PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những phim Việt bị "ném đá tơi tả"

Thứ hai, 30/01/2012 08:35

Có những bộ phim đạt giải quốc tế hẳn hoi, có những bộ phim được "người hùng của dòng phim thương mại" xây dựng... tuy nhiên, khi công chiếu, chúng đều bị công chúng chê bai không thương tiếc.

Bi, đừng sợ! Đây có lẽ là bộ phim gây nhiều tranh cãi nhất tại Việt nam trong năm 2011. Trước khi được công chiếu vào hồi tháng 3, Bi, đừng sợ! đã chinh chiến qua một số LHP quốc tế và gặt hái được một số giải thưởng. Giới truyền thông cũng đã đua nhau đưa tin về bộ phim mới này hàng năm trời trước đó. Chính vì thế khi Bi, đừng sợ được công chiếu tại Việt Nam, khán giả đã nô nức tới rạp xem. Không nói ra nhưng có lẽ ai cũng mang trong mình một kỳ vọng lớn về bộ phim, chả gì thì cũng là bộ phim đạt giải quốc tế cơ mà - họ thầm nhủ.

Được "bảo chứng" bởi những lần tham dư và đoạt giải tại một số LHP Quốc tế nhưng Bi! đừng sợ chưa thực sự được công chúng Việt Nam đón nhận

Tuy nhiên, đáng tiếc là trái với những kỳ vọng ban đầu, bên cạnh một số rất ít những ý kiến khen ngợi, Bi, đừng sợ đã gặp phải vô số những ý kiến chỉ trích. Giới chuyên môn thì cho rằng, bộ phim "quá xa vời thực tế", "bóp méo sự thật", "không coi trọng con người" mà thay vào đó, họ "bị xúc phạm tới tận cùng" hay "Xem phim chẳng thấy giống con người Việt Nam gì cả". Còn khán giả, một số người thấy ghê rợn, một số người thấy bất bình với những cảnh sex được mô tả một cách trực diện và "hiện thực" trong phim. Đây có là là bộ phim có cách thể hiện về tình dục táo bạo nhất từ trước tới nay của điện ảnh Việt Nam.

Giới chuyên môn thì cho rằng bộ phim "xa rời thực tế" còn công chúng thì sốc với những cảnh sex trong phim được thể hiện một cách khá trần trụi

Cảm hứng hoàn hảo Cùng là bộ phim về đề tài đồng tính nhưng trong khi Hotboy nổi loạn được đón nhận bao nhiêu thì Cảm hứng hoàn hảo lại khiến khán giả kinh hãi bấy nhiêu. Trong buổi họp báo ra mắt phim, đạo diễn Lê Dũng đã chia sẻ rằng, mục đích của anh khi làm phim này là "lột tả được thế giới của những người đồng tính một cách nhân văn và giáo dục”, tuy nhiên có vẻ như anh đã đi sai hướng trong cuộc hành trình đạt đến mục đích đấy. Bộ phim có quá nhiều những chi tiết phi lý, phản cảm và phản khoa học.

Cảm hứng hoàn hảo đưa ra một cái nhìn khá "lạ" về vấn đề đồng tính

Khi khoa học đã chứng minh được đồng tính không phải là một căn bệnh mà đi tìm thuốc chữa thì những người làm phim Cảm hứng hoàn hảo lại quan niệm ngược lại. Họ tin rằng, người đồng tính có thể khỏi "bệnh" nếu ham muốn tình dục của anh ta với nữ giới được khơi dậy. Chính vì thế, ba cô chị gái trong phim đã thuê một cô cave để quyến rũ cậu em trai đồng tính. Khi cô cave này thất bại thì đích thân ba cô chị "ra tay". Họ tìm mọi cách, kể cả việc làm người mẫu khỏa thân giúp cậu em trở lại bình thường. Không những thế, bộ phim còn tràn ngập những câu thoại ngô nghê kiểu "em chính là người đã cướp đi ...đời con trai của anh".

Cảm hứng hoàn hảo phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ phía công chúng

Tối nay, 8 giờ Sau Trai Nhảy, Lê Hoàng dường như mất hút khỏi lĩnh vực điện ảnh. Chính vì thế, khi ông hoàng của dòng nhạc phim thị trường này quay lại với Tối nay, 8 giờ thì công chúng cũng rất quan tâm. Với những gì ông  đã làm từ ngày với Gái nhảy, họ hi vọng rằng bộ phim sẽ gây ra một cú nổ lớn đối với các rạp chiếu phim nhưng tiếc thay, bộ phim lại là một quả "bom xịt". Tối nay, 8 giờ cũng cho thấy, trong khi điện ảnh Việt Nam cũng như cuộc sống đã thay đổi rất nhiều nhưng dường như Lê Hoàng không có bất cứ sự thay đổi nào so với hồi làm Gái nhảy hay Lọ lem hè phố.

Bộ phim theo mô típ cũ là chuyện tình giữa nàng Lọ lem và chàng Hoàng tử

Vẫn với gu như Gái nhảy hay Lọ lem hè phố, Lê Hoàng xây dựng một bộ phim có hơi hướng lãng mạn theo kiểu Lọ lem và Hoàng tử. Bộ phim kể về bốn cô gái hành nghệ karaoke ôm muốn đổi đời bền giả làm tiểu thư sang "săn" đại gia và cuối cùng một cái kết có hậu cũng diễn ra. Tuy nhiên, có vẻ như đạo diễn đã pha chế gia vị là sự lãng mạn hơi quá đà nên bộ phim trở thành phi thực tế. Bốn cô gái cô gái tỉnh lẻ hành nghề karaoke ôm nhưng lại quyết tâm thủ tiết, không cho đàn ông chạm vào người (?) Danh giá đến ngần ấy nhưng chỉ vì lời kích, hay đúng hơn là sự đổi đời của một cô bạn cũ, bốn cô đốt quán lên thành phố với quyết tâm săn đại gia. Các cô đang nghèo đói đến cái ăn còn không đủ vậy mà khi đốt quán lên thành phố lại chễm chệ trên những chiếc xe hơi đắt tiền....Tóm lại, xét về nội dung thì Tối nay, 8 giờ là tập hợp một chuỗi tập hợp các tình huống phi lý  một cách rời rạc, lơi lỏng.

Có nhiều người đã nói rằng, Tối nay, 8 giờ là sự chấm hết cho thương hiệu Lê Hoàng

Không những thế, các tình huống kịch tính trong phim không được đẩy lên cao trào mà có phần gượng ép và khiến khán giả cảm thấy buồn cười. Cách dẫn chuyện thiếu logic cộng với tính cách của các nhân vật đa phần ngô nghê. Nhiều người vì đã quá thất vọng với bộ phim mà cho rằng, Tối nay, 8 giờ đã là dấu chấm hết cho thương hiệu Lê Hoàng.

24h