PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Tình yêu, tình báo hài hước trong 'Cuộc chiến tình yêu'

Thứ hai, 05/03/2012 20:30

Yếu tố hành động được pha trộn trong bộ phim tình cảm giúp người xem cảm giác như gặp lại các diễn viên thú vị, vui nhộn trong "Những thiên thần của Charlie".

Vừa đọc tên phim, nhiều khán giả phân vân bởi tựa đề Cuộc chiến tình yêu làm họ liên tưởng câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc tranh giành người đẹp giữa hai người đàn ông. Sự thật, phim có chi tiết này, nhưng được lồng ghép với những nhiệm vụ của hai điệp viên tài ba là Tuck và FDR. Cả hai vừa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, vừa lấy lòng người đẹp làm xuất hiện nhiều kịch tính và tiếng cười hài hước.

Trong This means war (tựa tiếng Việt: Cuộc chiến tình yêu), Reese Witherspoon vào vai Lauren, một phụ nữ quyết đoán nhưng thất bại trong đời sống tình cảm. Trish - bạn Lauren - quyết định tìm một anh chàng trên mạng giới thiệu cho cô bạn thân.

Tuck (Tom Hardy đóng), đối tượng Trish tìm được, đã phải lòng Lauren trong buổi hẹn đầu tiên, còn cô lại thấy anh rất thú vị. Sau khi chào tạm biệt Tuck, Lauren đi vào quầy băng đĩa và tình cờ gặp FDR (Chris Pine), một anh chàng đẹp trai, ngọt ngào và có khả năng quyến rũ siêu phàm. Thế nhưng, Lauren cho rằng, những anh chàng dùng vẻ ngoài cưa cẩm các cô gái không thích hợp với mình. Trong khi đó, FDR lại bị cô cuốn hút và quyết tâm theo đuổi.

Từ lúc vô tình phải lòng Lauren, cả Tuck và FDR lập ra một bản hiệp định để không ảnh hưởng đến tình bạn. Nhưng cả hai không ngừng so kè, ngầm chơi xấu nhau. Họ còn dành các ngón đòn nguy hiểm nhất, các đồ chơi công nghệ hiện đại nhất nhắm vào nhau, công kích, phá hỏng ấn tượng của đối thủ trong mắt người đẹp, dù đã hứa sẽ cạnh tranh công bằng.

Còn bản thân Lauren không biết hai anh chàng điển trai chính là hai điệp viên giỏi nhất của CIA và là bạn thân. Cô phân vân trong việc chọn ai bỏ ai bởi hai người họ đều rất hoàn hảo. FDR là người quá đẹp trai, lãng mạn, nhưng anh không biết quan tâm đến gì khác ngoài bản thân. Tuck lại thích hợp cho gia đình, nhưng cục mịch và nghiêm túc. Ngay cả khi tìm ra khiếm khuyết của họ, Lauren cũng không biết phải xoay sở như thế nào nên nghe lời cô bạn thân cùng lúc hẹn hò với cả hai anh chàng.  

Đỉnh điểm mẫu thuẫn giữa đôi bạn thân Tuck và FDR xuất hiện khi họ quyết định thuyên chuyển chỗ làm, đánh với nhau một trận tơi bời. Nhưng lúc đó, kẻ thù của họ xuất hiện và bắt cóc Lauren. Hai chàng điệp viên phải giải cứu cô bạn gái và trong lúc nguy hiểm, Lauren biết mình thuộc về ai trong hai người đàn ông hoàn hảo ấy.

Với sở trường diễn hài như trong Nữ luật sư tóc vàng, Reese Witherspoon hóa thân trong vai một phụ nữ thành công trong công việc, nhưng thiếu may mắn trong tình yêu, bất ngờ được hai anh chàng hoàn hảo theo đuổi đã tạo những tình huống hài hước. Nhân vật của cô trong Cuộc chiến tình yêu khiến người xem cảm nhận được vẻ ngoài ngờ nghệch nhưng bên trong là sự thông minh, tốt bụng hơn một cô gái quyến rũ, gợi cảm.

Phim được nhào nặn bởi bàn tay của đạo diễn McG - người từng thành công với Charlie's Angels. Ông tiếp tục đưa phong cách hành động, hài hước, lãng mạn đan xen kịch tính vào Cuộc chiến tình yêu. Với màn tung hứng "khó đỡ" của bộ ba diễn viên chính cùng với đề tài tình yêu và tình báo, phim đậm chất giải trí, liên tục tạo nên những trận cười giải trí cho khán giả.

Lauren hẹn hò với Tuck qua dịch vụ mạng trực tuyến.

FDR ra sức tán tỉnh cô ở tiệm băng đĩa.

Phim khởi chiếu tại các rạp vào ngày 2/3.

Một số hình ảnh khác trong phim:

Bộ ba diễn viên chính và đạo diễn trong buổi ra mắt tại Mỹ.

Infonet