PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Tinna Tình: 'Tiền tiêu còn không đủ thì làm sao mua giải?'

Thứ hai, 19/03/2012 09:45

Cô ca sỹ mang quốc tịch Séc thẳng thắn phủ nhận những đồn thổi về việc chi tiền mua giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc: "Tôi đâu dư tiền cho những việc đó. Tiền tiêu còn chưa đủ nữa là!"

Không được đánh giá là ứng viên nặng ký như Phương Thanh hay Kim Thư nhưng cuối cùng "nữ hoàng băng giá" trong Long Ruồi lại bất ngờ giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều 2012. Việc Tinna Tình và Elly Trần được vinh danh đã nảy sinh vô số tranh cãi trái chiều. Có người cho rằng giải thưởng này đánh giá những nỗ lực không mệt mỏi vì nghề của hai cô gái trẻ nhưng cũng không ít ý kiến khẳng định họ đã mạnh tay chi tiền mua giải (?!).

Tinna Tình nổi tiếng trong showbiz bởi sự thẳng thắn, mạnh mẽ tới mức nhiều người ta nghĩ cô là đàn ông chứ không phải phụ nữ. Nhưng cũng nhờ sự thẳng thắn này mà Tinna rất cởi mở đáp lại thị phi của dư luận.

- Nghe tên mình được xướng lên trong đêm trao giải Cánh diều vàng 2012, cảm xúc của Tinna như thế nào?

- Phải nói đây là một sự bất ngờ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Có nhiều cái mơ mộng bấy lâu nay thì chờ mãi không thấy nó tới. Nhưng cái mà mình quăng nó vô một xó, không để ý tới thì hóa ra nó lại đem tới cho mình quá nhiều thành công ngoài dự tính.

- Khi nhận vai Nga trong "Long Ruồi", Tinna có nghĩ bao giờ mơ ước một giải thưởng?

- Không hề có bạn ơi! Chỉ nhận là vì muốn thử sức ở điện ảnh thôi chứ tôi không bao giờ ngồi mộng tưởng mình sẽ dành giải lớn nhỏ gì đâu.

- Cầm Cánh diều vàng trên tay, bạn muốn chia sẻ chiến thắng với ai đầu tiên?

- Người đang đứng cạnh tôi bây giờ, là ba tôi đó. Ba mới từ Tiệp về chơi cách đây không lâu nên Tinna rất muốn đưa ba đi dự lễ trao giải cùng mình. Không ngờ lại may mắn nhận được giải thưởng như thế này!

- Tại sao lại là ba mà không phải một anh chàng nào đó, ví như người đàn ông mà bạn vẫn chưa chịu tiết lộ cùng người hâm mộ?

- Tôi không thích đem chuyện riêng tư ra khoe với dư luận. Tôi chưa nghĩ bao giờ việc đưa bạn trai hay đem chuyện tình cảm ra chia sẻ với cả thế giới là việc nên làm. Nếu ai đó nghĩ là một cách để PR tên tuổi thì tôi càng phản đối.

- Với chiến thắng này, bạn có nghĩ ta nên "di cư" sang điện ảnh để tìm kiếm những thành công mới?

-  Với Tinna thì công việc nào mà làm tốt được thì vẫn cố gắng theo đuổi thôi. Hiện tại, tôi đang viết nhạc cho vài ba bộ phim, có cả điện ảnh lẫn truyền hình. Mà chắc là tự biên tự diễn thôi bạn ạ nên mong là lúc đem những ca khúc này đi diễn thì mọi người sẽ ủng hộ. Và biết đâu lại nhận thêm được nhiều vai diễn cá tính, ấn tượng hơn nữ hoàng băng giá thì sao (cười)? Tình hình kinh tế khó khăn nên... nhạc gì cũng phải nhảy thôi.

- Tinna vừa nhận giải thưởng, tôi đã nghe nhiều ý kiến nói rằng bạn bỏ tiền mua giải...

- Trời ơi, tôi đâu có dư tiền mà làm việc đó? Nhà thì còn đi thuê, tiền thì kiếm không ra, lấy đâu ra tiềm lực để mua giải chứ?

Tôi nghĩ Cánh diều vàng là một sân chơi rất sạch. Từ khi có giải thưởng này tới giờ, bạn đã nghe thấy điều tiếng gì về chuyện gian lận hay mua giải bao giờ chưa? Còn mình đóng phim tốt xấu như thế nào, khán giả và báo chí xem đã biết hết rồi. Khi đoạt giải thưởng bằng chính mồ hôi công sức của mình thì bạn sẽ thấy rất tự hào, sẽ đặt phần thưởng đó ở nơi thật trang trọng, ví dụ như ngay trong phòng khách nhà bạn. Còn nếu là mua thì đâu có gì phải để tự hào, để phải săm soi giải thưởng mỗi ngày. Mà Tinna Tình còn muốn soi gương mỗi ngày nên cũng phải giữ cho mình chút sỹ diện của bản thân nữa chứ!

- Sau "Long Ruồi", Tinna đã nhận được kịch bản nào mới chưa?

- Phim điện ảnh thì tôi mới nhận được hai kịch bản thôi nhưng đều từ chối cả rồi. Nói vậy không phải là Tinna chảnh nha, mà do kịch bản không hợp nên phải lắc đầu thôi. Có vai diễn yêu cầu phải hở nhiều quá mà tôi không thích đóng mấy cảnh nóng nên từ chối còn hơn. Còn một vai nữa thì đậm chất hài mà tôi không phải người hài hước cho lắm nên cũng không dám nhận.

Nhưng mới đây tôi đã nhận lời tham gia bộ phim truyền hình dài 30 tập của đạo diễn Nguyễn Dương. Anh ấy vừa có bộ phim Khát vọng thượng lưu cũng được bình chọn nhiều giải ở Cánh diều vàng năm nay đó.

- Quyết định đóng phim truyền hình có phải là một cách Tinna chọn để lăng-xê tên tuổi của mình?

- Khi nhận lời đóng bộ phim dài mấy chục tập như thế này, điều đầu tiên tôi nghĩ là khán giả đâu phải ai cũng có điều kiện bỏ cả trăm ngàn đi coi phim ở rạp. Mà nhiều vùng nông thôn ở sâu ở xa thì lấy đâu ra rạp chiếu bóng mà coi phim? Vậy tại sao ta không làm nhiều phim truyền hình để họ có thể coi qua TV?

Quan trọng nhất là Tinna Tình muốn đóng một bộ phim hay mà kịch bản này lại rất OK. Nhân vật của tôi có nhiều đất diễn, có những diễn biến tâm trạng rất độc đáo và thú vị nên tôi mới quyết định nhận lời.

Bên cạnh đó, chính cái tên đạo diễn Nguyễn Dương là một lý do khiến tôi gật đầu. Ổng nổi tiếng là có tâm mà làm phim kỹ lắm nên tôi tin, phim của Nguyễn Dương đều có chất lượng cả.

- Vậy trong phim đó, vai diễn của Tinna như thế nào?

- Tôi vào vai một siêu mẫu (cười lớn) nhưng cô ấy không may gặp tai nạn rồi bị liệt. Từ đó, tâm lý của cô ấy biến đổi dữ lắm, không còn giống con người ngày xưa luôn.

- Bạn có thấy mình giống một siêu mẫu?

- Cái này thì tôi không dám khẳng định nha. Nhưng để lọt vào mắt xanh của đạo diễn và nhà sản xuất thì chắc cũng có điểm gì đó giống giống (cười). Nói vậy thôi chứ tôi với cô siêu mẫu này không giống nhau đâu nha. Cô ấy dữ lắm lại chảnh và hay bắt nạt người khác nữa, còn tôi thì hiền khô và dễ thương mà (lại cười).

Infonet
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới