PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Tin sốc: Nhà Warner Bros. quyết định 'upload' nguyên dàn siêu phẩm bom tấn 2021 của mình lên mạng

Thứ bảy, 05/12/2020 10:45

Giới mộ điệu phim điện ảnh toàn cầu đang cảm xúc vui buồn lẫn lộn bởi "nước đi không thể lường trước" của hãng phim Warner Bros. khi thông báo sẽ chiếu tất cả bom tấn 2021 của mình qua mạng.

Mới đây hãng phim Warner Bros. đã đưa ra thông báo hệ trọng liên quan tới tất cả các tác phẩm lớn sẽ ra mắt vào 2021, sau khi nhận thấy kết quả đạt được của việc chính thức đưa bom tấn 2020 là Wonder Woman 1984 lên chiếu trực tuyến song song với việc phát hành tại rạp. Cụ thể, Hãng quyết định những bộ phim được mong chờ nhất của 2021 sẽ đến với khán giả đúng theo lịch phát hành và khán giả thích xem theo cách nào cũng được, thông qua màn ảnh nhỏ hay ra rạp.

Hãng Warner Bros. quyết định "upload" nguyên dàn bom tấn 2021 lên mạng để né Covid-19

Những bom tấn đáng phải kể tên trong 2021 chính là The Suicide Squad, Dune, Matrix 4, Godzilla vs. Kong, The Conjuring 3... Có vẻ như một năm 2020 phải liên tục dời lịch phát hành phim tuỳ theo tình hình dịch bệnh toàn cầu - hiện vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc- sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn. Phim vẫn bị tồn đọng ở khâu ra mắt khán giả, trong khi các hoạt động sản xuất phim mới vẫn phải diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống rạp chiếu lớn nhất, nhì thế giới cũng đang đối mặt tình trạng phá sản vì không có khách. Trong khi đó, bom tấn Mulan của nhà Disney tuy không lập được kỉ lục doanh thu nào thì vẫn được Nhà Chuột nhận xét là "khá hài lòng", đồng thời số người sử dụng dịch vụ Disney+ cũng tăng vọt. Động thái "thích ứng" cực nhanh này của Warner Bros. chắc chắn là muốn mang về số lượng khách hàng khổng lồ cho HBO Max.

Nhà Chuột thì thiếu quyết đoán hơn, mãi chưa "chốt" xong số phận Black Widow sau phi vụ ngã ngựa của Mulan

Có lẽ khán giả cần chú ý nhất chính là cách phim được phát hành. Tại các thị trường trên thế giới nơi chưa có HBO Max, phim vẫn sẽ chiếu tại rạp như bình thường. Còn tại những nơi có dịch vụ truyền hình này, phim sẽ đồng thời được chiếu cả rạp và ở HBO Max trong vòng 1 tháng. Sau 1 tháng đầu tiên chiếu trực tuyến, phim sẽ bị "kéo xuống cất" để tuân thủ theo các bước phát hành khác, chẳng hạn là phát hành bản phim DVD/ Blu-ray để bán. Phim sẽ chỉ trở lại HBO Max vĩnh viễn sau một thời gian khá lâu sau đó.

Tình hình dịch bệnh ở Mỹ vẫn diễn biến phức tạp và dường như khó có thể cứu vãn trong thời gian ngắn. Cho nên động thái này của Warner Bros. có thể coi là không sớm thì muộn cũng phải làm. Thâm chí, nhiều khả năng các hãng phim khác cũng sẽ học tập và làm theo, chẳng hạn như "Black Widow" của Marvel dường như cũng đang lăm le chiếu trực tuyến. Vui nhất chính là khán giả toàn cầu rốt cuộc cũng có thể thưởng thức những bom tấn đáng mong chờ mà không bị thất vọng bởi lịch chiếu bị "dời đi dời lại " như trước đây. Tất nhiên, đấy là nói tình hình trên thế giới, còn người hâm mộ ở Việt Nam thì dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể ra rạp ủng hộ như bình thường.

Trái ngược với sự vui vẻ từ khán giả, cụm rạp lớn nhất thế giới là AMC lại cật lực phản đối và chỉ trích hành động này. Họ tuyên bố ngay lập tức rằng: "Đây là một hành động khủng khiếp để chiếm đoạt lợi nhuận của rạp chiếu. AMC sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nước đi này của Warner Bros., duy trì mô hình doanh nghiệp của chúng tôi." Rõ ràng, khi các hãng phim thi nhau đưa phim lên HBO Max hoặc các dịch vụ trực tuyến tương tự, hãng phim sẽ không còn phải chia tiền vé cho rạp chiếu, và để an toàn thì chắc sẽ có ít người dám ra rạp xem phim mà thay vào đó lựa chọn xem phim ở nhà.

Dù sao đi nữa, khán giả Việt có thể yên tâm rằng năm 2021 sẽ có nhiều phim bom tấn ra rạp, không còn phải im lìm thấp thỏm "hóng" phim như năm nay nữa.

Đỗ Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới