PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những câu thoại để đời của loạt phim How I Met Your Mother

Thứ sáu, 26/09/2014 08:32

Tuy đã kết thúc được một thời gian, nhưng 9 mùa của How I Met Your Mother (Bố đã gặp mẹ thế nào) vẫn để lại nhiều cảm xúc buồn vui về tình yêu, tình bạn và cuộc đời ẩn trong những câu thoại đắt giá.

“Nó (chuyện bố gặp mẹ) giống như những gì diễn ra trong một bộ phim cũ, khi chàng thủy thủ nhìn thấy cô gái trong đám đông đang nhảy múa, anh ta quay sang cậu bạn của mình và nói "Thấy cô gái ấy không? Rồi một ngày tớ sẽ kết hôn cùng cô ấy!” - Ted trong tương lai, Tập 1, Mùa 1.

“Bất kể khi nào tớ thấy buồn, tớ ngừng ngay cái sự buồn ấy lại và thay vào đó bằng sự tuyệt vời của tớ” -Barney, Tập 2, Mùa 2.

“Bởi vì có nhiều lúc, kể cả khi cậu biết rằng cuộc hành trình rồi sẽ kết thúc, điều đó không có nghĩa là cậu không được quyền tận hưởng niềm vui của chuyến đi” - Ted, Tập 14, Mùa 2.

“Nghe này, sự thật anh không nhớ em là ai. Anh dành cả hai ngày vừa qua để cố nhớ tên mọi cô gái mình đã qua đêm, và những gì tồi tệ mà anh đã làm với họ - và anh thực sự đã làm rất nhiều điều tồi tệ. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại là một gã đàn ông ngủ với một cô gái rồi lại không nhớ nổi tên cô ta. Vậy nên, từ sâu thẳm trái tim này, bất cứ gì anh đã làm với em, anh thực lòng xin lỗi” – Barney, Tập 14, Mùa 3.

“Chúng ta rồi sẽ già đi, dù bản thân có muốn chấp nhận điều đó hay không, vậy nên câu hỏi duy nhất ở đây là liệu chúng ta sẽ sống hết mình cho cuộc đời, hay cứ ngồi đó gặm nhấm quá khứ trong tuyệt vọng” - Ted, Tập 4, Mùa 4.

“Có rất nhiều lý do nhỏ bé cho việc tại sao những sự kiện to lớn trong cuộc đời chúng ta lại xảy ra” – Ted, Tập 22, Mùa 4.

“Nghe này, cậu không thể thiết kế cuộc đời cậu như vẫn thiết kế những ngôi nhà được. Đó không phải là cách mà cuộc đời này vận hành. Cậu cứ phải sống với nó… rồi nó sẽ tự thiết kế lại bản thân mình” – Lily, Tập 24, Mùa 4.

“Có hai ngày trọng đại trong một câu chuyện tình: Ngày cậu gặp cô gái trong mộng của mình, và ngày mà cậu thành hôn cùng cô ấy” – Ted, Tập 1, Mùa 6.

"Robin: Tương lai rất đáng sợ, nhưng anh không thể cứ níu kéo quá khứ chỉ vì nó quá thân thuộc được. Quá khứ rất cám dỗ… Barney: …Nhưng nó là một sai lầm" – Tập 24, Mùa 6.

“Nếu em không phiền thì anh nói thẳng, bố em là một gã ngốc khi đã không gọi cho em. Bởi vì… khi anh để một ngày trôi qua mà không trò chuyện cùng em…ừm… ngày ấy chẳng đẹp trời chút nào”. - Barney, Tập 9, Mùa 7

“Lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ không muốn bản thân mình trong tương lai ba năm tới đang ngủ với một cô gái lạ hoắc nào khác, dù cô ta có bao nhiêu bộ ngực đi chăng nữa. Tớ muốn mình ở bên cạnh Quinn” –Barney, Tập 20, Mùa 7.

“True Story!” – Câu cửa miệng của Barney mỗi khi kể một chuyện phi lý nào đó.

“Chuyện này sẽ trở thành HUYỀN – chờ một tí – THOẠI, HUYỀN THOẠI!” – Câu cửa miệng khác của Barneymỗi khi phấn khích.

“Trong hôn nhân, trở thành kẻ đúng không quan trọng bằng việc trở thành kẻ biết ủng hộ. Hãy nhớ: vợ có hạnh phúc thì hôn nhân mới hạnh phúc được” – Lily, Tập 5, Mùa 9.

“Và hãy nhớ, dù các cậu có làm được gì trong cuộc sống, nó cũng không thể trở thành huyền thoại nếu không có bạn bè các cậu ở đó”, Barney, Tập 17, Mùa 9.

“Chào Chúa, con là Barney đây. Con biết chúng ta không nói chuyện nhiều, nhưng con cũng biết nhiều cô gái vì con mà phải kêu tên Ngài [Mặt tỏ ra thành khẩn]” – Barney, Tập 7, Mùa 4.

“Đó đã là một quảng đường dài. Các con có thể nói đó là một quảng đường rất, rất dài. Nhưng khó khăn ư? Không hề! Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra lắm. Mọi chuyện đổ vỡ, rồi mọi chuyện sẽ lại tự hàn gắn. Khi bố nghĩ bố đã may mắn thế nào khi thức dậy bên cạnh mẹ các con vào buổi sáng, bố không thể không ngạc nhiên rằng sao mọi thứ đã dễ dàng đến thế” – Ted, Tập cuối cùng.

“Nhiều lúc, người ta đơn giản tìm thấy những thứ mà họ đã đánh mất từ lâu” – Mẹ, Tập cuối cùng.

Báo Đất Việt