PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những màn tỏ tình lãng mạn màn ảnh Việt

Thứ tư, 08/08/2012 08:28

Những màn tỏ tình trong phim Vị đắng tình yêu, Nụ hôn thần chết, Tuyết nhiệt đới lãng mạn không kém gì những bộ phim Hàn Quốc mà khán giả trẻ hiện nay đang mê đắm.

Quang Đông ki sốt tặng hoa dưới mưa

Vị đắng tình yêu là câu chuyện tình lãng mạn của Quang (Lê Công Tuấn Anh), một sinh viên y khoa nghèo và Phương (Thủy Tiên) - cô tiểu thư con nhà giàu và là sinh viên nhạc viện. Sau khi Quang vì giải thoát Phương khỏi đám du côn mà bị đánh cho bầm dập thì cả hai đã phải lòng nhau. Tuy nhiên, tình cảm của Quang và Phương không được sự ủng hộ của mẹ Phương (Kim Xuân). Bên cạnh đó, Phương cũng đã có bạn trai tên Bình (Lê Tuấn Anh) nhà giàu, đẹp trai và đồng thời là thầy giáo dạy nhạc cho cô ở trường.

Nhân vật Quang Đông ki sốt do cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh thủ vai

Tai họa ập đến khi Phương phát hiện ra mình bị một mảnh đạn nhỏ găm vào đầu đã 20 năm. Biết được điều này Bình bỏ rơi Phương còn Quang thì luôn ở cạnh cô và làm cô quên đi mảnh đạn trong đầu. Cuối cùng Quang quyết định nhờ thầy giáo mình thực hiện ca phẫu thuật. Phương khỏi bệnh nhưng lúc này Bình đã dùng thủ đoạn và quyền lực của gia đình để đưa Quang ra chiến trường.  Mười năm sau, Phương đã có một con gái và gia đình hạnh phúc với Bình, còn Quang vẫn yêu Phương và không bỏ thói quen đứng nơi cửa sổ nhà cô. Lúc này, mảnh đạn trong đầu Phương lại tái phát. Cô được đưa vào bệnh viên nơi Quang làm việc, và lần này Quang là bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật lấy mảnh đạn ra khỏi đầu Phương. Vị đắng tình yêu có một số cảnh rất cổ điển như tiếng dương cầm trong mưa, cảnh trong một đêm mưa gió Quang Đông ki sốt đột nhập vào công viên, lấy trộm những bông cúc vạn thọ và xuất hiện nơi cửa sổ, tặng hoa cho Phương. Khi ấy, trông bộ dạng Quang thật thảm hại, áo rách, chân đi dép, chân không, người thì run lên vì rét, nhưng ánh mắt Quang dành cho Phương thì thật nồng nàn.

Quang trao cho Phương những nhành hoa cũng đã tả tơi vì mưa gió) cùng câu nói: "Tôi là khách qua đường, em hãy nhận lấy" rồi vội vã ra về. Cảnh phim đó vừa có sự lãng mạn, bốc đồng và liều lĩnh của tuổi trẻ, vừa có sự chân thành và niềm tin vào một tình yêu nồng cháy. Dù bộ phim này đã ra đời hơn 20 năm nhưng tới giờ rất nhiều người vẫn còn thổn thức mỗi khi nghĩ tới màn tỏ tình của Quang Đông ki sốt.

Cảnh Quang Đông kí sốt tặng hoa cho Phương:

Cảnh tuyết rơi trong Tuyết nhiệt đới Tuyết nhiệt đới kể về chuyện tình tay ba giữa Hải - một đạo diễn trẻ với Lam - một nhà thơ và Hằng, một cô gái 19 sống ở khu gần đường ray xe lửa, tính tình ngổ ngáo, ngang tàng nhưng tốt bụng. Hải (lương Mạnh Hải) là một đạo diễn trẻ Hà Nội mới ra trường, giàu có, đẹp trai nhưng thiếu vốn sống thực tế. Hải và Lam (Thanh Hằng) đang có một tình yêu lãng mạn và sâu đậm thì đột nHawngn Lam biến mất. Nghe nói Lam vào Sài Gòn vì vậy Hải vào Sài Gòn tìm Lam. Tại đây, Hải đã gặp Hằng (Anh Thư). Ban đầu, Hải chỉ muốn lấy cuộc sồng và tình cảm của Hằng ra làm chất liệu viết kịch bản nhưng rốt cục Hải lại yêu Hằng. Đúng lúc đó thì Lam quay lại và tìm mọi cách níu kéo Hải. Và như những câu chuyện cổ tích thời hiện đại được kể bằng phim ảnh, trải qua rất nhiều trở ngại, Hải và Hằng quay trở về bên nhau. Hai người hôn nhau giữa một con hẻm đầy tuyết trắng giữa Sài Gòn giống như mơ ước của Hằng về một tình yêu cổ tích.

Tuyết trắng ngập phố giữa Sài Gòn đầy nắng

Cánh đồng đầy hoa của Nụ hôn thần chết Nụ hôn thần chết là bộ phim hài hước, lãng mạn nhưng cũng lấy được nhiều nước mắt của khán giả của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Bộ phim kể về mối giữa Hoàng tử Thần chết Du (Jonny Trí Nguyễn) và cô nàng tiếp thị rượu xinh đẹp An (Thanh Hằng).

Theo lệnh của Vua Thần chết, trong 3 ngày, Du phải đặt được nụ hôn rút hồn An, nếu không sẽ phạm phải lời nguyền khủng khiếp nhất. Nhưng chưa kịp hôn thì chàng Hoàng tử Thần chết ngây thơ đã bị cô An sexy dữ dằn đánh cho tơi bời và bắt giúp cô thoát chết hết lần này lượt khác. Trong cuộc chạy trốn cái chết, An đã tìm thấy điều mà cô còn quý hơn mạng sống, đó là tình yêu với Hoàng tử Thần chết Du.

Hoàng tử thần chết Du và An trên cánh đồng xanh

Vua Thần Chết và toàn bộ thế lực bóng tối vào cuộc để giết An, cứu Du thoát khỏi lời nguyền. Tuy nhiên, một kết thúc bất ngờ và vô cùng lãng mạn đã khiến cả con người lẫn những thế lực của thần chết đều xúc động. Trong bộ phim này không thiếu những cảnh lãng mạn tuy nhiên, cảnh được nhiều người nhớ nhất có lẽ là cảnh Du cõng An đi trên một cánh đồng cỏ mọc đầy hoa.

An (24h)