PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Minh Hằng khóc om sòm vì Lương Mạnh Hải gặp mẹ sau 20 năm thất lạc

Thứ tư, 09/04/2014 11:16

Trong tập 11 phim “Vừa đi vừa khóc”, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) đã gặp lại mẹ sau 20 năm xa cách.

Sau khi xin phép ba, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) liền nhờ Đông Dương (Minh Hằng) gặp mẹ trước để báo tin. Nhìn thấy Đông Dương, bà Hoa (Thanh Thủy) cuống quýt hỏi chuyện bởi từ khi nhận được điện thoại, bà linh cảm câu chuyện sẽ liên quan đến chồng con. Đông Dương cũng rối rít không kém gì bà Hoa. Cô nàng thông báo đã tìm được chồng con của bà. Như đã thống nhất trước đó, Đông Dương nói hiện tại Hải Minh đang thất nghiệp và sống cuộc sống nghèo khổ. Anh chàng đang đợi ở phía ngoài vì muốn mẹ chuẩn bị tinh thần trước. Nghe tin báo của Đông Dương, bà Hoa xúc động rất mạnh. Cuối cùng, sau hơn 20 năm khổ cực, vất vả, bà cũng tìm lại được người thân. Trong giây phút xúc động, bà Hoa chia sẻ với Đông Dương những tâm sự luôn giấu kín trong lòng. Lâu nay, bà luôn canh cánh nỗi lo về cuộc sống của ba con Hải Minh. Bà lo sợ nếu ba con họ giàu có sẽ nghĩ bà tìm đến để lợi dụng. Khi ấy, bà chỉ lẳng lặng đến nhìn rồi sẽ bỏ đi. Còn nếu ba con Hải Minh nghèo khổ, bà sẽ giúp họ gây dựng lại cơ nghiệp.

Đông Dương thông báo đã tìm được chồng con bà Hoa.

Khi nỗi lòng đã bày tỏ hết, bà muốn lập tức gặp lại đứa con trai mà bà đã bỏ đi từ khi nó mới được một tuổi rưỡi. Cảm nhận được niềm mong mỏi của bà mẹ tội nghiệp, Đông Dương vội vã chạy xe đi tìm Hải Minh. Đông Dương đi rồi thì bà Hoa còn bối rối hơn gấp bội. Bà cuống cuồng vấn tóc, rồi đi thay bộ quần áo mới. Giây phút cả hai mẹ con chờ đợi cũng đến. Hải Minh đứng trước cổng đau đáu nhìn mẹ. Bà Hoa nước mắt lưng tròng nhìn con. Rồi hai mẹ con ôm chấm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cuộc đoàn viên không chỉ lấy đi nước mắt của người trong cuộc mà còn khiến cô nàng Đông Dương khóc om sòm theo. Lúc ấy, Hải Minh mới nhớ đến sự xuất hiện của “cậu bạn” tốt bụng này. Anh chàng vội chạy đến ôm chầm lấy Đông Dương để cảm ơn. Bất ngờ được trai đẹp ôm khiến “trai giả” giãy nảy vì ngượng ngùng, vội vã rút lui.

Cuộc đoàn tụ nhiều nước mắt của mẹ con Hải Minh.

Sau giây phút xúc động mạnh, hai mẹ con Hải Minh có thời gian để ngồi trò chuyện cùng nhau. Hải Minh nước mắt ngắn nước mắt dài tâm sự về quá trình biết sự thật và đi tìm mẹ. Tuy vậy, anh chàng vẫn giấu mẹ về cuộc sống giàu sang của mình. Hải Minh cho biết ba hiện đang làm công việc chở vật liệu xây dựng, còn mình thì trước đó cũng vật lộn với rất nhiều nghề để kiếm sống, trong đó làm cả nghề ve chai để hiểu hơn về mẹ. Nghe con trai kể về hoàn cảnh của hai ba con khiến bà Hoa lại cảm thấy dằn vặt. Bà lo sợ con trai vẫn đang hận mình. Nhưng Hải Minh khẳng định: “Nếu con hận mẹ con sẽ không bao giờ đi tìm mẹ”.

 Hai mẹ con tâm sự về cuộc sống trong 20 năm xa cách.

Từ những giây phút ngượng ngập ban đầu, mẹ con Hải Minh trở nên gần gũi và thân thiết nhau hơn. Hải Minh chở mẹ đi chợ mua đồ ăn rồi cùng mẹ vào bếp. Trên khuôn mặt của hai mẹ con đều ánh lên niềm hạnh phúc của sự đoàn tụ. Niềm vui này của họ lập tức được truyền đến tai những bà ve chai - “đồng nghiệp” của bà Hoa. Ai nấy đều nhảy cẫng lên vui sướng khi nghe tin bà tìm được chồng con. Các cô, các chị ùn ùn kéo đến nhà chúc mừng và không hết lời khen Hải Minh “đẹp trai”.

Hải Minh thân thiết hơn với mẹ và nhận được nhiều lời chúc mừng từ các cô ve chai.

Trong tập 11, những nhân vật bá đạo nhất phim tiếp tục xuất hiện mang lại không khí vui vẻ cho một tập phim nhiều nước mắt. Bà Nguyễn Thị Nội vẫn đồng hành cùng “sự nghiệp” tập thể dục của “cháu trai” Đông Dương. Nhưng lần này bà không cho cháu yêu tập tành lơ là mà đích thân đạp xe kề bên để kèm cháu chạy bộ.

Bà nội kèm “cháu trai” chạy bộ.

Chàng Lố (La Quốc Hùng) sau tập 10 “mất tích” đã “trở lại và lợi hại hơn xưa”. Ngay từ khi mới xuất hiện, Lố đã thể hiện rõ khí thế đánh giá cao bản thân và xem thường đối thủ. Chàng ta lúc nào cũng tự đắc về bề ngoài “chuẩn men” hơn Đông Dương. Tuy vậy, sau một hồi suy ngẫm, tự thấy lời nói không thể tốt hơn hành động nên chàng ta bèn nghĩ ra chiêu mới. Lố quyết định mua hai chiếc đầm chấm bi, một tặng Thêu (Nhã Phương) và một tặng Lụa (Lan Ngọc).  Cầm hai chiếc đầm trên tay, Lố hớn hở chạy xe đến nhà gặp người thương. Nhưng cũng như bao lần khác, chàng bán cá si tình lại tiu nghỉu vì chỉ có cô em ở nhà, còn cô chị lại lặn mất tiêu. Nhận chiếc đầm xinh xắn từ tay Lố, Lụa cười tít mắt, rồi còn đứng uốn éo tạo đủ các dáng bên hiên nhà. Với Lụa, chiếc đầm này “đẹp ơi là đẹp, sang ơi là sang”, còn với Thêu thì “quá xấu luôn”. Vì đã lỡ chê bai nên Thêu đành tặng luôn chiếc đầm còn lại cho em gái, dù trong lòng có chút tiếc nuối.

Lụa hời nhất trong phi vụ này.

Theo 2Sao.vn