PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những ông 'bố chồng quốc dân' của màn ảnh Việt, chẳng những thương con dâu còn luôn bảo vệ lẽ phải

Thứ tư, 08/06/2022 08:28

Thực ra không phải đến 'Thương ngày nắng về' mới có người bố chồng cực kỳ tâm lý, hiểu chuyện như ông Hùng (NSND Trung Anh) mà trước đó, trong 'Người phán xử' hay 'Cả một đời ân oán', 'Ngược chiều nước mắt' đều có những bố chồng tốt như thế!

Người ta thường nghe nhiều và nói nhiều đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tuy nhiên thực tế thì trong cuộc sống hiện đại, mối quan hệ bố chồng - nàng dâu cũng có nhiều cung bậc cảm xúc.

Trước vai bố chồng quốc dân Hùng (NSND Trung Anh) trong ''Thương ngày nắng về'', màn ảnh Việt đã có nhiều nhân vật bố chồng rất tâm lý, hiểu và thương yêu cũng như đối xử công bằng với con dâu của mình.

Ông Hùng trong ''Thương ngày nắng về'' là bố chồng luôn thấu hiểu, cảm thông và bảo vệ con dâu, bảo vệ lẽ phải

Vai ông Hùng của NSND Trung Anh không nhiều đất diễn và cũng không có những biến cố trong số phận. Tuy nhiên mỗi lần xuất hiện ông Hùng lại để lại ấn tượng tốt đẹp. Đó là hình ảnh người đàn ông về hưu nhưng vẫn miệt mài với công việc dịch sách, thỉnh thoảng lại 'cà khịa' bà vợ chỉ biết ăn chơi, hát múa và trưng diện đồng bóng - bà Hiền (NSND Lan Hương).

Sống chung với bà Hiền, ông Hùng luôn phải tìm cách dung hòa trong mọi cuộc cãi vã, chấp nhận chịu đựng tính tình khó ưa của vợ. Trong gia đình, ông cũng luôn là người đứng về phía con dâu, biết phân biệt phải trái trước sau, động viên con dâu bỏ qua sự khó ưa và đừng để ý đến mẹ chồng. Ông Hùng cũng thường xuyên lên tiếng để bênh vực Khánh (Lan Phương).

Ông tuyên bố với vợ con dâu không phải phục vụ bố mẹ chồng, nếu bà Hiền còn gây khó dễ cho Khánh thì đừng mong động đến một đồng lương hưu của ông

Chẳng những thế, ông còn là người chủ động gọi điện xin lỗi bà thông gia khi vợ mình gây chuyện. Khi biết cuộc hôn nhân của Khánh - Đức gặp trục trặc, ông cũng là người động viên và khuyên nhủ Đức: “Người sống với mình cả đời là vợ mình. Vợ chồng là để yêu thương, để bảo vệ chứ không phải để lựa chọn. Bố sợ điều này không bao giờ mẹ con hiểu ra được”.

Khi Khánh bị nghi ngờ ngoại tình và bị mẹ chồng, chị chồng chì chiết, hắt hủi, ông vẫn một mực khẳng định với bà Hiền: "Tôi tin cái Khánh không bao giờ là người như thế!". Ông cũng là người răn dạy, chỉ trích lối sống thực dụng, bòn rút tiền bạc từ bố mẹ của Thương.

Và cũng chỉ có ông Hùng mới đủ tấm lòng bao dung, vị tha và niềm tin để Đức chia sẻ câu chuyện bệnh tật của mình, rằng anh không còn sống được nhiều nữa.

Ông Luật trong ''Về nhà đi con''

Trong bộ phim bom tấn VTV năm 2019, bên cạnh hình ảnh người bố ''gà trống nuôi con'' bố Sơn (NSND Trung Anh), khán giả cũng rất yêu mến bố mẹ chồng của Thư (Bảo Thanh) do cố NSND Hoàng Dũng đảm nhiệm bởi sự tâm lý, thấu hiểu và rất mực thương yêu, bảo vệ con dâu, bất chấp những mâu thuẫn với cậu con trai hư hỏng.

Trong phim, ông Luật là người cha nghiêm nghị, chính trực và luôn nghiêm khắc với Vũ (Quốc Trường) và không ít lần chửi thẳng mặt Vũ bởi thói lăng nhăng trăng hoa của anh, ngay cả khi đã cưới Thư về làm vợ.

Là người đàn ông thành đạt, giàu có nhưng ông Luật vẫn giữ những thói quen bình dị như uống trà buổi sáng, ăn cơm nhà với cà muối do vợ tự làm, hay bế bồng cháu nội đỡ cho con dâu...

Cả ông Luật và vợ đều thường xuyên cứng rắn với Vũ, răn đe cậu con trai về việc cần có trách nhiệm với gia đình, biết bảo vệ, động viên con dâu, nhất là khi Thư biết Vũ đang có mối quan hệ với người con gái khác bên ngoài.

Cho đến khi cuộc hôn nhân của Thư - Vũ không thể cứu vãn nổi, ông Luật cũng chính là người xin lỗi ông thông gia bởi đã không làm tròn trách nhiệm của người cha chồng, khiến tổ ấm các con phải chia lìa, cu Bon phải xa bố xa mẹ.

Bố chồng trong ''Ngược chiều nước mắt''

Ông Lâm (NSƯT Hoàng Hải) là bố chồng của hai người con dâu là Phương (Thu Quỳnh) và Mai (Phương Oanh). Khác hẳn với bà Lâm (NSND Lan Hương) luôn tỏ rõ thái độ bênh vực và yêu chiều Phương hơn Mai bởi Phương khéo léo, thông minh lại thành đạt, ông Lâm luôn đối xử công bằng với hai cô con dâu và có phần thấu hiểu, cảm thông cho Mai khi cô về nhà chồng khi đã trót có bầu.

Hơn ai hết, ông hiểu rõ con trai mình (Hà Việt Dũng) là chàng trai có thói trăng hoa, không chăm lo cho gia đình nhỏ. Ông Lâm cũng động viên vợ gần gũi, quan tâm đến Mai và vun vén cho tổ ấm nhỏ của con trai.

Dù sống chung nhà với hai con dâu nhưng ông chưa bao giờ so sánh hai con dâu và cũng luôn thông cảm với công việc bận rộn của con dâu cả cũng như sự hiền lành, nhu mì của con dâu thứ. Khi bà Lâm và Mai nảy sinh mâu thuẫn, ông cũng luôn từ tốn lắng nghe và động viên vợ hãy thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn với con cái, nhất là Mai khi cô mới ''chân ướt chân ráo'' về nhà chồng.

Ông Lâm cũng kịch liệt phản đối các mối quan hệ của Sơn ở bên ngoài để toàn tâm toàn ý với gia đình

Minh Huệ (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới