PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những 'nụ hôn cuồng nhiệt' trên màn ảnh Việt ngày Tết

Thứ ba, 24/01/2012 09:21

Huy Khánh "láu cá" chờ Mình Hằng lao tới hôn mình say đắm trong phim "Lệ phí tình yêu". Võ Thành Tâm phát sốt vì phải hôn Kim Phượng đầy cảm xúc trước mặt chồng cô.

Mỗi một bộ phim đều có những dự tính, mỗi một cảnh quay đều để lại một kỷ niệm “dở khóc dở cười”. Dưới đây là vài chuyện vui trên phim trường trong quá trình thu hình, để bật mí cùng độc giả trong ngày xuân

Huy Khánh bật mí "nụ hôn mãnh liệt" của Minh Hằng

Hàng trăm diễn viên tụ tập trên cầu Ánh sao ở Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) để chứng kiến cảnh Minh Hằng ôm hôn Huy Khánh trong phim Lệ phí tình yêu. Đây là cảnh kết của phim nên đạo diễn muốn cặp đôi này sẽ có một cảnh kết thật hoành tráng nên mới yêu cầu cả hai phải hôn làm sao cho thật bay bổng và lãng mạn.

Huy Khánh tỏ ra sung sướng khi được người đẹp chủ động hôn. Anh vào cảnh quay này rất tự tin và thoải mái, thậm chí có lúc còn mỉm cười như sắp có điều kỳ diệu sắp xảy ra.

Riêng Minh Hằng tỏ ra hồi hộp lo âu thấy rõ. Làm con gái mà phải hôn một chàng trai lạ trước hàng trăm con mắt tò mò, rồi phải đảm bảo được nụ hôn mãnh liệt nữa khiến cô nàng không khỏi ngại ngần. Trong suốt quá trình trang điểm, thay trang phục, Minh Hằng cứ nhăn nhó mãi.

Khi tất cả chuẩn bị xong, Minh Hằng từ từ bước tới. Huy Khánh mắt nhìn e thẹn với người đẹp. Sau vài bước chân chần chừ, Minh Hằng lao tới ôm Huy Khánh và“ngấu nghiến”… hôn. Trước tình hình bất chợt này, Huy Khánh lại đâm ra bối rối, vì không hiểu sao người đẹp lại mãnh liệt như thế.  Nhưng chỉ sau vài giây ngất ngây, anh đã kịp lấy lại tình thần. Cả hai hôn nhau đắm đuối, bất kể trời đất và mọi người xung quanh. Hai máy quay thay nhau lấy đủ góc độ của khung hình, hai nhân vật quay cuồng với không gian lãng mạn. Đạo diễn sau hồi ngẩn  ngơ cũng phải la lên: “ Cắt, tốt lắm các bạn ơi".

Cả phim trường cũng nhộn nhịp hẳn lên vì mấy khi được chứng kiến một nụ hôn say đắm như thế này. Vào phía sau phim trường, gặp Huy Khánh có người hỏi nhỏ: “ Sao mà nàng ta mãnh liệt thế?". Huy Khánh cười mím chi: “Thứ nhất tui cũng đẹp trai, lại đánh răng kỹ, xịt dầu thơm đàng hoàng… Còn cô ấy chỉ có một con đường duy nhất, đứng trước hàng trăm con người, nếu hôn không thật hoặc không đúng tâm lý của nhân vật thì phải hôn đi hôn lại nhiều lần thì chỉ có… chết mà thôi. Suy luận từ đó, biết ngay vì sao cô ấy hôn tôi mãnh liệt rồi". Nói xong câu này, Huy Khánh khẽ cười với giọng điệu thấy "đáng yêu".

Nụ hôn nồng cháy của Minh Hằng và Huy Khánh

Kim Phượng: Hôn người tình trước mặt ông xã

Chuyện rất thật đối với Kim Phượng và “người tình” Võ Thành Tâm khi phải hôn nhau trong bộ phim Vũ điệu đường cong. Cảnh quay diễn ra tại Q7. Kim Phượng sau hồi ăn cơm rượu no nê, được người yêu là chàng nha sĩ nghèo dẫn về nhà tham quan. Trước ngôi nhà đầy thơ mộng, lại thêm bị tác động từ hơi men của cơm rượu, cô gái tức cảnh si tình và trổ tài múa bụng trong tiếng nhạc lâng lâng. Khiến tâm hồn của chàng trai cũng cảm thấy… bâng khuâng, thế là cả hai được quyền… hôn nhau!

Với Kim Phượng, chuyện hôn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với Thành Tâm, hôn vợ đạo diễn trước máy quay thì rõ ràng không phải chuyện thường. Hai máy quay được bố trí sẵn. Một máy lia theo từng di chuyển của hai người. Một máy sẽ bắt cảnh toàn để hai người được tha hồ diễn tả cảm xúc. "Máy, diễn!". Lệnh đạo diễn vừa vang lên là lúc Thành Tâm từ từ bước tới, đặt một nụ hộn nhẹ lên trán, lên mắt, lên má người yêu, rồi từ từ di chuyển tới hôn môi, sau hồi hôn môi nụ hôn sẽ được lướt xuống vùng bụng cho đến xuống vùng chân. Theo quy định là như vậy, nhưng khi nụ hôn vừa chạm đến vùng cổ là người của Kim Phượng cứ nẩy lên như biểu lộ sự đam mê của mình. Khổ nỗi, mỗi lần hôn là mỗi lần Phượng cứ nẩy mình cong cớn khiến Võ Thành Tâm không sao dời nụ hôn xuống vùng bụng được.

Cả hai cứ “xà quần” cả buổi mà chỉ hôn có bấy nhiêu thôi, khiến đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa bên ngoài nóng ruột la làng: “Cắt. Hôn cái gì mà như vậy? Tại sao hôn hoài một chỗ mà không di chuyển xuống hôn ngực hôn bụng cho tôi?”. Thấy bị la oan, Kim Phượng ra ngoài khóc thút thít, riêng Thành Tâm cũng phân trần: “Chị Phượng cứ ưỡn người lên hoài làm sao em dời nụ hôn xuống được. Anh kêu bà xã anh cứ nằm im phê đi, em sẽ di chuyển nụ hôn xuống tận đâu luôn cho mà xem…” Cả hai gây nhau khiến cả đoàn phim cười như nức nẻ.

Quay lại lần hai, Kim Phượng rút kinh nghiệm nhường cho bạn diễn tha hồ “làm mưa làm gió”. Thành Tâm tỏ ra nhập vai rất tốt, hai nụ hôn hòa quyện vào nhau, như quên hết cả đất trời. Đạo diễn bên ngoài gật gù khoái chí. Cả phim trường đều im phăng phắt như chăm chú tất cả vào cảnh nóng này. Đến khi nụ hôn lướt xuống tận cẳng chân rồi từng ngón chân, đang diễn ngon lành bỗng nhiên đạo diễn la làng: “Cắt, cắt. Hỏng hết cảnh quay của tôi rồi. Trời ơi, tổ thiết kế đâu…!”.  Cả đoàn phim ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Phượng và Thành Tâm đều mất hứng. Hóa ra trong quá trình đi đứng, bàn chân của người đẹp dính đầy đất bụi, nên khi ống kính lia xuống nhìn rất ẹ, thì làm sao Thành Tâm hôn say đắm cho được, và thế là tổ thiết kế phải cho người “tân trang” lại bàn chân nõn nà của Kim Phượng mới có thể tiến hành… hôn tiếp.  

Nụ hôn của cậu em Võ Thành Tâm với đàn chị Kim Phương trong phim "Vũ điệu đường cong".

Hiếu Hiền: Chân ngắn rượt chân dài

Trong phim Lệ phí tình yêu có cảnh Hiếu Hiền rượt Huy Khánh để đòi nợ. Để quay cảnh này, cả hai đã chạy gần 20 cây số, mất ba ngày trời mới có thể hoàn tất cảnh "khốc liệt".

Trong cuộc chạy đua tốc độ này, Huy Khánh có cặp chân dài, còn Hiếu Hiền có cặp giò “khổng lồ” của người “tí hon” nên sự so le này chính là những hình ảnh tạo nên tiếng cười. Huy Khánh tăng tốc thì bỏ Hiếu Hiền quá xa, trong khung hình sẽ dư đầu mất đuôi, còn nếu chạy theo tốc độ chậm thì sẽ thấy giả tạo quá.

Buổi trưa, trời nắng gắt, cả đoàn phim ai cũng mệt ngất ngư, vậy mà Hiếu Hiền vẫn phải rượt đuổi Huy Khánh không ngừng. Cứ mỗi lần chạy, anh quay phim cũng phải chạy thục mạng mới có thể thu hình hai nhân vật này. Để tăng thêm tính hấp dẫn và cũng để tăng thể lực trong quá trình rượt đuổi, Hiếu Hiền đã xin với đạo diễn thêm một câu thoại: “Dừng lại, Khánh ơi tao giết mày!". Cũng nhờ câu thoại này mà cả hai đã cố gắng chạy từ buổi sáng đến buổi chiều, rượt từ ngày này qua tới ngày khác. Khi đạo diễn tuyên bố quay xong cũng là lúc Hiếu Hiền bủn rủn tay chân, đứng không nổi vì quá mệt, còn Huy Khánh cứ ngước mặt lên trời mà than: “ Chân ngắn rượt chân dài… Cả hai đều nín thở!".

Cuộc rượt đuổi đầy khốc liệt của Huy Khánh và Hiếu Hiền phải mất gần ba ngày quay hình

Infonet