PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Nhìn lại 9 'phiên bản' chàng Dương Quá trong phim Thần Điêu Đại Hiệp

Thứ ba, 08/07/2014 07:55

Ra đời vào năm 1959, “Thần điêu đại hiệp” của nhà văn Kim Dung đã trải qua 55 năm gắn bó cùng độc giả Trung Quốc cũng như đông đảo công chúng ở nhiều quốc gia.

Trong 9 phiên bản phim “Thần điêu đại hiệp” từng ra mắt, khán giả thường dành nhiều sự quan tâm hơn cho nhân vật Tiểu Long Nữ, chú tâm “mổ xẻ” xem người diễn viên có phù hợp vai diễn không và đặt các phiên bản cô cô “lên bàn cân” để so đo tài sắc. 

Tuy nhiên, cùng với nàng Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết, nữ thần trong lòng mọi khán giả, nam chính Dương Quá cũng là nhân vật làm nên cái hồn tinh túy cho mỗi bản phim. 9 nam nghệ sĩ hóa thân vào vai Dương Quá là 9 cá tính và phong cách, nhận được những đánh giá khen, chê khác nhau, nhưng cũng có những người trong số đó rất biết cách làm nên sức hút cho riêng minh. 

Tạ Hiền: Dương Quá xưa cũ năm 1960

Năm 1960, tiểu thuyết “Thần điêu đại hiệp” được chuyển thể lần đầu tiên và do nhà văn Kim Dung đích thân chấp bút kịch bản. Bản phim đen trắng năm đó được dàn dựng khá kỹ lưỡng với độ dài 4 tập, dù trang thiết bị kỹ thuật còn nhiều thô sơ.

Một hình ảnh hiếm hoi của "Thần điêu đại hiệp" năm 1960 còn được lưu giữ 

Đảm nhận vai diễn tiểu tử Dương Quá hồi đó là ngôi sao số 1 đương thời Tạ Hiền (cha ruột của Tạ Đình Phong). Gương mặt lãng tử và có phần gian manh của tài tử họ Tạ là đặc điểm hoàn toàn ăn khớp với nhân vật. Cộng thêm lối diễn tài tình và thông minh, Tạ Hiền đã làm nên hình tượng đại hiệp Dương Quá kinh điển của màn bạc Hong Kong thập niên 60.

Tài tử Tạ Hiền vẫn phong độ ở tuổi "thất thập cổ lai hi" 

La Lạc Lâm: Dương Quá “quê mùa” năm 1976

La Lạc Lâm là nam diễn viên gạo cội từng góp mặt trong vô số phim lớn, nhỏ của đài TVB. Ông cũng là người đầu tiên có may mắn hóa thân vào vai diễn Dương Quá trên màn ảnh nhỏ. 

Xét về diễn xuất, Dương Quá không phải thử thách lớn đối với nam nghệ sĩ họ La. Tuy nhiên, gương mặt thật thà, chất phác và phục trang sơ sài thời đó vô tình khiến ông trở thành Dương Quá “quê mùa” trên màn ảnh. 

La Lạc Lâm là gương mặt gạo cội quen thuộc của các cuốn phim TVB 

Lưu Đức Hoa: Dương Quá ngốc nghếch năm 1983

Được xếp vào tủ phim kinh điển của đài TVB, “Thần điêu đại hiệp” năm 1983 “đốn tim” người xem nhờ sự kết hợp ăn ý của cặp đôi diễn viên chính. Bên cạnh đó, vẻ đẹp thần tiên thoát tục của Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên cũng trở thành thương hiệu vàng của bộ phim. 

Về vai diễn Dương Quá , Lưu Đức Hoa với khả năng diễn xuất thực lực đã khắc họa trọn vẹn tâm lý của nhân vật, đó là điều không thể phủ nhận. Song tạo hình của anh thì nhận không ít lời chê. Khuôn mặt tròn trịa và có phần… bụ bẫm dường như che lấp tính cách ma lanh và tư chất thông minh của chàng Quá Nhi, thay vào đó lại vô tình làm nam diễn viên trở nên hơi ngốc nghếch. 

Lưu Đức Hoa càng vào tuổi trung niên càng phong độ 

Mạnh Phi: Dương Quá gây tranh cãi năm 1984

Xuất thân là diễn viên võ thuật, Mạnh Phi không gặp nhiều khó khăn trong các cảnh quay võ công của vai diễn Dương Quá. Tuy nhiên, tạo hình bình dân và diễn xuất nội tâm cứng nhắc của anh thì gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhiều người cho rằng, Mạnh Phi là người không phù hợp nhất khi đảm nhận vai diễn này.

Trong khi Tiểu Long Nữ của Phan Nghinh Tử sở hữu vẻ đẹp tinh anh, thông tuệ, thì chàng Dương Quá của Mạnh Phi lại quá khờ khạo và bình dân.  

Cổ Thiên Lạc: Dương Quá hoàn hảo năm 1995

Cho đến thời điểm hiện tại, Cổ Thiên Lạc được đánh giá là chàng Dương Quá thành công nhất trên phim. Gương mặt trắng trẻo thời mới vào nghề của anh rất phù hợp với những phân cảnh khi Dương Quá còn là chàng thiếu niên nghịch ngợm và lang bạt. Còn trong những tập phim sau này, khi nhân vật trở thành đại hiệp hành tẩu giang hồ, tạo hình trải đời, phong trần của anh cũng mang đến cảm giác thỏa đáng.

Một khoảnh khắc vui vẻ của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng trên trường quay "Thần điêu đại hiệp" 

Tính cách ma mãnh, tinh ranh cùng trái tim si tình, chung thủy của Dương Quá cũng được Cổ Thiên Lạc lột tả trọn vẹn và rất thống nhất qua cử chỉ, ánh mắt và nhiều biểu cảm. 

Nhậm Hiền Tề: Dương Quá thiếu thiện cảm năm 1998

Gương mặt kém đẹp và dễ gây cười của nam diễn viên – ca sĩ Đài Loan ngay từ đầu đã không tạo cho công chúng lòng tin về khả năng nhập vai Dương Quá. Biểu cảm lạnh lùng và đặc biệt là bộ trang phục “một màu đen đen” càng làm hình tượng Dương Quá của Nhậm Hiền Tề trở nên thiếu thiện cảm và có phần… phản diện.

Nhậm Hiền Tề là Dương Quá vô lý nhất trên màn ảnh

   

Lý Minh Thuận: Dương Quá “sến sẩm” năm 1998

Cùng ra mắt vào năm 1998, “Thần điêu đại hiệp” do Singapore sản xuất tạo hiệu ứng tốt hơn hẳn so với phiên bản của Đài Loan, nhưng cũng không tránh khỏi những lời chê thẳng thắn. Với bộ phim này, tiểu thuyết nguyên bản của nhà văn Kim Dung bị phủ lên một sắc màu “sến súa” và ủy mị. Chuyện tình của hai nhân vật chính quá ướt át, khiến chàng Dương Quá của Lý Minh Thuân từ đầu tới cuối phim mang vẻ mặt sầu thảm và trở nên nhạt nhẽo. 

Dương Quá của Lý Minh Thuận u sầu và "sến sẩm" 

Huỳnh Hiểu Minh: Dương Quá “lưu manh” năm 2006

Ngay từ ngày đầu tiên ra mắt tạo hình, Dương Quá Huỳnh Hiểu Minh đã bị chê tơi bời vì quá giống… đệ tử Cái Bang. Tóc tai được thiết kế “phức tạp” cùng bộ phục trang rách rưới che khuất đi vẻ đẹp lãng tử của ngôi sao Trung Quốc. Thêm vào đó, ánh mắt gian tà, ma mãnh có phần hơi "quá đà" với con người vừa gian vừa trung như Dương Quá. Tuy nhiên bù lại, diễn xuất nội tâm mượt mà của Huỳnh Hiểu Minh là điều không ai có thể phủ nhân. 

Tạo hình xấu là điểm trừ lớn nhất của Huỳnh Hiểu Minh khi đóng Dương Quá 

Trần Hiều: Dương Quá thiếu phong độ năm 2014

Khởi động dự án “Thần điêu đại hiệp” phiên bản mới vào cuối năm 2013, biên kịch – nhà sản xuất Vu Chính hứng chịu nhiều “gạch đá” vì nghi án “bóp méo” nguyên tác văn học của nhà văn Kim Dung. Mọi chỉ trích chủ yếu đều hướng vào nàng Tiểu Long Nữ “béo và xấu” Trần Nghiên Hy, trong khi nhiều người quên mất, Dương Quá do Trần Hiểu thủ vai cũng là một sự thất bại của bộ phim này dù chưa ra mắt. 

Người ta không tìm thấy vẻ đẹp hào sảng, lãng tử của Dương Quá từ ngoại hình và khí chất của Trần Hiểu 

Với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thiếu khí chất hào sảng, lãng tử, “Vu Chính nam lang” càng để lộ nhiều điểm yếu ngoại hình với tạo hình kém “nịnh mắt”. Chưa kể đến việc, diễn xuất của anh chàng này vốn dĩ cũng không quá được lòng khán giả qua những lần xuất hiện trước đây, nên có lẽ sẽ quá sức với anh khi gánh vác vai Dương Quá. 

DepPlus.vn