PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những nàng 'vịt hóa thiên nga' của màn ảnh Việt

Thứ bảy, 20/10/2012 14:49

"Cô gái xấu xí" Huyền Diệu, "cá sấu chúa" Vũ Vũ, hay nàng "lọ lem" Elly Trần là những nhân vật để lại dấu ấn khó phai trên màn ảnh.

Hình tượng cô nàng Lọ Lem, vịt xấu xí hóa thành thiên nga xinh đẹp thường xuyên xuất hiện trong những phim nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc. Đối với màn ảnh Việt, dạng nhân vật nữ này không nhiều nhưng cũng để lại dấu ấn khó phai.

"Cô gái xấu xí" Huyền Diệu

Huyền Diệu có lẽ là “con vịt xấu xí” ấn tượng nhất màn ảnh Việt. Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài không thể xấu hơn: ăn mặc quê mùa, cặp kính to gần nửa khuôn mặt, niềng răng, mái tóc bù xù. Độ xấu xí của Huyền Diệu “nổi tiếng” đến mức sau này cái tên của cô được khán giả sử dụng thường xuyên trong cuộc sống đời thường, khi trêu chọc nhan sắc của ai đó. 

Tất nhiên, như nhiều câu chuyện vịt hóa thiên nga, Huyền Diệu dần đẹp lên là nhờ tình yêu với “chàng hoàng tử” An Đông. Cô biết cách trang điểm, cải thiện bản thân sao cho đẹp hơn và có cái kết hậu của những cô nàng xấu xí: Huyền Diệu lên xe hoa với chàng hoàng tử và sống hạnh phúc trọn đời.

Huyền Diệu "lột xác" trong đám cưới.

Cá sấu chúa trong Lập trình cho trái tim

Cùng với Cô gái xấu xí, Lập trình cho trái tim là hiện tượng được yêu thích một thời gian dài trên sóng truyền hình. Nhân vật chính của phim là Vũ Vũ, có biệt danh "Cá sấu chúa". Cô cũng là một nàng vịt hóa thiên nga.

Cá sấu chúa có ngoại hình khá... “cá sấu”, nước da đen như trát than lên mặt. Tuy nhiên, Vũ Vũ không giống như nhiều cô nàng Lọ Lem hiền lành, có phần cam chịu thường thấy. Cô cá tính, mạnh mẽ, bản lĩnh. Quá trình “thiên nga hóa” của "Cá sấu chúa" bắt đầu từ việc phòng lập trình nơi cô làm việc thiếu nữ thừa nam. Do đó, người duy nhất là Vũ Vũ buộc phải thi hoa khôi và rồi giành giải. Từ ấy, Vũ Vũ lột xác hoàn toàn với làn da trắng, ăn mặc thời trang và nữ tính.

"Cô nàng tóc rối" Midu

Midu "nổi điên"?

Vai Bông Sen của Midu trong Cô nàng tóc rối là “công chúa lưu lạc” – xuất thân từ gia đình thượng lưu nhưng bị bỏ rơi, chịu cảnh sống cơ cực. Hóa thân vào vai cô gái đầu đường xó chợ, kiếm ăn từng ngày, Midu cũng có lúc chẳng hề xinh đẹp: mái tóc thì rối bù, mặt mũi quần áo lấm lem bụi bẩn. 

Tất nhiên với cái kết có hậu, Midu lại trở về hình ảnh dễ thương, xinh đẹp và sống hạnh phúc với người mình yêu.

“Lọ Lem” Elly Trần một bước thành quý phu nhân

Trong Ngọc Trai, Elly Trần khiến khán giả ngạc nhiên. Nhân vật của Elly sống bằng nghề trộm cắp trong khu chợ nghèo. Cô không ngại xấu, ngại khổ đóng vai cô gái mồ côi, phải tranh giành bánh mì khô và bị đánh đến bầm tím mặt. Nàng Lọ Lem đổi đời khi được gia đình quý tộc nhận nuôi và trở thành vợ hai của một nhà trí thức.

TTVN