PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những poster phim xấu "khó đỡ"

Thứ tư, 20/06/2012 08:38

Rất nhiều trong số đó là poster của những bộ phim "bom tấn"...

1. X-Men: First Class

Đây là poster phim tệ nhất của diễn viên Charles Xavier cho phim X-Men: First Class. Poster này cũng tệ ngang với poster Magnetos nhưng bị mất nhiều điểm hơn do đã xóa khá nhiều mặt của nhân vật McAvoy. Những poster kiểu này có lẽ chỉ mất 5 phút để làm, và bất cứ “tay mơ” nào về đồ họa cũng thiết kế được một cái tương tự.  2. (Vẫn là) X-Men: First Class

X-Men: First Class là loạt phim có nhiều poster tệ nhất trong nhiều năm. Có lẽ nhà thiết kế muốn cố gắng bày tỏ trong hình ảnh này rằng Eric Lehnsherr (vai diễn của Michael Fassbender) sẽ nhanh chóng trở thành kẻ côn đồ Magento. Nhưng chắc chắn có cách diễn đạt tốt hơn thông điệp này. Những người yêu phim sẽ nhìn vào poster này và nghĩ ngay rằng chắc đây là sản phẩm của một người hâm mộ "cuồng phim X-Men", nhưng trên thực tế thì nó lại được thiết kế bởi cả một studio.  3. Big Mommas: Like Father, Like Son

Một vài hình ảnh có lẽ không nên cho người khác nhìn thấy, như poster phim Pháp Big Mommas: Like Father, Like son có Martin Lawrence trong trang phục giống kiểu Lady Gaga này.  4. Madea's Big Happy Family

Ngôi sao phim hài người da màu Tyler Perry trong poster phim Madea's Big Happy Family nhìn giống như cô nàng thiên nga đen trong phim Black Swan, mặc dù trên thực tế bộ phim của Perry là một sự lai ghép giữa King's Speech, True Grit và The Godfather. Nhưng phải nói thật là bộ phim này tệ hơn 3 phim kia rất nhiều.  5. The Zookeeper

Có lẽ studio của hãng Sony nghĩ rằng các khán giả nước ngoài không thèm quan tâm đến chất lượng của các poster phim? Mọi chi tiết trong poster này đều rất lố bịch, như cánh tay của Kevin James và con gorilla, kích cỡ của con gấu và con sư tử... Có lẽ cả hai đều đang cười vào mặt James! Nếu con khỉ có một chút tự trọng, nó nên để con sư tử ăn thịt luôn để khỏi phải xuất hiện trên poster này.  6. Bucky Larson: Born to Be a Star

Poster cho bộ phim Bucky Larson: Born to Be a Star không chướng tai gai mắt dù nó thể hiện một người đàn ông với cái quần tuột tới tận đầu gối. Poster này quá xấu vì nó không thể hiện được một chút gì hài hước hay gây cười. Không một khán giả nào muốn có thể bị hấp dẫn vì một poster kiểu này.  7. The Chaperone

Mặc dù poster trên mạng là miễn phí, nhưng những nhà thiết kế đã làm một sản phẩm quá cẩu thả đến mức khó chấp nhận. Không một chi tiết nào trên poster này thể hiện được óc thẩm mĩ, nhưng điều khó chịu nhất là có tới hai gã đàn ông với kích cỡ sai thực tế nằm trên nóc một chiếc xe bus sai tỉ lệ (mặc dù nó không hề di chuyển). Có lẽ chi tiết không bị photoshop duy nhất là những cơ bắp của Triple H. Anh ta nên dùng chúng để "xử lý" gã nào đã làm nên cái poster này.  8. Spy Kids 4: All the Time in the World

Tất nhiên poster phim này hướng tới đối tượng là trẻ em dưới 12 tuổi, nhưng đồng thời nó cũng khiến người lớn phải đau đầu. Từ nụ cười của Joel McHale hay bộ quần áo tồi tàn của Mason Cook với cái đầu bị photoshop quá đáng, cho tới đôi mắt khiến người xem sởn gai ốc của con chó... tất cả đều có thể làm cho poster này nằm trong danh sách Những poster tệ nhất.  9. Bad Teacher

Những nhà thiết kế poster của Bad Teacher có lẽ muốn bức hình này vừa dí dỏm vừa tế nhị, nhưng thay vì sự hài hước - như bộ phim đã làm được - poster này toát lên sự thô bỉ: Cameron Diaz say xỉn nằm vật ra trên bàn với một quả táo có chữ "Eat me".  10. Jack and Jill

Quả thực kĩ năng photoshop của những người thiết kế poster này quá tệ. Đây là một poster kiểu Tây Ban Nha rất lố bịch cho các nỗ lực gây cười của Adam Sandler trong Jack and Jill. Thậm chí tên của Eugenio Derbez (diễn viên Mexico nổi tiếng và đồng thời cũng đóng vai chính trong phim) không có mặt trong poster này, dù hãng Sony đang nhắm tới các khán giả nói tiếng Tây Ban Nha. 

TTVN