PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Ngọc Quyên không “sợ” Hà Tăng, Thanh Hằng

Thứ tư, 27/06/2012 08:13

Ngọc Quyên hiện đang nỗ lực từng ngày để không chịu “lép vế” trước Hà Tăng và Thanh Hằng. Chị muốn chứng minh mình không phải là trang sức cho phim.

Hoạt động trong làng người mẫu đã lâu nhưng đến nay, Ngọc Quyên chỉ được nhớ đến với biệt danh “Ngọc Quyên bảo vệ môi trường”.

Đóng phim cũng không ít nhưng trong lĩnh vực điện ảnh, cô vẫn bị nhận xét là nhân vật trang sức cho phim. Chính vì vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi cô được chọn vào vai đả nữ trong bộ phim tết “Mỹ nhân kế” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Ngọc Quyên về vai diễn mới này của cô.

Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng đã là "người nhà" của Nguyễn Quang Dũng rồi nên chuyện họ được chọn vào phim này là đương nhiên, nhưng còn Ngọc Quyên vào vai này là do duyên cớ nào?

Bác Dũng nổi tiếng với biệt tài phát hiện người mới mà nên việc chọn tôi cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi cũng phải đi casting như mọi người. Tôi thử vai cách đây 2 năm rồi nhưng mãi đến mấy tháng trước bác Dũng mới gọi tôi đến tập luyện.

Nhưng việc một diễn viên luôn bị đánh giá là “bình hoa di động” lại được chọn vào một vai đả nữ không khỏi khiến người ta hoài nghi rằng chị mua vai? Ôi, tôi làm gì có tiền mà mua vai. Nhưng nếu có tiền đi nữa thì ai bán mà mua. Làm phim với bác Dũng khó lắm, điều đó ai cũng biết. Một bộ phim là tâm huyết, tiền bạc  và danh tiếng của ê kip cả trăm con người, liệu bác Dũng có dám vì một vai diễn của tôi mà đánh đổi tất cả không?

Ngọc Quyên mỏng manh, xinh đẹp trong vỏ bọc của một kỹ nữ

Một người mẫu mỏng manh, yếu đuối như chị vào vai một đả nữ liệu có thuyết phục không? Thật ra tính cách của nhân vật này rất giống tính cách của tôi ngoài đời. Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng quậy phá, cứng đầu lắm đó (cười). Với lại vai của tôi trong phim là sát thủ với vỏ bọc là kỹ nữ. Lúc làm sát thủ thì rất lạnh lùng, quyết đoán, nhưng khi làm kỹ nữ thì lại rất lả lơi, mềm mỏng. Vì vậy, đánh đấm nhưng vẫn rất sexy nhé!

Lần đầu vào vai đả nữ với các màn đánh đấm dữ dội chắc hẳn chị gặp nhiều áp lực lắm?

Tôi căng thẳng, lo lắng lắm. Những ngày đầu vào sàn tập tôi cứ cứng hết người vì bị khớp. Trong khi chị Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng đã tập luyện gần như xong xuôi hết rồi thì tôi mới bắt đầu tập võ cách đây chưa đầy 2 tháng thôi. Tôi sợ thời gian gấp quá mình không tập kịp thì ảnh hưởng đến cả đoàn, vì vậy, thay vì học võ ngày ba tiếng tôi xin học luôn 6 tiếng.

Tập mệt thì chớ, tôi còn bị mắc cái bệnh của người mẫu là cứ ưỡn ngực ra trong khi học võ là phải đứng vững, gồng người lên. Mấy hôm đầu ra sân xem mọi người đánh với nhau tá lả, tôi nghĩ thầm trong bụng, thôi kiểu này chết rồi. Vậy mà giờ ra sân mình cũng đánh đấm túi bụi luôn (cười).

Nhắc đến đả nữ thì có lẽ tại Việt Nam đến nay chưa ai qua được Ngô Thanh Vân. Liệu là người đi sau, chị có sợ mình sẽ không vượt qua được cái bóng quá lớn của chị ấy?

Những vai đả nữ của chị Vân rất thuyết phục người xem. Chị Vân đánh rất thật và diễn xuất trên gương mặt của chị cũng rất có hồn. Tôi nghe nói chị Vân học võ 8 tháng để vào vai phim Dòng máu anh hùng. Còn tôi chỉ được học có một hai tháng thôi nên tôi không tự đánh giá mình có vượt qua chị Vân hay không. Điều này hãy để khán giả nhận xét khi xem phim đi.

Ngoài học hỏi diễn xuất của các diễn viên võ thuật trong nước, tôi cũng tự rèn luyện mình và học hỏi thêm qua phim ảnh nước ngoài. Dạo này tôi toàn coi phim đánh nhau để học cách diễn của người ta. Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho vai diễn của mình.

Thế nhưng đằng sau đó lại là một nữ sát thủ máu lạnh đầy quyết đoán

Hỏi thật nhé, đóng chung phim với hai “đại mỹ nhân” Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng, lại là hai diễn viên có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn, liệu chị có bị lép vế không?

Không, tôi chẳng có cảm giác bị khớp hay lép vế gì cả. Tôi nghĩ lý do đầu tiên mà bác Dũng chọn tôi là tôi phải hợp vai đã. Mỗi nhân vật đều có một tính cách, số phận rất rõ ràng. Và dù vai tôi là vai thứ chính nhưng các diễn viên đều có cơ hội tỏa sáng như nhau. Tôi nghĩ chỉ cần mình hoàn thiện vai diễn của mình thì mình sẽ tỏa sáng thôi.

Chị có buồn không khi đóng phim đã lâu mà vẫn được xem là trang sức chỉ để làm đẹp cho phim?

Những vai diễn đó coi như là những thử nghiệm đầu tiên của tôi. Nếu không có nó thì tôi sẽ không có vai diễn trong bộ phim này. Thú thật là trước giờ tôi chưa chuyên tâm với phim ảnh. Mỗi người chỉ có thể làm tốt một việc ở cùng một thời điểm và trước nay tôi chỉ dồn hết tâm sức của mình vào lĩnh vực này.

Còn lần này, nhận phim Mỹ nhân kế, tôi từ chối rất nhiều show diễn thời trang để tập trung học võ và theo đoàn phim. Tôi hy vọng rằng, vai diễn này của mình sẽ khiến mọi người thay đổi hình ảnh trước nay của tôi trong lĩnh vực phim ảnh.

“20.000 USD có là gì!” Trở lại với công việc chính của chị một chút, dạo này có quá nhiều điều tiếng xung quanh nghề người mẫu, trong đó lối sống bám vào đại gia của Ngọc Trinh bị lên án tơi bời. Là người trong nghề, chị nhận định ra sao về việc này?

Trước tiên tôi muốn làm rõ, Ngọc Trinh là hoa hậu chứ không phải người mẫu. Nếu xét về khía cạnh người mẫu thì cũng chỉ là người mẫu ảnh chứ không phải người mẫu catwalk. Cô ấy rất ít tham gia diễn thời trang.

Còn về lối sống thì đó là quyền lựa chọn của mỗi người, tôi cũng không thể nói là cô ấy sai hay đúng nhưng đó cũng chỉ là trường hợp riêng của Ngọc Trinh, mọi người không thể vì vậy mà “quơ đũa cả nắm được”. Những người mẫu làm ăn chân chính như chúng tôi cũng phải lao động rất vất vả để có được những đồng tiền do chính mình làm ra chứ cũng không sung sướng như mọi người nghĩ. Đến nay, tôi không làm gì gây ảnh hưởng đến cái nghề của mình và bị mọi người ghét bỏ.

Cô cho rằng đã làm người mẫu thì chuyện bị "gạ gẫm" là điều đương nhiên, bản lĩnh là mình có vượt qua được cám dỗ hay không

Mới đây việc Angela Phương Trinh tiết lộ rằng có người mời cô ấy đi chơi 20 phút trả 20.000 USD khiến dư luận chỉ trích cho rằng cô này thích “nổ”. Không biết Ngọc Quyên có từng nhận được lời đề nghị nào có “trọng lượng” như thế chưa?

Đã là người đẹp làm trong nghề người mẫu nữa thì chuyện có người trả 20.000 USD hay 30.000USD để được đi chơi chung với họ là chuyện bình thường. Có người còn được sắm xe hơi, biệt thự cho nữa mà. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận như thế. Tôi biết nhiều người mẫu đã từng khước từ những lời mời hấp dẫn như thế để lấy một người chồng bình thường và mỗi ngày đi tập, đi diễn để sống được bằng chính nghề này. Chuyện đó thì có nhưng không phải là mẫu số chung cho tất cả.

Chị xinh đẹp, nổi tiếng như vậy mà nói không có đại gia săn đuổi, liệu có tin nổi không?

Người đẹp quen người tài là chuyện bình thường. Điều đó không có gì sai cả. Nhưng tính tôi không muốn quen rồi phụ thuộc vào người ta, làm theo những gì người đó chỉ bảo. Khi người ta thương mình, lo tiền bạc cho mình thì cũng dễ chi phối ước mơ, niềm đam mê của mình. Mà tôi thì không muốn từ bỏ ước mơ nghề nghiệp của mình. Bạn trai trước của tôi cũng từng là một người giàu có nhưng anh ấy không chấp nhận được ước mơ của tôi mà tôi là người đặt sự nghiệp lên trên nên cuối cùng tôi đành chọn cách chia tay.

Chị nói chị không làm gì gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình và bị người khác ghét bỏ nhưng số người “ném đá” chị vì bộ ảnh bảo vệ môi trường không ít?

Ngày đó tôi còn trẻ, tính tình nông nổi, bốc đồng, thích làm gì là làm liền mà không lường được hậu quả của nó. Làm nghề người mẫu, tôi chỉ muốn tạo nên một sự phá cách trong cuộc sống và công việc của mình. Tôi nghĩ đơn giản nước ngoài họ làm được thì mình cũng làm được nhưng không ngờ lại bị phản ứng dữ dội như vậy. Lúc đó tôi rất buồn và khủng hoảng. Nhưng phải trong lúc khó khăn mới biết ai là người thực sự ở bên mình. Giờ thì mọi chuyện cũng qua rồi, tôi không muốn níu giữ lại để nặng nề. Tôi đã có một bài học đáng giá rồi.

Sự cố "bảo vệ môi trường" là một bài học quý giá đối với cô

Nghề người mẫu thì đòi hỏi sự sáng tạo, phá cách, liệu sự cố này có làm thui chột cá tính thích phá cách của chị không?

Đứng dậy sau sự cố lần này tôi làm gì cũng cân nhắc trước sau, nhưng không vì thế mà thui chột đi tính thích phá cách của mình. Tôi muốn thay đổi mình mỗi ngày để khán giả không nhìn thấy một Ngọc Quyên cũ kỹ, dậm chân tại chỗ. Không “phá” được bằng cách này thì mình “phá” bằng cách khác (cười).

Tôi đóng phim cũng là để tìm kiếm một hình ảnh mới, một diện mạo mới cho mình. Dù bây giờ khán giả chưa chấp nhận mình nhưng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, tôi tin một ngày khán giả sẽ ghi nhận sự nỗ lực của mình trong lĩnh vực này. 

Xin cảm ơn chị!

24H