PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Muôn kiểu khóc chạm vào trái tim của mỹ nhân phim Việt (P.2)

Thứ ba, 16/07/2013 08:52

Cùng xem lại những hình ảnh xúc động của mỹ nhân Việt trong những tình huống đầy cảm xúc.

Ngô Thanh Vân Sau Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân tiếp tục đóng cặp cùng Johnny Trí Nguyễn trong Bẫy rồng. Với những pha hành động mạo hiểm, những màn võ thuật điêu luyện, cô luôn khẳng định là đả nữ số 1 của điện ảnh Việt Nam.  Không chỉ xuất sắc trong những pha đánh đấm, khả năng diễn xuất của Ngô Thanh Vân còn được công nhận trong việc thể hiện được tâm lí, số phận, tính cách nhân vật. Trong những cảnh đòi hỏi nhân vật có sự đấu tranh, giằng xé nội tâm, cô cũng thể hiện rất đạt. 

Trong Bẫy rồng, Ngô Thanh Vân vào vai Trinh, biệt danh Phượng hoàng. Trong quá khứ, Trinh là cô gái bị bán vào động mại dâm ở Campuchia, sau đó được ông trùm Hắc Long mua lại sự tự do. Hắc Long đào tạo Trinh trở thành sát thủ trung thành của mình. Vì vậy, Trinh bị ràng buộc với Hắc Long bởi ơn nghĩa và đứa con gái của cô bị Hắc Long bắt làm con tin. Trương Ngọc Ánh Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh là bộ phim đã giành giải Cánh diều vàng 2006 cho hạng mục phim truyện nhựa xuất sắc nhất. Phim có sự tham gia diễn xuất của Trương Ngọc Ánh và Quốc Khánh. Trong tình cảnh hỗn loạn, vợ chồng Dần (Trương Ngọc Ánh) và Gù (Quốc Khánh) tất tả dắt díu nhau vào Nam di cư. Tài sản quý giá nhất hai người mang theo là chiếc áo dài bằng lụa Hà Đông mà Gù lấy làm quà cưới Dần. 

Nhưng Hội An lại là điểm dừng chân bởi khi vào đến đây, Dần trở dạ sinh đứa con gái đầu lòng. Mùa mưa đầu tiên chào đón họ trong căn nhà dột nát, nước ngập ngang chân giường.Vài mùa mưa sau, trong nhà đã có tới năm nhân khẩu. Nước vẫn ngập mênh mang từ ngoài đồng vào đến trong nhà. Chồng cào hến trên sông, vợ đem ra chợ bán nhưng không đủ ăn. Thương con, Dần nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm vú nuôi lấy tiền. Nhưng bi kịch ở chỗ, sữa của cô không phải để nuôi một đứa trẻ, mà để ông già thất thập cổ lai hy bú. Gia đình nghèo khó nhưng yêu thương nhau ấy cứ lần hồi sống qua ngày. Sự hy sinh và tình thương của bố mẹ đã giúp cô bé Hội An viết được một bài văn đạt điểm cao nhất lớp. Chủ đề chính về chiếc áo dài gắn với nhiều kỷ niệm cay đắng, gian truân nhưng cũng vô cùng ngọt ngào của cả gia đình. Cô bé nghẹn ngào đứng đọc bài văn của mình trước cả lớp. Bất ngờ, một tiếng nổ khủng khiếp xé nát cả không gian, xóa nhòa vĩnh viễn tất cả những gương mặt thân quen vừa hiện diện. Nghe tin dữ, Dần chạy như điên đến trường, lật tung những tấm chiếu cuồng loạn tìm con. Cô gào lên thảm thiết, khi nhận ra khuôn mặt đứa con thân yêu nằm trong số những nạn nhân bé nhỏ tội nghiệp của chiến tranh ác nghiệt.

Phân cảnh Dần ôm con gào khóc là phân cảnh cảm động nhất trong phim, diễn xuất của Trương Ngọc Ánh đã thực sự đã chạm vào trái tim của người xem. Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh là một ca sĩ lấn sân sang điện ảnh rất thành công. Cô thường tham gia vào các bộ phim về đề tài gia đình như: Cuộc chiến hoa hồng, Mày râu làm vợ… Diễn xuất của cô được khen ngợi là rất có chiều sâu.

Phim Tìm chồng cho vợ tôi cũng nói về những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống gia đình mà Nhật Kim Anh tham gia. Trong phim này, cô đảm nhiệm vai Thảo, một phụ nữ 30 tuổi xinh đẹp, thông minh nhưng chịu nhiều bất hạnh vì tư tưởng trọng nam khinh nữ và những lề thói, hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại. Tuy kết hôn được 3 năm nhưng Thảo vẫn chưa mang thai. Gia đình nhà chồng vốn là một dòng họ danh gia vọng tộc giàu có nên luôn tạo mọi sức ép cho Thảo. Sau nhiều lần đi thụ tinh nhân tạo không thành, Thảo vô cùng đau khổ. Đứng trước áp lực từ bản thân, gia đình và dòng tộc, chồng Thảo nảy sinh ra ý định “tìm chồng cho vợ”. Thảo phải ăn nằm với em rể để có thai, sinh con nối dõi cho họ nhà chồng. Với vai diễn này, Nhật Kim Anh rất nhiều  lần phải rơi nước mắt cho số phận cay đắng của mình.

Lã Thanh Huyền Tình yêu không hẹn trước là bộ phim lấy đi rất nhiều nước mắt của Lã Thanh Huyền. Trong phim, cô vào vai Mai - một cô gái nghèo, hiền lành, chăm chỉ. Một lần đi học về, Mai bị đâm xe, kẻ gây ra tai nạn thì đã tẩu thoát. Mai được hai thanh niên tốt bụng đưa vào viện. Mẹ Mai vừa lo lắng chăm con, vừa vất vả đi làm kiếm tiền mà cũng bị tai nạn vì kiệt sức.

Mai vừa đi học, vừa đi làm thêm để kiếm tiền lo viện phí cho mẹ. Trong hoàn cảnh khó khăn, cô nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nhà hảo tâm. Khi Mai đến thực tập tại một công ty lớn, cô quen biết anh chàng công tử bột tên Huy. Lúc đầu, cả hai rất ghét nhau và hay tranh cãi. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Mai và Huy có tình cảm với nhau. Tình yêu của họ gặp sự phá đám của Minh- một cô gái đơn phương yêu Huy. Còn Mai, cô nhận ra nhiều sự khác biệt về gia cảnh của hai người, nên đã nhiều lần lẩn tránh và nói lời chia tay Huy trong nước mắt. Sau này, khi biết Huy lại chính là kẻ đã gây ra tai nạn cho mình, trái tim Mai lại tan nát thành trăm mảnh. Câu chuyện tình của họ càng thêm đẫm nước mắt.

Theo 2Sao.vn