PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những mỹ nhân kết hợp ăn ý với So Ji Sub trên màn ảnh nhỏ

Thứ năm, 07/06/2012 13:46

Kim Ha Neul, Han Ji Min, Lim So Young... là bạn diễn của nam diễn viên điển trai qua các bộ phim truyền hình thu hút nhiều người hâm mộ.

Ghost (2011)

Đạo diễn: Kim Hyung Shik.

Diễn viên: So Ji Sub, Lee Yeon Hee, Eom Gi Joon, Choi Daniel, Kwak Byung Gyu

Thuộc thể loại điều tra phá án, nội dung phim xoay quanh Kim Woo Hyun (So Ji Sub đảm nhận) là con trai duy nhất của một cảnh sát cấp cao. Anh vào học tại học viện cảnh sát hàng đầu và tốt nghiệp thủ khoa.

Là một thanh tra, sau đó anh gia nhập bộ phận điều tra không gian mạng với Yoo Gang Mi (Lee Yeon Hee). Woo Hyun làm việc để khám phá những bí ẩn của thế giới mạng.

Road No.1 (2010)

Đạo diễn: Lee Jin Min.

Diễn viên: So Ji Sub, Kim Ha Neul, oon Kye Sang, Choi Min Soo...

Chàng trai chất phác, thật thà Lee Jang Woo (So Ji Sub đóng) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có mối tình đẹp như tranh từ thuở thanh mai trúc mã cùng với Kim Soo Yeon (Kim Ha Neul đóng). Hoàn cảnh gia đình khiến Soo Yeon gần như phải từ bỏ việc học hành tại trường Y, vì thế Jang Woo đã tình nguyện đi lính để giúp đỡ Soo Yeon.   

Soo Yeon đã rất nỗ lực để tốt nghiệp cùng với tình yêu son sắc dành cho Jang Woo trong tim. Nhưng một ngày, cô nhận được giấy báo tử của Jang Woo. Tuy cô vẫn cố thuyết phục mình rằng Jang Woo vẫn còn sống và sẽ sớm trở về, nhưng cuộc sống của cô lại bị xáo trộn khi có sự xuất hiện của Shin Tae Ho.

Shin Tae Ho (Yoon Kye Sang đóng) là sinh viên xuất sắc của học viện lục quân và có một tương lai công danh rạng ngời. Trong một lần đi thị sát các phòng khám trong quận, anh đã yêu Soo Yeon ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau rất nhiều cố gắng chối từ tình cảm của Tae Ho, sau cùng tấm chân tình của Tae đã khiến Soo Yeon chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Đúng lúc Soo Yeon và Tae Ho đang chuẩn bị cho lễ cưới, Jang Woo đột ngột xuất hiện. Cả ba người chìm trong đau khổ. Đúng lúc đó, chiến tranh Nam - Bắc Triều nổ ra, đẩy họ vào một hoàn cảnh còn trớ trêu và bi thương hơn thế nữa.

Cain and Abel (2009)

Đạo diễn: Kim Hyeong Sik.

Diễn viên: So Ji Sub, Shin Hyun Joon, Han Ji Min, Chae Jeong Ahn...

Đây là bộ phim truyền hình có sự tham gia của So Ji Sub sau bộ phim Sorry, I love you (Xin lỗi, anh yêu em) từ năm 2004. Nội dung phim dựa trên một câu chuyện trong kinh thánh về hai đứa con trai của Adam và Eva, kể về sự ghen tức của Cain đối với Abel em trai mình. 

Lee Cho In (So Ji Sub thủ vai) là một bác sĩ rất tài năng. Seon Woo (Shin Hyun Joon đóng), anh trai của anh, rất ghen tỵ với những gì em trai Cho In có được. Vì vậy, Seon Woo đổ tội rằng Cho In đã lấy tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc đời anh ta như tình yêu của cha, thành công trong nghề bác sĩ và cả người phụ nữ anh yêu thương.  

Từ lòng đố kỵ, Seon Woo đẩy Cho In vào những tình huống nguy hiểm và bất hạnh. Còn Cho In, sau một loạt biến cố, anh gặp được Oh Young Ji (Han Ji Min thủ vai). Anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô nhưng không quên trả thù anh trai.

Cain and Abel ra mắt công chúng năm 2009, do đài SBS sản xuất. Với nội dung nhiều ý nghĩa, dàn diễn viên có tiếng, giàu kinh nghiệm diễn xuất, phim đã được công chúng đón nhận tích cực.

Sorry, I Love You

Đạo diễn:

Diễn viên: So Ji Sub, Lim So Young...

Sorry, I Love You là câu chuyện tình tay ba giữa hai người đàn ông và một người đàn bà. Cha Mu Huyek (So Ji Sub đóng) là một thanh niên Hàn Quốc nhưng được một gia đình người Úc nhận nuôi. Lớn lên giữa xứ người và thiếu sự yêu thương chăm sóc của người thân, Mu Huyek trở thành một tên gangster có tiếng tại Úc.

Cuộc sống của Mu Hyeok thay đổi khi anh gặp Eun Chae trong chuyến trở về Hàn Quốc để tìm lại người mẹ ruột, người mà Mu Huyek tin rằng đã nhẫn tâm bỏ rơi khi anh còn đỏ hỏn… SJS có một tính cách mạnh mẽ, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật sự là người sâu sắc, ấm áp hơn bất cứ ai. Anh sinh ra trên đời dường như chỉ để chịu đựng nỗi bất hạnh và đau khổ.

Khi trở về Hàn Quốc, anh tìm cách trả thù người mẹ đã bỏ rơi. Trong khi đó, một tình yêu mới lại tìm đến với anh.Cô gái đầu tiên quan tâm, chăm sóc, dành cho anh một tình cảm ấm áp như của một người yêu và một người mẹ. Khi anh nhận thấy cô gái là tình yêu đích thực thì cũng chính là lúc viên đạn trong đầu hành hạ anh. Biết mình không thể tiếp tục sống, anh tìm cách chạy trốn, xóa đi hình ảnh mình trong tim cô gái trước khi ra đi mãi mãi.

Nhưng anh đã lầm, tình yêu của cô dành cho anh mạnh mẽ và thắm thiết hệt như tình yêu của anh dành cho cô. Hai người tìm đến nhau, cố gắng mỉm cười hạnh phúc nhưng anh nhắm mắt không một lời từ biệt. Cô gái tìm đến trước mộ, không có tên người chết, chỉ mỗi một dòng chữ "Sorry,I love you" trên tấm bia. Cô gái nằm xuống khuôn mặt thanh thản bên cạnh lọ thuốc mở toang, vì cô biết mình sẽ được gặp anh trên thiên đường. 

Infonet
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới