PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những lần mẹ chồng trên màn ảnh ra tay 'xử đẹp' tiểu tam thay con dâu: Người dọa từ mặt con trai, người 'dằn mặt' khiến fans hả hê

Chủ nhật, 05/02/2023 15:28

Trong phim Việt, không ít lần những 'mẹ chồng quốc dân' đã ra mặt thay con dâu để 'xử đẹp' những nàng tiểu tam chen chân vào cuộc sống hôn nhân của gia đình con trai mình.

Nếu như trước kia câu chuyện ''mẹ chồng - nàng dâu'' thường nhắc mọi người nhớ đến những mâu thuẫn hay bất đồng, nhưng ngày nay, cuộc sống hiện đại, quan điểm này cũng đã khác. Có không ít mẹ chồng yêu thương, quan tâm đến con dâu hệt như con ruột của mình, thậm chí còn giúp đỡ con dâu mà chẳng hề toan tính.

Phim Việt cũng chứng kiến không ít những bà mẹ chồng quốc dân như vậy, khiến khán giả không ngừng xuýt xoa, nhất là những cô gái chưa kết hôn đều mong ''xin vía'' mẹ chồng như vậy.

Mẹ chồng quốc dân trong ''Đừng làm mẹ cáu'' và loạt phát ngôn ''đi vào lòng người''

Bên cạnh các gương mặt trẻ nổi bật như Mạnh Trường, Nhan Phúc Vinh, Quỳnh Kool, Hương Giang, Quỳnh Lương, Đình Tú, Quang Trọng... các gương mặt diễn viên gạo cội cũng tạo nên sức hút đặc biệt của 'Đừng làm mẹ cáu'. Trong đó, vai diễn mẹ chồng Vy (Quỳnh Lương) - bà Vân do NSƯT Nguyệt Hằng đảm nhiệm, 'nổi lên' như một hiện tượng khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú với loạt phát ngôn 'dẹp loạn' tiểu tam.

Trong phim, sau khi biết Khôi (Bình An) con trai mình đang cặp kè rồi qua lại với người yêu cũ, bà Vân đã đến tận nơi ở của Yến (Ngô Mai Phương) làm cho ra nhẽ.

Được Yến mời vào nhà, bà Vân lập tức dằn mặt "tiểu tam": "Tôi không muốn bước vào chỗ không ra gì này. Yến định giải thích mọi chuyện nhưng lại bị mẹ Khôi chặn họng. Bà Vân nói thẳng việc Khôi gian díu với Yến trong khi có vợ con đàng hoàng, tử tế là lỗi của Khôi nhưng cũng là lỗi của chính mình khi không biết dạy dỗ con trai. "Đường quang không đi, đâm đầu vào bụi rậm" - bà Vân mắng Khôi nhưng cũng là để dằn mặt Yến.

Khôi không cãi lý được với mẹ, cũng chẳng bênh vực được Yến. Yến càng không có cơ hội lên tiếng khi bà Vân mắng xối xả. Bà Vân bóc mẽ Yến từng bỏ rơi Khôi để lấy chồng mà giờ lại chèo kéo Khôi. Bà Vân không quên "dằn" lại Yến: "Thật thà thì mất lòng. Thật lòng thì mất hết. Còn mất nết thì không có cửa vào nhà tôi".

Yến bẽ bàng khi nghe mẹ Khôi chỉ dạy.

Màn đánh ghen ''thay con dâu'' của bà Vân khiến khán giả vô cùng thích thú. Nếu như trước kia, dù trong lòng cảm nhận Vy là con dâu tốt nhưng vì vẫn nghi ngờ Voi (Phạm Tuấn Phong) không phải là cháu ruột của mình nên bà Vân vẫn giữ khoảng cách. Cho đến khi mọi thứ rõ ràng, bà Vân đã dành mọi sự quan tâm cho gia đình của Khôi.

Khi biết được chuyện "giao ước" về cuộc sống hôn nhân của Vy - Khôi, bà Vân quyết tâm vun vén cho các con. Một mặt bà động viên Vy, dạy cô cách nấu nướng, một mặt bà nhắc Khôi phải biết quan tâm đến gia đình, bớt mải chơi. Đồng thời, bà còn nhờ Voi - "camera chạy bằng xúc xích" báo cáo bà nội mọi ''nhất cử nhất động'' về chuyện tình cảm của bố mẹ.

Mẹ chồng trong ''Hoa hồng trên ngực trái'': Không bao giờ bao che cho lỗi lầm của con trai

Mặc dù cuộc sống hôn nhân với Thái (Ngọc Quỳnh) không mấy hạnh phúc, nhưng bù lại, Khuê (Hồng Diễm) lại có người mẹ chồng quốc dân mà nàng dâu nào cũng mơ ước.

Bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) thương con dâu còn hơn cả con ruột, chủ động sẻ chia, lắng nghe những tâm sự của con dâu và chưa bao giờ coi thường Khuê dù cô ở nhà 10 năm làm nội trợ.

Mười năm làm dâu là mười năm Khuê nếm trọn ngọt bùi mà bà mẹ chồng này dành cho mình. Thấu hiểu được những hi sinh thầm lặng của Khuê dành cho gia đình, bà Hồng luôn luôn quan tâm và động viên cô hết lòng. Biết Thái có nhân tình mới, về nhà hết hắt hủi, đánh đập Khuê, bà Hồng luôn ở bên bảo vệ và che chở cho cô. Thậm chí bà còn từng thẳng thừng tuyên bố từ mặt Thái nếu Thái chạy theo Trà mà bỏ Khuê.

Bà Hồng đã đến cơ quan Thái và vô tình chạm mặt Trà (Lương Thanh). Biết đây chính là người đang phá hoại hạnh phúc gia đình con trai mình, bà Hồng đã lên tiếng và dằn mặt Trà.

Mẹ chồng Khuê yêu cầu Trà tránh xa Thái

Bà còn dọa từ mặt Thái nếu anh bỏ vợ con theo nhân tình

''Nếu còn có ngày mai'' và màn ''dằn mặt'' gay gắt của mẹ chồng với ''con giáp thứ 13''

Là bộ phim nhận được nhiều tình cảm của khán giả, "Nếu còn có ngày mai" với nội dung xoay quanh cuộc đời của hai cô gái cùng cha khác mẹ Duyên (Bella Mai) và Ngọc (Sam). Trong khi Duyên là cô gái hiền lành, lễ phép, chịu thương chịu khó và luôn nhẫn nhịn, dù luôn bị mẹ ghẻ đối xử vô cùng hà khắc thì Ngọc là cô gái hồn nhiên nhưng luôn thấu hiểu với những nỗi khổ của Duyên và rất mực thương yêu chị.

Một nhân vật gây ấn tượng với khán giả chính là bà Trung (Thanh Hằng), chính bà đã ra mặt bênh vực con dâu Duyên. Khi biết con trai mình là Minh (Quốc Trường) bị Diễm (Kim Ngọc) mồi chài, thậm chí còn dụ dỗ vào con đường nghiện ngập, bà Trung đã thẳng tay tát lệch mặt "con giáp thứ 13" - khiến người xem thích thú.

Bà đã đến gặp trực tiếp và mắng té tát vào mặt Diễm (Kim Ngọc): "Mày hãy tránh xa con trai tao ra nếu không là không yên thân với tao đâu". Giọng điệu,và cách hành xử như "dân anh chị" của bà Trung đã khiến "tiểu tam" kinh sợ. Chẳng những thế, bà còn chửi con trai lên bờ xuống ruộng vì bỏ mặc vợ và con ở nhà mà đi vui vẻ với nhân tình.

Minh Huệ (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới