PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Trần Bảo Sơn có duyên đóng cảnh nóng

Thứ bảy, 28/01/2012 09:37

Có một Trần Bảo Sơn đào hoa lãng tử hơn 20 năm sống trên đất Mỹ yêu vô cùng cái lành lạnh của Hà Nội những ngày đầu xuân, yêu đêm giao thừa đi hái lộc đầu năm và vào chùa cầu mong những điều tốt lành cho năm mới.

 - Xin chào anh, chúc anh cùng bà xã Trương Ngọc Ánh và bé Tiên có một năm mới đầm ấm, hạnh phúc và gia đình nhỏ bé luôn tràn ngập tiếng cười trong năm mới. Anh qua Mỹ từ khi còn rất nhỏ, sống ở đó hơn 20 năm, anh có thể chia sẻ về những cái tết Việt Nam trên đất Mỹ của mình?

- Tết ở Mỹ rất lạnh lẽo, tôi lại ở TP New York, nơi mà không có nhiều người Việt sinh sống. Mùa tết vào tháng 1, tháng 2  New York nên rất lạnh, ngày tết cũng rất bình thường, giống như mọi ngày bình thường khác, không có không khí như ở Việt Nam. Những cái tết nguyên đán trôi qua rất nhẹ nhàng và thú thực là những cái tết đó không để lại quá nhiều kỉ niệm trong tôi.

- Vậy còn những cái tết ở Việt Nam?

- Còn về Việt Nam thì tôi cực thích không khí tết ở Hà Nội, thích cái lành lạnh những ngày đầu xuân, nhất là vào đêm giao thừa, đi hái lộc đầu năm, vào chùa cầu mong những điều tốt lành cho năm mới, tôi thấy ấm cúng hơn rất nhiều.Khoảng thời gian trước tết từ một tuần đến 10 ngày thì không khí tết vui vẻ, rộn ràng, đi khắp các con đường đều thấy đào, thấy quất, có cả hoa mai phương Nam nữa, thấy người người đi mua sắm tết nhộn nhịp đông vui. Nên 7 năm đón tết ở Việt Nam, tôi đều dành chút thời gian ra Hà Nội trong những ngày gần tết. Năm ngoái tôi dành toàn bộ thời gian đón tết ở Hà Nội. Bà xã tôi cũng rất thích tết Hà Nội.

Ngày tết tôi thích nhất được gặp gỡ bạn bè, sau một năm làm ăn bận rộn, được gặp gỡ những người bạn trong ngày đầu năm mới khiến tôi rất vui.Những ngày này tôi sợ nhất sự cô đơn, vì tôi từng trải qua những cái tết không có nhiều kỉ niệm trên đất Mỹ, chỉ có bố mẹ và tôi, một gia đình nhỏ giữa thành phố New York rộng lớn, không cảm nhận được hết sự đoàn tụ ấm áp, sự quây quần hạnh phúc với họ hàng trong những ngày tết đến xuân về. Tôi cũng thích ăn những món ăn cổ truyền ngày tết như bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa hành, dưa góp…lắm.

 - Bé Tiên cũng được 3 tuổi rồi, liệu trong năm Rồng hai vợ chồng có ý định cho ra đời một nhóc tì đáng yêu nữa không?

- Có chứ, hai vợ chồng cũng đang lên kế hoạch rồi. Cũng muốn có một nhóc trong năm Rồng này lắm. (cười) Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh muốn có thêm 1 nhóc tì trong năm nay 

- Làm thế nào để giữ lửa cho một gia  đình mà cả hai vợ chồng đều khá đào hoa và bay bổng trong nghệ thuật như gia đình anh chị?

- Tôi nghĩ đó không phải là điều quá khó, hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật, hiểu cho nhau nên càng dễ chia sẻ. Tôi và bà xã luôn biết cách giữ lửa cho gia đình như cùng chăm sóc bé Tiên, cùng tâm sự những chuyện ngày thường và những dự định của mỗi người… Tôi nghĩ quan trọng là, ngọn lửa ấy phải được thổi lên từ cả hai phía.

- Điều gì là khó khăn nhất với một Việt Kiều sống hơn 20 năm ở nước ngoài nhưng sau đó lại là ông chủ một gia đình bé nhỏ ở Việt Nam với những thuần phong mỹ tục rất Việt Nam?

- Tôi sống ở Mỹ lâu nhưng lại bị những thuần phong mỹ tục của Việt Nam ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ, nên cũng không bị ‘khớp’ khi là gia đình bé nhỏ Việt Nam của mình, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, giống như tôi là một người đi xa trở về nhà thôi. Tôi chỉ giống như một người đi xa trở về... 

- Quay lại chuyện công việc một chút, bà xã Trương Ngọc Ánh có ghen khi anh đóng những cảnh nóng với Vũ ThuPhương, Ngô Thanh Vân không?

- Không biết sao mình lại có cái duyên khi được chọn đóng những vai đó, thật ra khi chọn kịch bản, mình không có cái suy nghĩ là vai này phải có cảnh nóng để pr tên tuổi thì mới đóng, mà như một sự tình cờ thôi, cũng có thể là cái duyên hay số đào hoa được đóng chung với những người đẹp như Vũ Thu Phương hay Ngô Thanh Vân. Nhưng may mắn  bà xã lại làm cùng nghề nên cũng dễ hiểu và thông cảm cho nhau. Chắc cũng tại tôi chung thủy nên vợ rất tin tưởng (cười).

Tôi vừa là một người kinh doanh, vừa là một nghệ sĩ, nên khi vào vai nhân vật tôi có thể cuồng nhiệt hết mình, nhưng chỉ cần thước phim đóng lại là tôi bước ra khỏi đó và trở về với cuộc sống hiện tại nên vợ cũng không phải lo lắng nhiều đâu.

Trong một cảnh nóng với Ngô Thanh Vân.

- Anh từng bị mọi người nói là nổi tiếng nhờ cái bóng của Trương Ngọc Ánh nhưng anh đã tự khẳng định mình trên con đường nghệ thuật, năm 2012 tới đây anh có dự định nào chưa?

- Lời đồn thổi thì nhiều lắm, họ nói tôi lấy Trương Ngọc Ánh vì muốn dựa vào cái bóng của cô ấy, còn Ngọc Ánh lấy tôi vì muốn qua Mỹ, nhưng cả hai đều muốn tự khẳng định mình.

Năm 2012 tôi sẽ tiến hành sản xuất một bộ phim hành động, tâm lý, tình cảm khá lãng mạn, bộ phim sẽ được quay đồng thời ở hai nơi là Việt Nam và New York, tôi vừa là nhà sản xuất vừa góp mặt vào một vai nhỏ trong phim, còn bà xã Trương Ngọc Ánh có thể sẽ tham gia với tư cách khách mời. Bộ phim dự định sẽ mang tên ‘Con đường vô tận’, hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim cũng như ủng hộ Trần Bảo Sơn với vai trò mời này.Xin cảm ơn anh.

VTC News