PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Sự thật về gia cảnh giàu sang của Lương Mạnh Hải

Thứ ba, 29/04/2014 10:04

Trong tập 16 phim “Vừa đi vừa khóc”, bà Hoa (Thanh Thủy) đã phát hiện ra cuộc sống giàu có của ba con Hải Minh (Lương Mạnh Hải).

Câu chuyện bà Mười kể về ông Tùng khiến bà Hoa mất phương hướng, không biết tin đâu mới là sự thật. Trở về nhà, bà Hoa như người mất hồn, nuốt không nổi một miếng cơm. Nửa chừng bữa ăn, bà bày tỏ ước muốn được nhìn thấy ông Tùng một lần. Đêm đến, khi Hải Minh ngủ say, bà lén lục ví con trai thì phát hiện ra trong đó có một số tiền rất lớn. Tất cả mọi việc diễn ra bất ngờ làm bà vô cùng hoang mang, lo lắng.

Bà Hoa phát hiện ra Hải Minh có rất nhiều tiền.

Vì thương mẹ nên Hải Minh (Lương Mạnh Hải) tìm mọi cách để thuyết phục ba. Ban đầu, ông Tùng một mực từ chối và vẫn giữ nguyên “bài ca thù hận” với bà Hoa. Nhưng trước tấm chân tình của con trai, ông đã đồng ý.

Hải Minh thuyết phục ba đi gặp mẹ.

Ngay sau khi nhận được sự chấp thuận, Hải Minh liền đi mua quần áo và đôi dép cũ để hóa trang cho ba thành một người đàn ông nghèo khổ. Sau đó, hai ba con chạy chiếc xe máy cũ ra đường. Còn bà Hoa, khi biết ba con Hải Minh chạy xe qua, bà đã kịp gọi bà Mười đến để nhận diện ông Tùng. Nhìn thấy người chồng sau 20 năm xa cách, bà Hoa vô cùng xúc động, vội nén nước mắt để quay đi. Còn bà Mười, khi nhìn lại một lần nữa, bà khẳng định ông Tùng chính là người đàn ông giàu có bà đã gặp hôm trước.

Bà Hoa lén nhìn chồng từ xa.

Lời khẳng định của bà Mười cùng những nghi ngờ về Hải Minh khiến bà Hoa quyết tâm tìm ra sự thật. Với sự giúp đỡ của bà Mười, người mẹ nghèo cải trang và bám theo xe con trai về nhà. Về tới nơi, bà Hoa sửng sốt khi chứng kiến gia cảnh giàu sang phú quý của ba con Hải Minh. Lúc ấy, bà mới chấp nhận sự thật rằng ba con họ đang giả nghèo giả khổ để thử lòng bà.

Bà Hoa phát hiện ra gia cảnh giàu sang của ba con Hải Minh.

Chạy xe về đến ngôi nhà tồi tàn của mình, chân tay bà Hoa vẫn còn run rẩy. Bà lập tức thu xếp đồ đạc định bỏ đi thì sững lại khi nhìn thấy chiếc áo của cậu con trai yêu quý.

Bà Hoa định thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi.

Về phía Hải Minh, anh chàng cảm thấy rất có lỗi khi đã lừa dối mẹ. Sau khi đã bàn bạc với ba, Hải Minh quyết định buổi tối trở về sẽ kể hết toàn bộ sự thật cho mẹ nghe. Còn ông Tùng thì vẫn giữ nguyên lập trường, ông không muốn gặp lại bà Hoa một lần nào nữa. Trong tập này, các sự kiện tập trung vào gia đình Hải Minh nên các nhân vật phụ chỉ xuất hiện thoáng qua. Chàng Lố (La Quốc Hùng) vừa hoàn hồn sau vụ dọa ma đã kịp nghĩ ra chiêu mới để “chọc gậy bánh xe” Đông Dương (Minh Hằng). Chàng ta gọi Lụa (Lan Ngọc) đến và nhờ cô nàng tuyên truyền vào đầu Thêu (Nhã Phương) thông tin về giới tính đáng nghi của Đông Dương. Nàng Lụa vốn mê chàng Lố nên gật đầu lia lịa và còn nhận làm gián điệp theo dõi Đông Dương “cặp kè” với trai.

Lố tuyên truyền thông tin Đông Dương là gay.

Tập này còn cho thấy độ “chịu chơi” của Thêu khi nghiến răng làm đẹp bằng cách gội đầu bằng trứng gà.

Thêu gội đầu bằng trứng gà.

Theo 2Sao.vn