PHIM NHẠC » Toàn cảnh

MC Quỳnh Chi bật mí về bộ phim "Chàng ngố"

Thứ năm, 16/06/2011 15:48

"Khi tham gia bộ phim, Chi nhớ mãi chi tiết là cứ mỗi lần đóng cảnh lãng mạn, hôn nhau là vào 12h trưa dưới nắng." - cựu thí sinh cuộc thi Miss Teen chia sẻ.

Là một gương mặt MC trẻ quen thuộc của các event và một số chương trình truyền hình của TP.Hồ Chí Minh, Quỳnh Chi tạo được nhiều ấn tượng tốt từ phía khán giả về một 9X trẻ trung, năng động. Gặp lại Chi khi cô đang tham gia với tư cách đại sứ trong một hoạt động dành cho học sinh tại Hà Nội, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với cô thí sinh nổi bật của cuộc thi Miss Teen năm nào.

Cảm giác của Chi trong lần trở lại Hà Nội này thế nào?

- Vì quê Chi ở Hải Phòng nên thực ra Hà Nội cũng không quá xa lạ với Chi đâu. Hà Nội thì lúc nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy, không có gì thay đổi hết.

MC Quỳnh Chi.

Được biết hiện tại Chi đang tham gia đồng hành cùng các bạn học sinh khắp cả hai miền Nam - Bắc trong cuộc thi “Đại sứ thể thao học đường 2011”, Chi dự tính sẽ mang tới điều gì cho các bạn thí sinh?

- Chi rất may mắn khi được trở thành một trong hai MC (cùng MC Thanh Tú) tham gia cùng các bạn thí sinh của cuộc thi ‘Đại sứ thể thao học đường 2011”. Chi nghĩ rằng điều quan trọng nhất mà Chi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hết sức để có thể truyền đạt cho các bạn đó là sự tự tin, bởi vì nếu không tự tin thì các bạn sẽ không thể thể hiện hết những khả năng mình có.

Có phải Chi đang tham gia diễn xuất cho một bộ phim?

- Đúng thế. Chi vừa hoàn thành xong bộ phim “Chàng ngố”, phim sẽ lên sóng HTV7 trong tháng 6 này. Đây là bộ phim đầu tiên mà cũng có thể là bộ phim duy nhất Chi đóng vì Chi hơi bận nên không dành nhiều thời gian đóng phim được, đóng phim mất thời gian lắm. Vì là phim đầu tiên nên Chi hiện đang rất hổi hộp chờ ngày phim ra mắt.

Chi có thể chia sẻ một chút về bộ phim đó?

- Đây là một bộ phim hài tình cảm lãng mạn của MT Pictures, Chi đóng vai nữ chính tên là Hà Phương. Phim kể về một anh chàng bị sét đánh nên bị ngố (Ngọc Thuận đóng). Một lần khi đang lái xe ngoài đường, anh gặp một ông thày bói mù, ông ta nói rằng khi nào anh “cưa” được cô gái đầu tiên mà anh gặp thì anh sẽ hết bị ngố. Cô gái đó là Chi. Trải qua bao xung đột, cuối cùng thì hai người cũng đến được với nhau và rất yêu thương nhau. Cái kết của phim sẽ rất thú vị nhưng hiện tại Chi chưa thể tiết lộ được mà sẽ để các khán giả tự khám phá qua mỗi tập phim. (Cười)

Đóng phim chắc chắn sẽ là một công việc hoàn toàn lạ lẫm so với làm MC, Chi có thể chia sẻ một chút về những kỷ niệm vui khi tham gia diễn xuất trong bộ phim này không?

- Khi tham gia bộ phim, Chi nhớ mãi chi tiết là cứ mỗi lần đóng cảnh lãng mạn, hôn nhau là vào 12h trưa dưới nắng. Trong khi sức khoẻ của Chi thì hơi kém, nên khi đứng dưới nắng thì bao nhiêu cảm xúc cũng tan biến hết trơn. Tất nhiên, hôn thì vẫn hôn, môi vẫn chạm môi mà không có cảm xúc gì hết. (Cười)

Phải đóng phim mới biết là các anh chị diễn viên rất giỏi và cũng rất cực, ngoài ra phải có độ bền rất cao thì mới có thể làm diễn viên được. Chi rất hâm mộ các anh chị diễn viên đóng cùng Chi, họ rất chuyên nghiệp. Trong hoàn cảnh nào cũng vậy, dù vất vả đến mấy nhưng họ vẫn diễn tả được tất cả tâm lý của nhân vật, điều này Chi vẫn chưa học được.

Cơ duyên nào đã đưa Chi đến với bộ phim này?

- Đó là do hãng MT Pictures gọi cho Chi thôi, Chi không hề casting hay làm gì hết. Lúc đó họ nói là có một vai chính rất hợp với Chi và muốn Chi đóng. Chi thì chưa bao giờ đóng phim nên rất muốn thử sức. Vậy là Chi bỏ hết những công việc còn lại và đi phim.

Chi vừa tiết lộ trong phim sẽ có cảnh hôn đúng không?

- Đúng rồi. Nhưng đây là phim dành cho tuổi teen nên cảnh hôn cũng chỉ là môi chạm môi rất nhẹ nhàng.

Cảm giác của một nụ hôn giữa trưa nắng 12h đối với Chi là như thế nào?

- Là …không có cảm giác. (Cười) Đúng hơn là vì có sự đụng chạm giữa người nam và người nữ nên chỉ hơi có một chút xao xuyến trong khoảnh khắc đó thôi, còn sau đó thì chỉ lo tránh nắng thôi. Nhưng điều này cũng hay vì có như thế mình mới biết cảm giác khi hôn một người lạ là như thế nào. Đây là cảm giác mà không phải ai cũng trải qua được.

Từ trước đến nay Chi vẫn gắn với hình ảnh trong sáng, vậy khi đóng phim có những cảnh quay tình cảm, Chi có sợ như thế sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình không?

- Không hề, vì khi đóng phim này mọi người “chuốt” hình ảnh cho Chi khá kỹ. Mặc dù nhân vật Chi đóng rất dữ dằn nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ của phim dành cho teen thôi, không có gì quá lố hết.

Chi có sợ sau bộ phim này sẽ có tin đồn “phim giả tình thật” không?

- Không, vì anh Ngọc Thuận có bạn gái rồi. Ngay cả trong quá trình đóng phim thì anh cũng hay dẫn bạn gái theo. Như thế thì cũng hơi bất lợi cho Chi vì sẽ gây khó khăn trong việc có cảm xúc khi diễn. Tuy vậy cũng vì anh Thuận có bạn gái rồi nên Chi cũng tự nhiên hơn.

Sau lần chạm ngõ này, Chi có thấy mình có duyên với điện ảnh?

- Nếu có thể thì Chi sẽ đợi một vai diễn trong phim nhựa, vì phim truyền hình hơi tốn thời gian nên chắc là Chi sẽ không thể sắp xếp cho phim truyền hình tiếp nữa. Phim nhựa thì cũng đã có vài lời mời nhưng hiện tại thì Chi vẫn chưa thích lắm.

Đóng phim nhựa đòi hỏi trình độ diễn viên cao hơn hẳn so với đóng phim truyền hình, Chi có cảm thấy tự tin không?

- Trong nghệ thuật cần nhất một chữ duyên, vậy thì mình cứ hy vọng đi. Từ nhỏ đến lớn có khi nào em nghĩ đến chuyện đóng phim đâu, hơn nữa lại là vai chính. Thôi thì mình có duyên được đến đâu thì mình sẽ cố làm tốt, biết đâu lại được thì sao. (Cười). Đóng phim Việt Nam, diễn viên không có nhiều thời gian diễn mà phải “chạy” với áp lực công việc rất cao nên nếu không chuyên nghiệp chuyện đóng một “set” lấy liền thì sẽ ép mình vào thế không thể nào sửa chữa được. Nhưng cũng phải rất thông cảm với đoàn làm phim. Tuy rằng Chi không hài lòng lắm với vai diễn lần này nhưng vì trong đoàn có thêm rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp như chú Minh Nhí, anh Minh béo, Mai Phương… nên Chi cũng hi vọng mọi người sẽ lấp lại được những chỗ thiếu sót cho Chi.

Lần đầu tiên tham gia đóng phim với một dàn diễn viên chuyên nghiệp, Chi có thấy mình “đuối” không?

- Có chứ. Chi không cảm thấy tự tin chút nào vì thấy các anh chị quá chuyên nghiệp, đôi khi mình thấy bơ vơ lắm vì không theo kịp. (Cười). Nhưng vì là diễn viên “tay ngang”, không hề qua trường lớp nên Chi cũng không thể làm được nhiều. Qua đây, Chi cũng rất mong sẽ nhận được nhiều lời động viên từ phía khán giả khi bộ phim phát sóng.

Xin cảm ơn và chúc Chi ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!

Lao Động
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới