PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Ngô Thanh Vân: 'Tận hưởng mình ở mỗi giai đoạn'

Thứ ba, 21/02/2012 08:01

"Nếu tôi xác định một cột mốc lấy chồng thì từ đây đến đó phải lao đi tìm kiếm sao? Rồi sắp đến lúc lại căng thẳng bồn chồn hay thất vọng? Đó không phải là tôi", "đả nữ" chia sẻ.

 - Làm người mẫu rồi ca sĩ nhưng từ khi chuyển sang nghề diễn, cái duyên hình như mới đọng lại trong lòng khán giả. Liệu có thể khẳng định rằng, con đường của chị sẽ là diễn viên Ngô Thanh Vân?

- Ca sĩ, diễn viên hay người mẫu đều là những mốc trong quá trình hoạt động của tôi. Đã là cột mốc - một phần thuộc về mình thì tình cảm của tôi với nghề ca sĩ, diễn viên hay những gì từng gắn liền với mình khó xác định việc nào hơn. Có lẽ hiện tại tôi sống nhiều với nghề diễn nên tâm trí dành nhiều hơn cho các bộ  phim, các dự án điện ảnh…

Về duyên, có thể nhiều người nhớ tôi từ các bộ phim hơn là các bài hát nhưng tôi thấy mình có duyên với tất cả những hoạt động đã làm. Nếu không có duyên, thì cơ hội đã không đến để mình thể hiện.

- Làm người mẫu và ca sĩ mang lại cho chị điều gì khi bắt tay vào nghề diễn viên?

- Nếu nói về phần kỹ năng và kiến thức thực tế thì cả hai nghề trên dạy tôi những điều cơ bản để bước vào lĩnh vực điện ảnh khỏi sự lúng túng ban đầu. Nếu xét về khía cạnh suy nghĩ, cả giai đoạn người mẫu lẫn ca sĩ đã tạo nên một sự chuẩn bị chín muồi để tôi bắt tay vào nghề diễn.

- Cuối năm 2011, "Ngôi nhà trong hẻm" tiếp tục đánh dấu sự xuất hiện của chị trong vai trò diễn viên. Chị muốn chia sẻ điều gì trước khi "cô vợ bị ma ám" mang ám ảnh đến với khán giả?

- Ngôi nhà trong hẻm là một đề tài không mới với tôi nhưng thật sự đây lại là một vai diễn rất khó. Tôi phải làm việc rất nhiều với đạo diễn Lê Văn Kiệt để tìm hiểu thêm về nhân vật với những tâm lý nặng nề, đây cũng là lúc tôi cảm thấy mình bị thử thách nhiều nhất. Tôi mong sao khán giả sẽ thấy một Ngô Thanh Vân mới trong vai diễn kỳ quặc và đầy tính thử thách này.

- Phim kinh dị Việt hiện chưa thực sự dọa được khán giả. Liệu"Ngôi nhà trong hẻm" có mang đúng tính chất của phim kinh dị không hay lại giống như bóng ma lướt qua màn ảnh mà khán giả không hề sợ?

- Đương nhiên khi bạn hỏi một đầu bếp nấu món ăn hàng giờ liền rằng: "Món này có đáng ăn không?" nhất định họ sẽ trả lời là "Có". Vì chỉ có người thực hiện mới hiểu mình đã bỏ công sức, thời gian và cố gắng thế nào vào sản phẩm đó. Và khi đã nghiêm túc, ai cũng đủ tự tin.

Nếu như bạn nói  phim kinh dị Việt Nam chưa thành công, đây chính là thách thức cho tôi và ê-kíp làm phim. Còn câu trả lời phim có thực sự gây kinh dị không phải đợi đến lúc ra mắt, tùy thuộc vào khán giả và các nhà kiểm duyệt điện ảnh nữa. Nhưng tôi thấy bóng ma điện ảnh nào cũng lướt qua màn ảnh cả, có "bóng" nào dám lướt vào đời thật đâu. 

- Chị có sợ sẽ bị đánh giá thấp đi nếu vai diễn thực sự không tạo được ấn tượng?

- Sao lại sợ đánh giá thấp khi mình thử thách bản thân? Nếu một người sợ bị đánh giá thấp liệu có còn được đánh giá cao? Đã đam mê với nghề diễn và theo đuổi dài lâu thì vấn đề không phải nằm ở một vai diễn nhất thời nào, mà nằm ở sự cố gắng, luôn nỗ lực. Bản thân tôi đánh giá cao sự liều lĩnh của mình khi nhận một vai diễn hoàn toàn mới để thoát ra khỏi cái khung mà mọi người áp đặt.

- Cá tính, mạnh mẽ và giỏi võ là những gì chị đã thể hiện thành công. Đối lập với nó là sự nữ tính, dịu dàng và chiều sâu, chị có nghĩ mình diễn xuất tốt ở thể loại vai này?

- Tôi luôn tin vào sự cố gắng của mình. Trước khi là một diễn viên, tôi đã là một người mẫu, cũng thướt tha và rất mềm mại. Ngay cả trong bộ phim 2 trong 1, thời gian đầu tham gia nghề diễn, tôi cũng rất nữ tính và dịu dàng. Điện ảnh dung nạp tôi nhưng cũng đòi hỏi ở tôi sự đa dạng, phải "lột xác" để xứng đáng sự tiếp nhận đó. Từ cô gái nữ tính tôi buộc phải mạnh mẽ giỏi võ và điều này khiến khán giả hài lòng. Giờ đến lúc tôi "lột xác, thay áo" lần nữa, nhưng cốt lõi vẫn là Ngô Thanh Vân với sự cố gắng hết mình và tôi tự tin vì điều đó.

- Là một trong số ít những diễn viên lấn sân trái nghề nhưng được đánh giá cao bởi cả giới chuyên môn lẫn khán giả, chị có thấy mình may mắn khi con đường nghệ thuật khá bằng phẳng?

- Đến giờ chính tôi cũng không phân biệt được thế nào là trái nghề. Nếu mình làm một việc mới thành công thì chính là mình có khả năng làm việc đó, đó là nghề của mình. Vậy sao lại nói tôi làm diễn viên thành công là trái nghề? Tôi nghĩ mình rất “phải nghề” đó chứ.

Sự may mắn đưa thành công đến với tôi ở cuối mỗi chặng đường, nhưng sự cố gắng mới giúp tôi san lấp những ổ gà ổ voi trên đường để mọi người nghĩ rằng nó bằng phẳng. Còn sự sáng tạo và quyết đoán giúp tôi tìm hướng mới khi đã xong một chặng đường.

- Được coi là ngôi sao "sạch", rất ít scandal. Chị gò mình, ép mình trong giới showbiz đầy điều tiếng hay bởi Ngô Thanh Vân che dấu quá kỹ trước giới truyền thông?

- Tôi không gò ép mình, nếu gặp tôi ở ngoài mọi người sẽ thấy tôi "bung" đến mức nào. Với tôi làm việc trong showbiz hay trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều phải đặt hết tâm trí, sự sáng tạo và luôn suy nghĩ làm sao để đạt kết quả tốt nhất. Khi đã sống hết mình với nó thì làm gì còn chỗ cho scandal, có lẽ vì vậy mà điều tiếng… tránh tôi cũng nên.

Bạn thử để ý những ai làm nghệ thuật chuyên nghiệp hết mình thì tất cả những gì mọi người có thể bàn tán cũng chỉ là sản phẩm, hiệu quả công việc của họ mà thôi. Vì đó là tất cả những gì họ có rồi.

- Nền tảng gia đình đóng vai trò như thế nào đến mỗi quyết định của chị trong cuộc sống cũng như công việc, tình yêu?

- Gia đình chính là nơi đã tạo nên một Ngô Thanh Vân hiện tại. Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và luôn ủng hộ mình. Chính vì thế tôi có thể luôn tự tin mạnh mẽ với mọi quyết định của mình. Ví dụ gần đây nhất, khi tôi ngồi máy quay chỉ đạo nghệ thuật hơn 50 giờ cho MV sắp tới của nhóm 365, chợp mắt vài lần gộp lại không quá 3 tiếng và rất mệt mỏi. Hôm ấy anh trai đã đưa bà đến xem tôi quay và mua thức ăn vì sợ tôi đói. Chỉ cần bấy nhiêu tôi đã có nguồn năng lượng vô tận để vượt qua tất cả mọi chuyện.

- Khán giả rất tò mò không biết khi nào chị sẽ lên xe hoa? Theo quan niệm của chị, như thế nào là một gia đình hạnh phúc?

- Nếu tôi xác định một cột mốc mình lấy chồng thì từ đây đến đó phải lao đi tìm kiếm sao? Rồi sắp đến lúc lại căng thẳng bồn chồn hay thất vọng? Đó không phải là tôi. Tôi tận hưởng mình ở mỗi giai đoạn. Tại sao phải đặt áp lực trong chuyện tình cảm để gượng ép mình. Tôi dù thế nào cũng là một người phụ nữ. Mà với phụ nữ, chẳng có hạnh phúc gia đình nào hơn một người đàn ông thấu hiểu cùng những giây phút đầm ấm bên chồng con. Tôi luôn ấp ủ một hình ảnh về căn nhà ấm cúng, trong đó chồng đứng mỉm cười nhìn vợ đùa với con.

TGĐA
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới