PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Sao Việt đổi đời chỉ sau một vai diễn (P.2)

Thứ ba, 13/12/2011 16:15

May mắn luôn mỉm cười với những người biết cố gắng và biết nắm bắt cơ hội.

Ninh Dương Lan Ngọc Không thể không nói đến hai từ “may mắn” cho cô gái trẻ 21 tuổi này. Chưa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, Lan Ngọc đã sở hữu một vai diễn đầu tay mà bạn bè diễn viên đồng trang lứa ai cũng mơ ước. Nhưng nếu chỉ là may mắn thôi chưa đủ, “Nương” trong “Cánh đồng bất tận” đã thật sự chứng minh năng lực của mình qua khả năng diễn xuất và hàng loạt giải thưởng tên tuổi trong năm qua đã đến với cô.

Với diễn xuất trong sáng, Lan Ngọc dành được nhiều giải thưởng

Sự trong sáng pha lẫn cái nét quê quê mà Lan Ngọc thể hiện đã thực sự chạm vào cảm xúc của người xem. Và cái sự rung cảm đó mới chính là thứ nghệ thuật thật nhất mà điện ảnh cần, khác nhiều so với những cầu kì, xa hoa rườm rà xem chả có tí cảm xúc nào mà ta vẫn thường thấy nhan nhản trên các bộ phim.

Vai Nương đã chạm vào cảm xúc của người xem

Như vậy liệu có đủ cho hành trình chỉ mới bắt đầu của cô, khán giả vẫn đang kì vọng nhưng vai diễn đột phá của Lan Ngọc trong thời gian tới.  Hi vọng Lan Ngọc sẽ không làm khán giả thất vọng, bởi sau vai “Nương” quá thành công, Lan Ngọc sẽ gặp nhiều khó khăn và áp lực trong việc bước qua cái bóng quá lớn này. Những vai diễn tiếp theo của cô chỉ dừng ở mức bình thường và xem được, tất nhiên vẫn đáng yêu và dễ thương đối với khán giả yêu mến cô. Nhưng mọi người mong chờ ở cô nhiều hơn thế!

Khán giả trông chờ những vai diễn mới của Lan Ngọc

Thái Hòa Được biết đến với nhiều vai diễn hay trên sân khấu kịch, nhưng cuộc chạm ngõ với điện ảnh đã mang lại cho Thái Hòa nhiều hơn những gì người ta mong đợi ở anh. Những tình tiết hài hước và trường đoạn nội tâm phức tạp của nhân vật “Hội” được anh thể hiện rất chân thật khiến khán giả vô cùng đồng cảm.

Thái Hòa “nổi như cồn” với vai Hội

Nếu như “Hội” là điểm cộng cho Thái Hòa thì vai diễn tiếp theo trong bộ phim bom tấn “Long Ruồi” cũng làm mãn nhãn sự kì vọng của khán giả dành cho anh. Có nhiều ý kiến trái ngược nhau về sự thành công của bộ phim, nhưng cái tên Thái Hòa thì thật sự đã tạo nên 1 làn sóng hâm mộ đông đảo trong giới trẻ. Còn Thái Hòa thì vẫn vậy, mộc mạc, giản dị, âm thầm các buổi event, sự kiện. Chưa từng có khán giả nào khen anh đẹp trai, thu hút kiểu như “hot boy” hay các mỹ nam khác, nhưng anh đúng là mẫu nghệ sĩ chân chính, luôn biết cách tỏa sáng trong từng vai diễn, từ màn ảnh đến sân khấu.

“Đại ca” Thái Hòa trong phim “Long Ruồi”

Ngô Thanh Vân Người đẹp mang quốc tịch Na Uy này thường được biết đến với tên gọi “đả nữ” của điện ảnh Việt Nam. Vào thời điểm mà các bóng hồng thích vào các dạng vai số phận thì Ngô Thanh Vân lại dám lăn xả, chịu bầm dập để hóa thân vào các bộ phim hành động. Chạm ngõ điện ảnh từ một series phim ngắn, gương mặt ăn ảnh của Ngô Thanh Vân bắt đầu được chú ý. Trước đó, cô gái họ Ngô từng được biết đến với vai trò ca sĩ nhưng không mấy thành công lắm. Rồi tên tuổi của cô đình đám hơn hơn khi là người đầu tiên bước gần đến lĩnh vực điện ảnh truyền hình quốc tế trong bộ phim “Những thiên thần đỏ” được phát sóng rộng rãi ở châu Á và Australia.

Ngô Thanh Vân với vai diễn Thúy trong “Dòng máu anh hùng”

Và “Dòng máu anh hùng” là cú ghi điểm ấn tượng nhất mà Ngô Thanh Vân dành cho khán giả. Trong vai Thúy, một cô gái yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập nước nhà, Ngô Thanh Vân diễn tả khá thành công nội tâm từ lòng căm giận chuyển sang tình yêu với gã mật thám quyết tâm tìm về lí tưởng.

“Đả nữ” trong phim “Bẫy rồng”

Khẳng định mình không ngừng nghĩ, cô lại tiếp tục hóa thân vào vai đả nữ trong bộ phim “Bẫy rồng”. Sẽ khó có người đẹp nào dám ghi dấu ấn bằng dạng vai nữ anh hùng này như Vân. Không chỉ về võ thụât, mà cả diễn xuất của Vân đều ngày càng trưởng thành hơn. Sắp tới, khán giả đang chờ đợi để xem sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân bên cạnh “phu quân” Trương Ngọc Ánh trong bộ phim kinh dị “Ngôi nhà trong hẻm”.

Hiện tại, Ngô Thanh Vân đang tham gia bộ phim kinh dị “Ngôi nhà trong hẻm”

Hồ Vĩnh Khoa    Sẽ là thiếu xót nếu không nhắc đến chàng trai sở hữu chiều cao 1m77 này. Vai diễn đầu tay của Hồ Vĩnh Khoa trong “Hot boy nổi loạn, và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” đã là một màn trình làng ngoạn mục cho khán giả. Những người đã biết, chưa biết tới gương mặt mới toanh của điện ảnh này đều dành cho anh những lời khen và chúc mừng.

Hồ Vĩnh Khoa thể hiện thành công vai Khôi trong “Hot boy nổi loạn”

Những bước đi đầu tiên chập chững vào nghề của chàng trai này khá thành công. Không ai có thể nghĩ, một người chưa bao giờ đóng phim như Hồ Vĩnh Khoa lại có thể vai khá “ngọt”, với những đoạn miêu tả sự đau khổ, dằn vặt khi đêm đêm phải chờ đợi người yêu “đi khách” trở về đều được Khoa diễn đạt đầy cảm xúc. Anh dám hi sinh tất cả vì tình yêu,  làm tất cả để vun đắp cho tình yêu của mình, chấp nhận quan hệ, sống với Lam theo cách sống của người đồng tính. Hơn hết, Khôi còn dám bứt phá mối quan hệ đó để trở về quê làm lại cuộc đời. Mặc dù bề ngoài, trông “Khôi” yếu đuối, mau nước mắt nhưng ẩn sâu bên trong, anh lại là một người rất mạnh mẽ.

Khoa diễn xuất nội tâm, dằn vặt cảm xúc rất tốtNhững nỗ lực trong công việc, sự nhiệt tình của một người trẻ ham học hỏi đã mang đến những điểm cộng cho Hồ Vĩnh Khoa trong mắt khán giả. Việc thể hiện tốt nhạc phim cũng đã góp phần tạo nên thành công bước đầu cho Khoa. Với gương mặt khá điển trai, chiều cao và vóc dáng của một người mẫu, chất giọng lạ và trầm ấm, tin rằng Hồ Vĩnh Khoa sẽ chinh phục khán giả không chỉ là diễn viên mà còn trong vai trò ca sĩ.

 

Hồ Vĩnh Khoa sẽ chinh phục khán giả ở vai trò ca sĩ

Kathy Uyên Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, mang trong mình tình yêu điện ảnh mãnh liệt, nữ diễn viên đã chọn cho mình con đường trở về quê nhà phát triển sự nghiệp. Không ầm ĩ, ồn ào, cô tập trung toàn bộ sức lực của mình vào vai diễn đầu tiên tại Việt Nam. Là một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, chấp nhận để lại mọi thứ đang có để gầy dựng lại tên tuổi của mình tại quê nhà quả là một quyết định không dễ dàng. Nhưng mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng khi vai diễn nữ cảnh sát “Tiffany” xinh đẹp, cá tính của cô trong bộ phim “Chuyện tình xa xứ” đã làm hài lòng các khán giả khó tính. Vai diễn trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Victor Vũ tại Việt Nam đã mang về cho cô giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong khuôn khổ Cánh diều vàng. Kathy Uyên bất ngờ xuất hiện trong làng phim Việt như một ngôi sao vụt chói sáng.  

Kathy Uyên trong phim “Chuyện tình xa xứ”

Kathy Uyên mang tác phong của một diễn viên Hollywood, vậy nên không quá khó để nhìn thấy sự chuyên nghiệp trong diễn xuất của cô. Sau “Tiffany” là “Mai” đầy quyến rũ trong “Để Mai tính”. Xinh đẹp, vui tính, dễ gần và khả năng hát khá tốt, vốn là Việt kiều Đức về nước lập nghiệp, Mai khát khao trở thành một ca sĩ thành danh tại đất Sài Gòn đô hội. Ước mơ ấy lớn đến nỗi đã khiến cô ban đầu từ bỏ tình yêu dành cho Dũng để đến với ông chủ Antoine quyền thế. Nữ diễn viên thể hiện những khác biệt văn hóa cùng những cân nhắc, tính toán trong tình yêu rất tinh tế. Diễn xuất của cô tiến bộ hơn nhiều, đặc biệt là rất ra phong thái của 1 ca sĩ chuyên nghiệp. Tin rằng con đường sự nghiệp của nữ diễn viên Việt kiều này sẽ còn tỏa sáng trong tương lai.

Kathy Uyên đẹp quyến rũ trong “Để mai tính”

2sao