơn kiện, công an đem kết quả cho tôi, tài khoản ngân hàng của công ty là Evon là không đồng, giấy phép kinh doanh tới địa chỉ không thật. Bây giờ tôi chỉ chọn 1 là tối cáo 2 là rút lại, khả năng lấy lại tiền là không có. Tôi thấy rất bế tắc, nếu bây giờ tôi thẳng tay theo đến cùng, tôi không sao hết vì không bị kẹt về kinh tế. Nhưng tôi lại vô tình đưa 1 bạn ra trước pháp luật cũng không hay vì bạn là nữ còn trẻ. Quay ngược lại cả trăm con người không ai giải quyết, toàn bộ hợp đồng cát xê đều đang nợ. Tôi suy nghĩ khá lâu, sau vài tháng tôi hẹn bạn để mua, tôi đã trả cho bạn 1 khoản phí, chi phí mua là mười mấy tỷ. Tôi không có sự lựa chọn, đáng lẽ bộ phim đổi qua chữ "không". Phim này hay lắm, vận tới số 3 nhiều vì nó gãy 3 lần, mất 3 năm để ra mắt, tôi không biết doanh thu là 3 gì nhưng hy vọng không phải 3 tỷ".

Từ diễn viên, Lý Nhã Kỳ trở thành nhà đầu tư bất đắc dĩ. Cô chi 33 tỷ đồng để cứu phim với Han Jae Sub.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn hài hước nói về việc "cố tình" được hôn tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk: "Hồi xưa tôi rất mê anh Han Jae Suk, mê anh ấy từ phim "Người mẫu" đến "Giày thủy tinh", ước mơ được gặp, đóng chung với anh ấy, mê anh ấy còn hơn Jang Dong Gun. Chắc gửi nhầm thông tin lên vũ trụ, sau 30 năm mất 33 tỷ mới được đóng chung. Cho dù Hoàng Khôi nói rất nể tôi, có tính chị đại, ngày xưa lúc còn làm diễn viên có chuyện không vừa ý tôi nói liền, có máu chị đại. Nhưng trong đó có ăn ké giữ anh ấy lại để đóng vì ban đầu đóng với anh Han Jae Suk mà gãy chưa được hôn. Nếu hôn rồi tôi không bỏ tiền ra, cảnh hôn nhà sản xuất biết nhưng lại không cho quay sớm, tức quá phải giữ lại để hôn. Tôi không biết việc cả ekip tự cắt dựng phía sau hậu trường, tôi nghĩ tôi không có đến nỗi e thẹn đâu mà tôi cố tình để được hôn hoài (cười lớn).

Bài, Cip và Ảnh: Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới