PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Mỹ nhân sinh năm 1985 hot nhất màn ảnh Việt

Thứ sáu, 29/11/2013 09:11

Lã Thanh Huyền, Vũ Thu Phương, Diệu Hương là những mỹ nhân sinh năm 1985 hot nhất màn ảnh Việt.

Lã Thanh Huyền Lã Thanh Huyền  tốt nghiệp khoa Diễn viên-trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như: “Thiên thần bé nhỏ” , “Mùa tôm hùm”, “Hoa xuyến chi”, “Cô dâu Việt”, “Đi về phía mặt trời”. Đến khi đạt giải nhất cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 (năm 2006) thì tên tuổi của Lã Thanh Huyền mới được nhiều người biết đến hơn. Năm 2007, Lã Thanh Huyền nam tiến để tham gia bộ phim “Linh Lan trắng”. Bộ phim này được tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc viết kịch bản dựa trên cảm hứng từ các câu chuyện cổ tích Tấm Cám, Lọ Lem.…Tuy có nhiều tình tiết giống trong truyện cổ nhưng cốt truyện “Linh Lan trắng” được làm mới, đặt vào bối cảnh thời hiện đại trong môi trường nghệ thuật. Linh Lan (Lã Thanh Huyền) là con gái của một cô đào tài sắc và một biên kịch nổi tiếng. Mẹ sớm qua đời, cha Linh Lan đi bước nữa với một cô đào, bạn thân của mẹ cô thời trẻ. Dì ghẻ cùng hai đứa con riêng không ngày nào để cho Linh Lan được yên ổn. Khi cha mất, Linh Lan càng tủi nhục hơn. Không được đặt chân vào ngôi trường mơ ước, Linh Lan phải làm đủ nghề để kiếm sống. Chịu bao đau khổ dồn nén, nhưng cô vẫn vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh. 

Lã Thanh Huyền trong phim “Linh Lan trắng”.

Năm 2010, Lã Thanh Huyền lần đầu kết hợp với MC, diễn viên Tuấn Tú trong bộ phim “Blog nàng dâu” của đạo diễn Mai Hồng Phong. Trong phim, cô vào vai Vy - một cô gái sinh ra trong gia đình khá giả nên được chiều chuộng từ nhỏ, chỉ biết học hành và không phải làm bất cứ việc gì.Vì tình yêu với Hùng (Tuấn Tú) mà cô đã bỏ hết mọi thứ ở Pháp, theo anh về Việt Nam làm dâu. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, mẹ chồng Vy là một phụ nữ Hà Nội gốc, bà rất đảm đang và cũng khó tính trong việc dạy bảo con cái.    Sống trong một gia đình thuần Việt mà Vy là một cô dâu Tây 100%, từ đó nảy sinh biết bao nhiêu mâu thuẫn. Những điều đó, Vy không biết tâm sự với ai khi cô không có một người thân, một người bạn nào ở đây, chồng cô thì luôn vô tâm và chỉ nghĩ đến người yêu cũ khiến Vy đau khổ. Mọi nỗi buồn trong cuộc sống, cô chỉ còn biết chia sẻ trên blog .Vượt qua những rạn vỡ trong hôn nhân, những bỡ ngỡ của nàng dâu mới, Vy chăm chỉ học nấu ăn, sau này trở thành một đầu bếp giỏi, một người vợ hiền, dâu thảo. Lã Thanh Huyền thể hiện nhân vật Vy với tính cách nhẹ nhàng, thùy mị nhưng vẫn rất mạnh mẽ và giỏi giang. Với vai diễn này, cô nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Lã Thanh Huyền phim : “Blog nàng dâu”.

Năm 2013, Lã Thanh Huyền phủ sóng liên tục trên truyền hình với 2 bộ phim: “Tình yêu không hẹn trước” và “Thái sư Trần Thủ Độ”. Trong “Tình yêu không hẹn trước”, Lã Thanh Huyền vào vai Mai- cô sinh viên nhà nghèo chăm chỉ, tốt bụng. Cuộc sống của Mai trở thành bi kịch  khi cô bị tai nạn và mẹ cũng bị bệnh nằm liệt giường. Vượt qua mọi khó khăn, Mai vẫn tiếp tục đi học và thực tập tại một công ty lớn. Tại công ty, Mai đụng độ với chàng công tử bột Huy (Việt Anh). Từ những tranh cãi trong cuộc sống và công việc, Mai và Huy có tình cảm với nhau. Nhưng thật không ngờ, Huy lại chính là người gây ra tai nạn cho Mai rồi bỏ trốn.

 Lã Thanh Huyền đóng cặp cùng Việt Anh trong “Tình yêu không hẹn trước”.

Với phim “Thái sư Trần Thủ Độ”, Lã Thanh Huyền đảm nhận vai Trần Thị Dung- con gái của Trần Lý, một thương gia giàu có ở hải ấp. Trần Thị Dung là cô gái thông minh, sắc sảo, sau này trở thành nguyên phi. Sau nhiều lần trì hoãn, bộ phim đã được phát sóng trên truyền hình và nhận được nhiều phản hồi tích cực của người xem. Riêng Lã Thanh Huyền, có thể thấy cô rất hợp với tạo hình cổ trang và diễn xuất cũng không làm khán giả thất vọng.

 Lã Thanh Huyền vai Trần Thị Dung.

Vũ Thu Phương Đặt chân vào showbiz năm 2007, Vũ Thu Phương gặt hái được nhiều thành công trong làng mẫu Việt Nam. Bên cạnh nghề người mẫu, cô còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với một số vai diễn đáng chú ý. Vũ Thu Phương khởi nghiệp diễn viên bằng vai song sát mỹ nhân trong bộ phim “Võ lâm truyền kỳ”(2007). Nội dung  phim được xây dựng dựa trên những câu chuyện của một nhóm sinh viên mê game.  Đóng một vai phụ cộng với việc xuất hiện cùng hàng loạt tên tuổi như: diễn viên Hoài Linh, Chi Bảo, Kim Thư, ca sĩ Đan Trường, Thanh Thảo... nên vai diễn của cô không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.  Cũng trong năm 2007, Vũ Thu Phương còn tham gia bộ phim: “Chuyện tình công ty quảng cáo”. Phim kể về chàng trai mồ côi cha mẹ nhưng tràn đầy nghị lực và luôn cố gắng học hành (Lê Quý Bình đóng). Lên Sài Gòn lập nghiệp, anh gặp và yêu Nguyệt (Vũ Thu Phương đóng). Tình yêu lãng mạn của hai người gặp không ít khó khăn, thử thách.

Vũ Thu Phương trong “Chuyện tình công ty quảng cáo”.

2 năm sau, Vũ Thu Phương có vai chính trong bộ phim: “Cô nàng bất đắc dĩ. Cô vào vai người đàn ông một sáng tỉnh dậy bỗng thấy mình trong thân xác... một cô gái.Thể hiện những diễn biến tâm lý phức tạp, đầy mâu thuẫn của một chàng trai trong hình hài phụ nữ, Vũ Thu Phương đã tiến bộ rất nhiều so với thời đóng “Võ lâm truyền kỳ và “Chuyện tình công ty quảng cáo”. Đây là vai diễn khó và dù chưa được đánh giá cao nhưng cô cũng để lại ít nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. 

Vai diễn nặng kí của Vũ Thu Phương trong “Cô nàng bất đắc dĩ”.

Tới năm 2010, Vũ Thu Phương được đạo diễn Victor Vũ tin tưởng giao cho vai chính trong bộ phim điện ảnh: “Giao lộ định mệnh”. Cô đóng vai Trang - vợ của Mạnh (Trần Bảo Sơn). Trang hiện lên là người vợ tưởng như hiền thục, dịu dàng nhưng lại giấu Mạnh bí mật vô cùng kinh hoàng. Diễn xuất của Vũ Thu Phương cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với các bộ phim truyền hình trước đó. Những nỗ lực của cô để thể hiện  nhân vật Trang  đã đủ tạo cho khán giả những bất ngờ lớn. Các cảnh quay nhân vật Mạnh tát và đánh đập vợ dã man đều được quay thật. Vũ Thu Phương đã chấp nhận bị đánh thật để tạo được cảm xúc chân thực cho người xem. Nét mặt của cô trong những trường đoạn quan trọng cũng rất biểu cảm. Chỉ đáng tiếc chất giọng nửa Nam nửa Bắc đã làm ảnh hưởng và giảm đi hiệu quả diễn xuất của Vũ Thu Phương khi phim ra rạp. 

Vũ Thu Phương trong “Giao lộ định mệnh”.

Với bộ phim “Hoàng tử ăn mày” (2011), Vũ Thu Phương vào vai kẻ phá đám chuyện tình của Bảo Yến (Mi Trần đóng) và Phi Đằng (Quách Ngọc Ngoan đóng). Trong mắt mọi người, tình yêu của Bảo Yến và Phi Đằng rất đẹp, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Chỉ từ khi Đông Quỳnh (Vũ Thu Phương) xuất hiện, Phi Đằng mới cảm nhận được đâu là tình yêu thực sự của cuộc đời anh.Vào vai Đông Quỳnh cá tính dường như không hề khó với Vũ Thu Phương. Bởi ngoài cuộc sống thực, cô ấy cũng là một siêu mẫu rất mạnh mẽ và bản lĩnh trong thế giới giải trí.

 Vũ Thu Phương và Quách Ngọc Ngoan trong  “Hoàng tử ăn mày”.

Ngay sau khi đóng máy “Hoàng tử ăn mày”, Vũ Thu Phương nhận ngay vai Lê - một cô sinh viên nghèo trường Sân khấu điện ảnh trong “Khát vọng thượng lưu”. Lê yêu Hoàng (Bình Minh đóng). Tuy yêu nhau nhưng cả 2 lại có quan điểm trái ngược về sự nghiệp: một người muốn đi lên bằng chính thực lực của mình còn người kia muốn thăng tiến thật nhanh và kiếm được nhiều tiền. 

Vũ Thu Phương kết hợp cùng Bình Minh trong “Khát vọng thượng lưu”.

Diệu Hương Diệu Hương từng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa đầu tiên (năm 2003) do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đỗ Thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội ngành diễn viên sân khấu điện ảnh (năm 2004), sau đó học tiếp văn bằng Thạc sĩ nghệ thuật học. Sinh năm 1985, đôi mắt to lay láy, gương mặt bầu bĩnh - cô gái gốc Nam Định đã “lọt mắt xanh” đạo diễn Hồng Sơn ngay từ hôm đăng ký thi vào lớp diễn viên sân khấu và điện ảnh. Vai diễn trong phim “Cánh gió đầu đông” là vai diễn đầu tiên của cô sinh viên năm thứ 3. Sau vai diễn “hiền từ đầu đến cuối”, Diệu Hương đã tham gia rất nhiều phim truyền hình như: “Lời thề cỏ non”, “Tiếng sáo Sa Pa”, “Cổng trường thời mở cửa”, “Luật đời”, “Hậu hoạ”, “Đất thiêng”…  Tuy nhiên phải đến phim “Luật đời” (2007) thì cái tên của Diệu Hương mới được khán giả và báo chí chú ý thực sự.Cô vào vai Kiều Linh, một sinh viên rời quê lên thành phố, gặp được Cường-chàng công tử con nhà giàu những tưởng dựa dẫm được nào ngờ anh ta chỉ là “khách qua đường”. Uất ức trước sự bạc bẽo của Cường, Kiều Linh đã đến tận nhà người tình để tống tiền ông bà. Dòng đời đưa đẩy, tốt nghiệp đại học, Kiều Linh xin vào làm một công ty liên doanh với nước ngoài. Tại đây, Kiều Linh gặp ông Đại (bố của Cường) và bắt đầu một cuộc tình ngang trái. Sự việc bại lộ khi Kiều Linh mang thai và bị Cường phát hiện.Với vai diễn ghê gớm này,  Diệu Hương nhận được giải “Diễn viên trẻ triển vọng” năm 2007.

 Vai Kiều Linh trong phim “Luật đời” mang về cho Diệu Hương  giải “Diễn viên trẻ triển vọng” năm 2007.

Cuối năm 2007, Diệu Hương tham gia  phim “Vòng nguyệt quế” với vai Mai- một cô ca ve sống rất giàu tình cảm. Mai hết lòng yêu thương Thái- một anh nhà thơ nghèo. Mai sẵn sàng bán mình để kiếm tiền nuôi người yêu với hy vọng sẽ có một mái ấm thực sự. Nhưng trong một lần ẩu đả với những tên xã hội đen, Mai bị đâm chết. Vai diễn cave này ấn tượng tới mức, thời gian phim phát sóng, Diệu Hương phải nhận rất nhiều cuộc điện thoại quấy rầy.

 Diệu Hương vào vai cave trong “Vòng nguyệt quế”.

Năm 2008, Diệu Hương và MC Danh Tùng có mặt trong bộ phim “Con đường hạnh phúc” dài 35 tập. Phim thu hút khán giả truyền hình bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, năng động, câu chuyện chân thực, nhiều cảm xúc. Nhân vật chính trong phim được giao cho Diệu Hương ( vai Trang ), một cô gái cứng rắn, mạnh mẽ, trải qua nhiều sóng gió đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. MC Danh Tùng vào vai người yêu của Trang khá tự nhiên. Cách diễn chân thực, đời thường giúp Diệu Hương - Danh Tùng tạo được những ấn tượng về một cặp diễn ăn ý, đẹp đôi trên màn ảnh nhỏ.

Diệu Hương và Danh Tùng diễn xuất ăn ý trong phim “Con đường hạnh phúc”.

Kết thúc năm 2008 với hai bộ phim “Con đường hạnh phúc” và “Cổ vật”, đến năm 2009,  Diệu Hương đóng hai phim là: “Cuồng phong” và “Siêu thị tình yêu”. Mỗi phim, Diệu Hương  đảm nhận một kiểu vai  khác nhau. Trong “Cuồng phong”, cô đóng vai một nữ phóng viên dấn thân vào cuộc điều tra đường dây ma túy cùng người yêu - một nhà báo mảng xã hội. Đây là bộ phim có kịch bản phim sắc sảo và đầy tính hiện thực về nạn ma túy. Trong khi đó, “Siêu thị tình yêu”  là một bộ phim tình cảm, lãng mạn.Trang (Diệu Hương), Long (Thành Đạt), Hạ (Vi Cầm) là những người bạn thân, cùng chung tiền mở một siêu thị kinh doanh. Trái ngang ở chỗ, hai cô gái cùng đem lòng yêu chàng trai. Nếu Hạ của Vi Cầm hiền lành, chân thành, giản dị, thì Trang của Diệu Hương sống thực dụng và toan tính hơn. Trẻ tuổi, nhưng để đạt những mục đích của mình, Trang sẵn sàng trang trải tình yêu của mình cho nhiều người đàn ông, bất kể già trẻ. Đặc biệt, trong phim này, Diệu Hương đã thay đổi hình ảnh với mái tóc ngắn năng động và hiện đại thay vì  mái tóc đen dài óng mượt. 

Diệu Hương với mái tóc ngắn cá tính trong “Siêu thị tình yêu”.

Xuất hiện đều đặn trên sóng truyền hình quốc gia, Diệu Hương từng được mệnh danh là “Cô  gái giờ vàng phim Việt”. Cô có khả năng diễn xuất rất tinh tế, sinh động, hóa thân thành nhiều loại vai từ hiền lành đến ghê ghớm, từ cô sinh viên nghèo đến gái làng chơi, rồi đến nữ phóng viên, cảnh sát. Mỗi vai diễn của cô đều để lại ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình. Sau thời gian dành cho chuyện lập gia đình và sinh con, năm 2012, Diệu Hương trở lại màn ảnh với vai diễn trong phim “Cầu vồng tình yêu”. Cô vào vai Diễm Lệ-một phụ nữ cá tính, sắc sảo và có quá khứ tình trường oanh liệt. Diễm Lệ là mẹ kế của Mộc Miên (Hồng Diễm).

Diệu Hương góp mặt trong “Cầu vồng tình yêu” với vai Diễm Lệ.

Ngoài phim ảnh, Diệu Hương còn làm MC, kinh doanh và là giảng viên khoa diễn viên  tại trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Theo 2Sao.vn