PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những tác phẩm "để đời" của người đẹp Son Ye Jin

Thứ hai, 14/11/2011 08:32

The Classic, A Moment to Remember, Alone in Love... là những bộ phim để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong sự nghiệp của người đẹp Son Ye Jin.

"Nữ hoàng phim bi" Son Ye Jin sắp trở lại với bộ phim tình cảm lãng mạn đan xen yếu tố rùng rợn Chilling Romamnce, tác phẩm chính thức ra rạp vào ngày 1/12 tới. Trong phim, Son Ye Jin vào vai Yeo Ri, một cô gái bỗng nhiên có khả năng nhìn thấy ma sau một tai nạn.

Kể từ sau bộ phim truyền hình A Delicious Proposal, hợp tác với các diễn viên So Yoo Jin, Kwon Sang Woo và So Ji Sub, Son Ye Jin liên tiếp tham gia nhiều bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình và gặt hái được vô số thành công. Sau 11 năm trong nghiệp diễn, Son Ye Jin giờ đã trở thành diễn viên lão luyện. Mới đây, người đẹp này đã chia sẻ cảm nghĩ của cô về 6 tác phẩm đáng nhớ, bao gồm cả bộ phim sắp ra mắt - Chilling Romance. 1. The Classic (2003) Đạo diễn: Kwak Jae Yong Diễn viên: Son Ye Jin, Jo Seung Woo, Jo In Sung

"Kể từ khi khởi nghiệp diễn xuất, The Classic là bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi thực sự đảm nhận nhân vật chính nên tác phẩm này in đậm trong tâm trí tôi. Thêm vào đó, tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi thể hiện hai nhân vật với hai cá tính hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng chính là lý do tôi luôn nhớ sự căng thẳng trên phim trường". The Classic là câu chuyện tình yêu của thời hiện tại và quá khứ với khoảng cách 30 năm. Trong phim, Son Ye Jin thể hiện đồng thời hai vai Ji Hye và Joo Hee (mẹ của Ji Hye). Joo Hee từng trải qua một mối tình kinh điển nhưng vô vọng. Trong khi đó, cô nàng Ji Hye đem lòng cảm mến Sang Min (Jo In Sung) - một tiền bối trong lớp học diễn xuất. 2. A Moment to Remember (2004) Đạo diễn: Lee Jae Han Diễn viên: Son Ye Jin, Jung Woo Sung

"A Moment to Remember là tác phẩm mọingười nghĩ đến khi nghe nhắc tới tên Son Ye Jin. Bộ phim xoay quanh những nhân vật đau khổ và có số phận trắc trở nhưng câu chuyện được thể hiện theo hướng tươi sáng hơn nên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả". A Moment to Remember đạt thành công vang dội về doanh thu phòng vé và chính bộ phim này đã giúp cho Son Ye Jin có được danh hiệu "Nữ hoàng phim bi". Phim là câu chuyện đẫm nước mắt về Soo Jin (Son Ye Jin) - cô gái bị mắc bệnh Alzheimer và Cheol Soo (Jung Woo Sung) - anh chàng luôn ở bên cạnh bảo vệ và yêu Soo Jin. Ngoài ra, A Moment to Remember còn vô cùng được yêu mến tại Nhật Bản và là một trong số ít các bộ phim Hàn đạt doanh thu 300 triệu Yên tại rạp chiếu Nhật Bản. 3. Alone in Love (2006) Đạo diễn: Han Ji Seung Diễn viên: Son Ye Jin, Kam Woo Seong

"Chỉ đến tập cuối của phim, tôi mới nhận ra tại sao mọi người lại cuồng tác phẩm này đến thế. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên cho phép diễn viên được thể hiện nhân vật theo cách thích hợp với họ nhất. Alone in Love có đạo diễn, bối cảnh và dàn diễn viên tuyệt vời. Tôi rất yêu tác phẩm này". Alone in Love là bộ phim truyền hình dài 16 tập do đạo diễn Han Ji Seung chỉ đạo thực hiện. Tuy đạt rating không thực sự ấn tượng (chỉ trên 10%) nhưng bộ phim lại tạo hiệu ứng lớn và kéo dài trong lòng khán giả. Được thực hiện dựa trên tác phẩm của Nozawa Hasashi, Alone in Love có lối kể chuyện độc nhất vô nhị và vô cùng ấn tượng về cách Dong Jin (Kim Woo Seong) và Eun Ho (Son Ye Jin) nhận ra tình yêu sâu đậm hai người dành cho nhau sau khi đã ly hôn. 4. My Wife Got Married (2008) Đạo diễn Jeong Yoon Soo Diễn viên: Son Ye Jin, Kim Joo Hyuk

"Tôi đã tiếp cận bộ phim này không phải bằng lý trí mà bằng trái tim mình. Việc bạn vào vai một kẻ sát nhân không có nghĩa là bạn phải giết một ai đó. Tôi cảm thấy quá trình thể hiện vai diễn trong phim rất dễ chịu nhờ có tác phẩm tiểu thuyết gốc cũng như những trải nghiệm của mọi người và sự hình dung của bản thân. Vai diễn trong bộ phim đã giúp tôi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Nghệ thuật Baeksang nên đây là một tác phẩm rất đáng nhớ". My Wife Got Married được thực hiện dựa trên tiểu thuyết của Park Hyun Wook, kể về một cô vợ tuyên bố sẽ kết hôn với một anh chàng nữa. Trong phim, Son Ye Jin vào vai In Ah, cô nàng đã lập gia đình nhưng lại muốn có tới hai người chồng. Đây là một trong những bộ phim hài thành công nhất trên phòng vé xứ Hàn. 5. White Night (2009) Đạo diễn: Park Shin Woo Diễn viên: Son Ye Jin, Go Soo

"Đây là một trong những bộ phim tôi cảm thấy khó diễn nhất. Nội tâm của vai diễn Mi Ho rất phức tạp và tôi thấy thật mệt mỏi khi hóa thân thành nhân vật. Trong suốt thời gian thực hiện bộ phim này, tôi cảm thấy tuyệt vọng và cũng trở nên kỳ lạ như nhân vật Mi Ho vậy. Chọn lựa cuộc sống là một diễn viên có nhiều điều rủi ro nhưng cũng rất hấp dẫn, thú vị". White Night chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Higasino Geiko và được dựng thành phim 1 năm sau khi tiểu thuyết phát hành. Phim xoay quanh câu chuyện cặp đôi Jo Han (Go Soo) và Mi Ho (Son Ye Jin) bị vướng vào một vụ giết người xảy ra 14 năm trước đó và bị thanh tra Dong Soo (Han Suk Kyu) truy đuổi. Không giống như tiểu thuyết miêu tả hai nhân vật chính như những con quái vật, bộ phim đã cho thấy sự thay đổi của hai người và tình yêu cảm động của họ. 6. Chilling Romance (2011) Đạo diễn: Hwang In Ho Diễn viên: Son Ye Jin, Lee Min Ki

"Tôi thấy đây là một tác phẩm đáng kinh ngạc bởi kết hợp giữa yếu tố rùng rợn và hài hước. Tôi thấy bị cuốn hút bởi nhân vật Yeo Ri - một cô nàng bỗng trở nên tuyệt vọng vì có thể nhìn thấy hồn ma. Tôi rất tò mò là làm sao mọi người có thể đưa ra một ý tưởng như thế này". Đây là tác phẩm đầu tay mà biên kịch Hwang In Ho (biên kịch các bộ phim Sisily 2km và 2 Faces of My Girlfriend) thử sức với vai trò đạo diễn. Phim là câu chuyện tình yêu hấp dẫn giữa Yeo Ri (Son Ye Jin) - một cô gái có thể nhìn thấy ma và ảo thuật gia Jo Goo (Lee Min Ki). Chilling Romance hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những tình tiết hài hước xen lẫn những cảnh quay "sởn da gà". Thêm vào đó, sự kết hợp giữa cặp đôi "chị em" Son Ye Jin và Lee Min Ki cũng thu hút sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ.

2sao