PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Màn ảnh nhỏ VTV: Những đứa trẻ bị bỏ rơi luôn trưởng thành và bản lĩnh hơn cả

Thứ ba, 08/02/2022 10:06

Dường như trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều thử thách thì những đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ ở vũ trụ phim VTV lại có thêm nhiều bản lĩnh, nghị lực và trở thành người thành công.

Cũng như Vân Trang trong 'Thương ngày nắng về', những đứa trẻ từng bị bỏ rơi, bị đối xử bất công và rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu lại tựa như cây xương rồng giữa sa mạc, dù bao nắng gió vẫn hiên ngang và kiêu hãnh sống, phát triển rồi nở hoa.

Vân Trang (Huyền Lizze) trong 'Thương ngày nắng về': Cô gái mạnh mẽ, độc lập, thành đạt

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, gu thời trang sành điệu đúng chất "Tổng tài" - Giám đốc marketing luôn nhạy bén, sắc sảo, không ít lần đã giúp công ty vượt qua các tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Suốt 10 năm làm việc tại Tập đoàn Hoàng Kim, Vân Trang cống hiến hết mình, "chưa đi chậm một phút, chậm deadline một ngày nào"... và cũng nổi tiếng "hét ra lửa" bởi sự nghiêm túc và kỷ luật.

Trái ngược với hình ảnh nghiêm túc, sang trọng đúng chuẩn phong cách "nữ tổng tài" nơi công sở, ngoài đời thường, Vân Trang cũng yếu đuối, cũng dễ chạnh lòng và dễ tổn thương, đặc biệt là khi cô biết mẹ ruột trở về nhưng lại bỏ quên sự tồn tại của cô, thờ ơ và lạnh lùng.

Ngày nhỏ, do hoàn cảnh cơ cực, mẹ ruột đã buộc lòng bỏ Vân Trang - khi đó tên là Hoa ở nhà người quen, nhưng rồi người quen lại đưa Hoa trở về với bà ngoại - nổi tiếng sống bội bạc, ích kỷ. Vốn không có bố, Hoa chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Tuổi thơ Hoa là những ngày tháng chứng kiến cảnh người bác rượu chè hút chích, hết nhóm này đến nhóm khác tới quấy phá đòi nợ, đòi cướp đi cái nhà - nơi nương thân duy nhất của cả nhà.

Mẹ Hoa thương con nhưng cũng chẳng thể làm gì thêm, không biết bao lần bán máu đến gầy rộc người để có tiền trang trải cuộc sống nhưng người anh "trời đánh" vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn nhẫn tâm cướp đi toàn bộ tiền bán máu của mẹ Hoa. Rơi vào bước đường cùng, mẹ Hoa đành phải bỏ con lại để vào Nam, lấy tiền trả nợ cho gia đình.

Cũng may, Hoa được bà Nga béo (NSƯT Thanh Quý) nhận làm con nuôi. Mẹ ruột bỏ đi biệt xứ không tin tức, Hoa lớn lên từ tấm lòng đôn hậu của người mẹ nuôi hàng ngày tảo tần với gánh bún mỗi sáng sớm. Bà Nga dẫu hay làu bàu, lắm điều nhưng chưa bao giờ phân biệt cô với hai đứa con gái ruột.

Lớn lên từ nghèo khó, thấu hiểu những khó khăn vất vả từ người mẹ mất chồng từ sớm, một tay nuôi ba đứa con gái thơ và người em trai khờ khạo lớn khôn nên Vân Trang đã quyết tâm học hành chăm chỉ, có công việc ổn định và thành đạt.

Tự lập về kinh tế, mong ước của Vân Trang là mua được căn nhà rộng rãi để đón mẹ, cậu và em gái qua sống cùng. Có lẽ bởi nỗi đau bị bỏ rơi quá nhiều, lớn lên chẳng còn người thân thích nên người ngoài luôn nhìn thấy sự lạnh lùng, ít nói ở Vân Trang. Cô cũng chưa có ý định kết hôn bởi trước nay chỉ chuyên tâm vào công việc.

Hoa sống cùng bà ngoại chỉ biết hắt hủi, đánh đập, mắng chửi vô cớ vì cô không có bố

Sự trưởng thành và bản lĩnh của Vân Trang dù vượt qua muôn vàn khó khăn, đau khổ

Chuyện tình đẹp giữa cô và nam nhân viên - thiếu gia kín tiếng - nhận được nhiều sự đẩy thuyền tích cực từ khán giả

An trong 'Chạy trốn thanh xuân': Đứa con bị bỏ rơi, trơ trọi giữa dòng đời, chạy trốn chính mẹ đẻ và tuổi thanh xuân

An (Lưu Đê Ly) là một cô gái có số phận đáng thương, là con gái của một phụ nữ làng chơi, không biết bố ruột là ai. Khi hết thời bán phấn buôn hương, mẹ cô lại sa vào cờ bạc và dính đến xã hội đen. An bị mẹ ghét bỏ, đối xử tàn nhẫn và bà đổ mọi lỗi lầm của cuộc đời mình lên An. An sống cùng bà ngoại cho đến khi đỗ vào Đại học.

Bà mẹ vào tù, An trốn chạy bằng việc chuyển đến khu nhà trọ sinh viên, chạy trốn sự nhẫn tâm và đeo bám của mẹ khi bà liên tục tìm gặp cô đòi tiền. Ở chỗ trọ, từ cô gái lầm lỳ, lạnh lùng, An tìm thấy niềm vui và có những người bạn tốt, cùng trải qua những năm tháng sinh viên đẹp đẽ và ấm áp yêu thương.

Chai sạn với cuộc đời kể từ rất sớm, An lạnh lùng, quyết đoán, già đời, khác biệt so với tuýp nữ chính “bánh bèo” thường thấy trên màn ảnh. Đã vậy, số phận lại một lần nữa cự tuyệt với những hạnh phúc vốn ít ỏi và mong manh. Khi An có mối tình đầu là Nam (Mạnh Trường) với tình cảm chớm nở thì vì mẹ An lại vụng trộm với bố Nam khiến mẹ Nam kịch liệt phản đối chuyện tình cảm và nhất quyết chuyển nhà đi thật xa.

Sau quá nhiều sóng gió và biến cố trong chuyện tình cảm, An quyết định đi du học. Ngày trở về, chức danh làm việc và địa vị của cô cũng đã khác. Và Phi (Huỳnh Anh) chàng trai đã dành cả thanh xuân để theo dõi, yêu thương và bảo vệ cho cô, cuối cùng cũng khiến trái tim cô phải xao động.

Hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với An, thật trọn vẹn và ngọt ngào! "Chạy trốn thanh xuân" kết thúc viên mãn khi các nhân vật phản diện cũng nhận ra sai lầm, sống tốt, có ích hơn, còn tuyến nhân vật chính diện sau nhiều sóng gió cũng được hưởng trái ngọt hạnh phúc.

Kết trọn vẹn khiến người hâm mộ mong đợi phần 2 của phim

Phong trong 'Cả một đời ân oán': Không cha nên không cưới được người mình yêu, nhiều năm sau vẫn đau đáu hình ảnh người cũ

Phong (Hồng Đăng) trong bộ phim được yêu thích 'Cả một đời ân oán' là kết quả của ông Quang (NSƯT Mạnh Cường) - doanh nhân thành đạt và mối tình đầu - bà Mai (NS Minh Phương). Tuy nhiên, số phận đưa đẩy ông kết hôn với người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo khác và có mái ấm hạnh phúc.

Mãi về sau, khi đã thành danh, xây dựng Tập đoàn Vũ gia lớn mạnh, ông Cường mới tìm cách nhận lại con trai và đưa mẹ con Phong chính thức trở về gia đình.

Dẫu vậy, ngay từ ngày đầu bước chân vào Vũ gia, đúng dịp giỗ họ, mẹ con Phong đã phải lắng nghe những lời nói cay nghiệt từ mẹ con bà Lan - vợ cả của ông Cường. Đặc biệt, họ luôn nhìn và mỉa mai Phong là đứa con rơi "đũa mốc đòi chòi mâm son", nhất là khi ông Quang đưa Phong vào vị trí lãnh đạo của công ty. Công bằng mà nói Phong đi du học và hoàn toàn xứng đáng với năng lực của mình, tuy nhiên, vì sự chẳng ưa nên mẹ con bà Lan ra sức phản đối.

Cũng từ đó, những hiềm khích, hiểu nhầm, tranh chấp giữa các anh em cùng cha khác mẹ, liên tục xảy ra. Số phận lại vô cùng trớ trêu khi Phong nhận ra Dung - vợ của Đăng - con trai cả của ông Cường - chính là mối tình đầu của mình.

Năm xưa, chỉ vì Phong không có bố, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ Dung kịch liệt phản đối và ngăn cản anh đến với Dung. Chính những lời nói cay nghiệt và coi thường của mẹ Dung năm xưa đã khiến Phong chủ động rời xa Dung, ra nước ngoài học tập với quyết tâm làm giàu.

Phong phải từ bỏ tình yêu đẹp, rời đi trong đau khổ, tủi hờn nhưng dường như nỗi đau đó lại là sức mạnh vô thường thúc đẩy anh nỗ lực hết mình, làm đủ mọi việc vừa học vừa làm ở xứ người để nuôi mẹ ở bên này và xây dựng được công việc ổn định. Dẫu trải qua muôn vàn sóng gió trong cuộc sống và cả tình duyên nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ, bản lĩnh, cương trực của Phong.

Minh Huệ (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới