PHIM NHẠC » Toàn cảnh

'Tình yêu hợp đồng' lãng mạn trong phim Hàn

Thứ tư, 18/12/2013 16:38

Cùng điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc theo phong cách này nhé.

Mô típ hợp đồng hôn nhân rất quen thuộc với khán giả yêu thích phim Hàn. Từ một đám cưới theo hợp đồng, dần dần hai nhân vật chính rơi vào mối tình thật sự. Nhân dịp The Prime Minister and I lên sóng, cùng điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc theo phong cách này nhé.

1. Full House

Full House là một phim truyền hình kinh điển theo mô típ hợp đồng hôn nhân. Bộ phim đã giúp tên tuổi của anh chàng ca sỹ Bi Rain trở thành ngôi sao sáng trong làng showbiz Hàn, dù trước đó, anh đã từng lên truyền hình trong vài vai nhỏ.

Phim là câu chuyện giữa cô gái mồ côi Han Ji Eun (Song Hye Kyo), bị bạn lừa bán ngôi nhà cho anh chàng ca sỹ nổi tiếng Lee Young Jae (Bi Rain). Muốn lấy lại ngôi nhà bị mất, Ji Eun chấp nhận vào ở thuê trong ngôi nhà cũ của mình. Vì Young Jae có lượng fan hâm mộ hùng hậu, cuộc sống của họ từ đó nảy sinh biết bao chuyện rắc rối. Để tránh bị nghi ngờ, cả 2 phải ký hợp đồng hôn nhân. Nhưng rồi, tình yêu đến với họ lúc nào không biết.

2. Lie to Me

Chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra với Gong Ah Jung (Yoon Eun Hye), một nhân viên bình thường sắp quá lứa, khi cô nói dối rằng mình đã kết hôn với Hyun Ki Joon (Kang Ji Hwan) - anh chàng CEO của khách sạn World Group. Không ngờ, lời nói dối của cô khiến cả hai rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Để giải quyết tình trạng này, Gong Ah Jung và Hyun Ki Joon đồng ý ký với nhau một hợp đồng kết hôn giả. Nhưng rồi, mọi việc đã xoay theo chiếu ngược lại, họ đã đem lòng yêu nhau thật sự.

3. My Name’s Kim Sam Soon

Khi phát sóng, My Name’s Kim Sam Soon khiến khán giả Hàn và châu Á phát sốt. Bộ phim khiến biết bao cô gái lỡ thì và có ngoại hình mập mạp như Kim Sam Soon (Kim Sun Ah) ước mơ tìm được một công tử nhà giàu và đẹp trai cỡ Hyun Jin Heon (Hyun Bin).

Vì bị mẹ ép kết hôn và bắt xem mặt liên tục, Hyun Jin Heon đã nghĩ ra một kết: ký hợp đồng tình yêu với cô thợ làm bánh giỏi nhất của mình – Kim Sam Soon. Còn cô thì chấp nhận vì cần một số tiền khổng lồ 50 triệu won để giữ lại căn nhà bị gán nợ của gia đình. Hợp đồng của họ gồm khá nhiều điều khoản, trong đó có điều không được yêu nhau thực sự. Nhưng cuối cùng, cả hai đã thực sự phải lòng nhau, và kết thúc là một chuệyn tình đẹp như mơ.

4. Coffee Prince

Cũng giống như My Name’s Kim Sam Soon, Han Kyul (Gong Yoo)  đã lừa cả nhà bằng việc nói anh đem lòng yêu… một cậu con trai khi bị bà ép cưới gấp. Anh đã đề nghị cô nàng giả trai Eun Chan (Yoon Eun Hye) ký hợp đồng tình yêu với mình, trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người. Thế nhưng trong quá trình đóng giả, anh chàng lại vô cùng hoảng hốt khi thấy mình đem lòng yêu cậu con trai này thật sự. Anh cho rằng mình là gay. Đến khi phát hiện ra cô nàng có bề ngoài giống hệt con trai ấy là gái thật 100%, thì anh lại đau khổ đến tột cùng vì cô đã lừa mình. Nhưng cuối cùng, chuyện tình của họ cũng kết thúc với một happy ending.

5. Marry Stayed out All Night

Marry Stayed Out All Night của Jang Geun Suk và Moon Geun Young cũng là câu chuyện với mô típ quen thuộc: hợp đồng hôn nhân. Nhưng lần này, nhân vật Mae Ri của Moon Geun Young phải cưới tới… 2 ông chồng. Một người là Mu Kyul (Jang Geun Suk) chàng ca sĩ của một ban nhạc tự do và người thứ hai là Jung In (Kim Jae Wook), một chàng thừa kế đẹp trai và giàu có. Hai cuộc hôn nhân giả kéo dài 100 ngày của cô đem đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

6. Dalja's Spring

Bộ phim xoay quanh nhân vật Oh Dan Ja (Chae Rim), một phụ nữ 33 tuổi rất thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn đang mơ ước một mảnh tình vắt vai. Sau khi bị một người đàn ông bỏ rơi, mọi người trong công ty cô đều biết chuyện nên Oh Daljan đã ký một hợp đồng tình yêu với chàng trai 27 tuổi Kang Tae Bong (Lee Min Ki). Hai người họ phải sống chung trong một ngôi nhà và mọi rắc rối đã bắt đầu từ đây.

7. Goong

Một sáng ngủ dậy, Shin Chae Gyung (Yoon Eun Hye) biết mình sẽ phải kết hôn với một gã hoàng tử đáng ghét, trong khi cô chỉ mới tròn 19 tuổi. Chỉ vì muốn trả nợ cho cha mẹ, cô đành chấp nhân vào cung. Trước khi Chae Kyung xuất hiện, hoàng tử Lee Shin (Joo Ji Hoon) đã ngỏ lời cầu hôn cô bạn thân nhưng cô từ chối vì muốn trở thành một vũ công ballet.

Shin ko bận tâm việc mình sẽ phải kết hôn với ai, vì nghĩ rằng cô vợ chỉ như một búp bê xinh xắn làm đẹp cho hoàng cung. Thế nhưng không biết từ lúc nào sự trong sáng, hồn nhiên của cô đã làm trái tim của chàng “hoàng tử băng giá” tan chảy.

8. The Prime Minister and I

The Prime Minister and I do Lee Bum Soo và Yoona (SNSD) đóng vai chính cũng có câu chuyện theo mô típ hôn nhân giả. Kwon Yul (Lee Bum Soo) là thủ tướng đã góa vợ và có 3 đứa con. Trong khi đó nữ phóng viên Nam Da Jung (Yoonna) được giao nhiệm vụ chuyên săn tin về thủ tướng. Do sức ép từ các đảng phái chính trị, Kwon Yul buộc phải kết hôn đễ trở thành người đàn ông hoàn hảo. Còn Da Jung thì muốn thực hiện ước mơ của người cha mắc bệnh nan y: muốn con gái có chồng. Thế là họ ký một hợp đồng hôn nhân. Từ đó, câu chuyện tình giữa họ đã nãy sinh biết bào tình huống hài hước.

Theo Baodatviet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới