PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những nụ hôn lãng mạn và 'thảm họa' trên phim Hàn

Thứ sáu, 14/12/2012 08:37

Cảnh hôn luôn là một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất.

Trong các bộ phim xứ kim chi, cảnh hôn luôn được các đạo diễn “chăm chút” đặc biệt. Nhằm "hút" khán giả vào những giây phút tuyệt vời này, các hiệu ứng, phương tiện âm thanh ánh sáng được tận dụng tối đa. Hẳn chúng ta còn nhớ các mỹ nam mỹ nữ thường trao nhau nụ hôn trong khung cảnh lãng mạn, âm nhạc ngọt ngào, ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng có cả pháo hoa, đôi khi lại bọt kem, kẹo ngọt và rất nhiều “phụ kiện” đáng yêu khác.

Những cảnh hôn lãng mạn và ấn tượng

Một số cảnh hôn trên phim Hàn khá dễ thương và sáng tạo. Chính sự lãng mạn và cuốn hút giữa hai diễn viên nam và nữ mới là điều đóng vai trò quan trọng để tạo nên một cảnh quay ấn tượng.

Trong Goong (Hoàng cung), có rất nhiều cảnh đáng yêu giữa hoàng tử Lee Shin (Ji Hoon) và công chúa Chae Kyung (Yoon Eun Hye).

Cảnh trong Goong

Hay như Tiệm cà phê hoàng tử cũng là bộ phim có cảnh hôn không làm người xem thất vọng. Thậm chí, phim có quá nhiều cảnh hôn đẹp đến nỗi, khán giả khó mà chọn được đâu là cảnh đáng xem nhất.

Một phim khác không thể thiếu chính là Tiệm mỳ mỹ nam. Cảnh hôn giữa chàng công tử Cha Chi Soo (Jung Il Woo) và cô nàng bán mì Yang Eun Bi (Lee Chung Ah) trong tập 10 vừa bối rối, vừa hơi... lộn xộn, nhưng lại mang đầy tính bất ngờ.

Cảnh trong Tiệm mì mỹ nam

Và cảnh hôn cuối cùng gần như hoàn hảo khác trong phim Hàn là The Princess Man. Không giống như ba phim trước, hai diễn viên Moon Chae Won và Park Shi Hoo trong phim đã rất cố gắng để thể hiện cảm xúc và sự dịu dàng nhưng cũng rất đau buồn. Trong suốt cảnh phim, Seung Yoo (Park Shi Hoo) nói với Se Ryung (Moon Chae Won) rằng tình yêu của anh sẽ làm cho cuộc đời của cô rơi vào nguy hiểm. Nhưng cô nàng dũng cảm trả lời sẽ chấp nhận ở bên anh dù ở bất cứ đâu chăng nữa. Một nụ hôn xen lẫn những giọt nước mắt hứa hẹn sẽ rất đáng nhớ đối với khán giả.

Cảng trong The Princess Man

Và những nụ hôn... "đỡ không nổi"

Bên cạnh những cảnh hôn tốt, phim Hàn có vô khối những nụ hôn “cứng đơ”, gượng gạo và thiếu thuyết phục. Có rất nhiều nụ hôn trên phim khiến khán giả cảm giác như hai diễn viên chỉ đặt môi lên nhau trong khoảng 30 giây cho xong… nghĩa vụ. Thậm chí, nhân vật chính còn hôn bạn diễn trong tư thế mắt mở to, nhìn đi chỗ khác hoặc vô cảm. Một trong số những nụ hôn phải nhận nhiều lời chê bai nhất là trong bộ phim đình đám Boys Over Flowers. Trong phim này, chàng công tử Gu Jun Pye (Lee Min Ho) thu hết can đảm để hôn cô nàng Geum Jan Di (Koo Hye Sun) trong khi cô đang ngồi trong khung cảnh tràn ngập ánh sáng lung linh. Nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng trên thực tế, Lee Min Ho đã tiến lại gần khuôn mặt của Hye Sun với tốc độ siêu chậm, còn cô nàng diễn viên thì giữ khuôn mặt cứng đơ, không một chút biểu cảm. Dường như sự thiếu lãng mạn và cảm xúc giữa hai diễn viên này đã làm người xem thất vọng.

Cảnh trong Boys Over Flowers

Một phim khác cũng lâm vào tình trạng này là You're Beautiful. Mặc dù phim rất nổi tiếng và được yêu thích nhưng các cảnh hôn trong phim cũng không hề ổn chút nào. Park Shin Hye thường thể hiện sự sửng sốt tột độ mỗi khi Jang Geun Suk hôn cô, cứ như nhân vật Yong Hwa bị một áp lực khủng khiếp nào đó để buộc phải hôn vậy.

Hay cảnh hôn trong My Princess giữa Kim Tae Hee và Song Seung Hun thì rất dễ thương, đáng nhớ. Nhưng lạ lùng là không hiểu vì lý do gì mà người phụ trách lại chọn một bản nhạc không hề phù hợp chút nào, khiến cho nụ hôn đầu của cặp đôi trở nên... buồn cười, dù cả hai đều nhập vai rất tốt.

Một minh chứng “hùng hồn” khác là nụ hôn giữa hai nhân vật của Jang Dong Gun và Kim Ha Neul trong Phẩm chất quý ông. Jang Dong Gun đảm nhiệm vai một anh chàng đã cứng tuổi, chín chắn, nhưng nụ hôn của chàng diễn viên này mạnh bạo như đang thực hiện động tác… hô hấp nhân tạo.

Cảnh hôn trong Playful Kiss giữa Baek Seung Jo (Kim Hyun Joong) và Oh Ha Ni (Jung So Min) trong đêm tân hôn lại kỳ cục theo một kiểu khác. Cả hai đã ngồi cạnh nhau trong bộ đồ ngủ đôi, nhưng lại có cuộc nói chuyện không hề phù hợp chút nào với một đêm tân hôn và sau đó hôn nhau như… trả bài. Dù có tên phim là "nụ hôn tinh nghịch", và tất cả các nụ hôn trong phim đều có mọi thứ, trừ... sự tinh nghịch và tinh tế.

Tiin